Mình đi buổi tối hay gặp mấy anh bạn exceiter rú ga với độ đèn đóm nhấp nháy như đom đóm ấy mà chả sao vì đi xe bus
Không biết có phải ”Pát-sing” không hay là ”Thần kinh”
Passing rất thích dùng,mà nhìu ng vô ý thức dùng chỉ muốn tháo luôn cái xe nó ra, trong tp mở vô tội vạ + thêm đèn chiếu xa đậu cũng mở chíu chíu. =.=!
Xe máy of mình k có passing, đi ngược chiều gặp xe bật pha, thì mình hay nháy chuyển cos-pha để báo họ chuyển, nhưng 2/3 các trường hợp là ko có tác dụng
Kiểu sử dụng passing như VN qua nước ngoài chả ai hiểu. Ở nước ngoài người đá pha để báo cho xe khác mình nhường cho người ta qua lane hay nhừng xe đối diện quẹo. Công dụng thật sự của đá pha là như vậy chứ không phải để người ta phải nhường mình.
passing trên xe hơi xưa giờ có ai nói gì đâu, vù người ta đá hợp lý với đèn vàng cũng đủ thông báo, không chói mắt. Mấy bố thời nay bắt trend gắn trợ sáng, cố gắng chạy thật nhanh để được passing và hãnh diện vì mình có passing. dân trí đi xe máy việt nam chưa đủ để sử dụng passing, thường gặp mấy thằng passing là kệ nó, bố không thích nhường nhé, chói vãi cả mắt
@junkey
Chuẩn chuẩn! mấy thằng xe máy passing toàn chạy bố đời, đứa nào nháy nháy mình méo thèm nhường, đường đông mắc mớ gì tao nhường mấy thằng trẩu vô lý như mày.
@nguyenanhphu
Mình đi cũng đc khoảng năm rồi đó. Bạn lắp chú ý đừng để dây điện chọc vào quạt là oke. Nếu sợ quạt tèo thì bạn tìm mua loại tản nhôm ko quạt ấy
Mình sang Nhật 2 năm thấy mọi người ở đây họ dùng đèn passing chỉ để nhường đường cho xe đối diện. Hôm đấy mình ngồi trên xe bus, đến khúc rẽ phải ( Nhật họ đi bên trái đường) thì tài xế xe Bus xe chỉ nháy xi nhan phải và đợi cho toàn bộ xe phía đối diện đi qua, chợt có 1 xe con trước mặt giảm tốc độ và nhá passing về phía Bus thì xe Bus mới rẽ và tài xế không quên đưa bàn tay xoè 5 ngón xoay xoay thay lời cảm ơn, cảm giác nó thích thú thế nào ý, khó tả vl
Hồi trước có bạn hùng hổ đá đèn vượt ngược chiều trên cầu hướng có 2 nét liền mình ngược chiều lại, cũng hiền hiền né. Hôm đó mà buồn né xong rồi giả đánh lái lại đạp thắng chắc cũng qua mấy cái giỗ bạn kia rồi.
@tin_truc22
haha công nhận thấy khó chịu thật bác ạ, mấy loại này ra ngoài đường nó tự ngã k ảnh hưởng ai thì k sao, chứ nó đi kiểu thế dễ làm ảnh hưởng đến an toàn bao nhiêu người tham gia giao thông nữa
@tin_truc22
cũng may hem sao, lái nhiều thì mình cảnh giác mấy kiểu vượt ẩu này lắm
phản xạ tự nhiên sẽ là tia kính hậu trong, nếu ổn thì lách vộ xíu nhường cho cô hồn qua 😆