Phát hiện bằng chứng đáng tin cậy về nơi chôn cất Aristotle, bí ẩn hơn 2000 năm sẽ được giải đáp?

ND Minh Đức
29/5/2016 7:39Phản hồi: 52
Phát hiện bằng chứng đáng tin cậy về nơi chôn cất Aristotle, bí ẩn hơn 2000 năm sẽ được giải đáp?
Aristotle - cha đẻ của logic học hiện đại và là học trò nổi tiếng nhất của Plato và là thầy dạy của Alexandros Đại đế - đã qua đời vào năm 322 TCN nhưng những di sản mà ông để lại đã trở thành nền tảng cơ bản của rất nhiều bộ môn khoa học khác. Nhưng một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân vật nổi tiếng này chính là vẫn chưa ai biết được nơi chôn cất chính xác của ông và phát hiện lần này có thể sẽ giải quyết được thắc mắc đó.

Việc tìm kiếm nơi chôn cất của một người đã chết cách đây 2228 năm luôn là một thách thức lớn đối với các nhà khảo cổ học. Đặc biệt là người ta gần như không tìm thấy một bằng chứng nào về ngôi mộ của ông và mãi cho tới mới đây, một nhà khảo cổ học Hy Lạp bất ngờ tuyên bố rằng ông đã tìm thấy ngôi mộ của Aristotle tại một ngôi làm cổ Stagira.

Konstantinos Sismanidis là nhà khảo cổ học đã dành ra hơn 2 thập kỷ qua để truy tìm mộ của Aristotle tại miền bắc Hy Lạp và cuối cùng, ông cho rằng nơi đó đang nằm bên dưới Stagira - ngôi làng mà nhà tư tưởng nổi tiếng nhất mọi thời đại Aristotle từng được sinh ra. Tuyên bố này được đưa ra tại sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 2400 của Aristotle tổ chức tại Thessaloniki, Hy Lạp. Trong buổi phát biển, Sismanidis cho biết ông vẫn chưa "chưa có bằng chứng nhưng các dấu chỉ rất mạnh mẽ và gần như chắc chắn điều đó là chính xác."

lang_mo_Aristotle_Tinhte.png
Nói cách khác thì hiện Sismanidis vẫn chưa có trong tay bằng chứng cụ thể, tuy nhiên ông khẳng định rằng ngôi mộ nằm ở Stagira với phần nền bằng đá cẩm thạch. Mặt khác ông cũng đưa ra cái nhìn khá bao quát cũng như ngày xây dựng của ngôi mộ. Cụ thể nó được bắt đầu vào thời Hy Lạp hóa năm 323 TCN, 1 năm trước khi Aristotle mất. Ông cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy lăng mộ. Án thờ cũng được phát hiện trong các văn bản cổ xưa và ngôi đường dẫn tới lăng mộ cũng rất gần với khu buôn bán, dân cư của thành phố cổ."

Trước đây, các nhà nghiên cứu từng cho rằng Aristotle được chôn cất tại Chalcis, một thành phố cách Stagira khoảng 482 km nhưng họ không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Lần này giả thyết được đưa ra dựa trên sự kiện Aristotle đã trốn chạy từ Athens đến Chalcis vào năm 322 TCN để trốn thoát tội bất kính. Trong khi đang đi trốn chạy, ông đã bị mắc chứng bệnh về dạ dày và qua đời. Đây chính là giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất về cái chết của ông tại Chalcis.

Tuy nhiên có khả năng người thân của ông đã đưa di hài của ông về nơi ông sinh ra để chôn cất. Và cần phải có kiểm chứng thực tế để xác nhận giả thuyết lần này của Sismanidis nhưng nếu đó là sự thật thì chẳng những bí ẩn suốt nhiều năm qua sẽ được giải đáp mà đồng thời, nhân loại sẽ chính thức có nơi để tưởng nhớ tới ông, một trong những người đã đặt nên nền móng vững chắc góp phần cho sự phát triển của tri thức nhân loại.


Tham khảo NYtimes
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chết cũng không yên ổn. Giờ các ông khảo cổ còn đòi móc xác ổng lên để nghiên cứu.
Nghiên cứu 20 năm mới nhận ra ổng chôn tại quê nhà. Cái này sang Việt Nam chắc thằng nít nhít cũng biết
ptd_0211
ĐẠI BÀNG
8 năm
@vohinhtrolai CHÉM VỪA THÔI. Mộ của Hồ Xuân Hương chết ở đâu người ta còn chưa tìm ra kìa. Nói chỉ mộ cách đây hàng nhìn năm
vistahome
TÍCH CỰC
8 năm
Cha này là ai ko biết,,
tho2993
ĐẠI BÀNG
8 năm
haz thật cái bọn dư tiền rảnh rỗi, mồ mả của ngta trôn cất rồi lại đi tìm bảo là phát hiện rồi lại khai quật là thế méo nào nhỉ. ngoài kia đầy mồ mả sao ko khai quật đi, ảo kinh khủng. thế nên ko tin tưởng ma quỷ gì cả họ đào đc họ ko sợ cớ gì mình pải sợ
bitback
TÍCH CỰC
8 năm
đọc bài thấy nhà khảo cô này thật lập dị. đọc comment của các bác trên thì thấy ổng đã là nhà khảo cổ học thì suy nghĩ cũng sẽ không giống người thường đâu. mà mình nghĩ ngôi mộ này chỉ là 1 trong những thứ ông đang tìm kiếm trong 2 thập kỉ qua thôi, viết như thế để tăng tầm quan trọng của thông tin lên mà ;)
Thêm 1 phát hiện động trời nữa là ông này đã chết 😁
Ghét cái tiêu đề câu view dạng nghi vấn "Bla bla ba?" - kiểu đặc trưng show bitch.
@Thích tiểu nhân "đặc trưng" và "show bitch" là cái gì vậy bạn? Giải thích cho mình với!
@ndminhduc Kiểu như "Đây là câu trả lời cho câu hỏi về nơi chôn cất của Aristotle" nhưng mình thấy tiêu đề của bác chẳng vấn đề gì 😁
cdang
TÍCH CỰC
8 năm
Nên có thêm phần tóm tắt về cuộc đời, thành tựu,...của ông để đọc giả dễ theo dõi và cảm nhận.
volbmt
ĐẠI BÀNG
8 năm
#4 lái chán quá, kiểu này mà qua voz thì tụi nó chửi k kịp vuốt mặt
Tại sao làm tượng người ta không làm thêm con ngươi nhỉ? Nhìn chẳng thật tí nào cả?
I.Corp
TÍCH CỰC
8 năm
@Charlie.de
Mắt là cửa sổ tâm hồn. Nghĩa bóng thì tượng k thể cò tâm hồn. Về thực tế thì tượng khó làm mắt vì chi tiết quá. Theo tui nghi là thế 😁
Hoa_Giấy
ĐẠI BÀNG
8 năm
định lái mà nghĩ lại đây là tt 😃
Ổng này cũng có nhiều học thuyết bị sai :v
mấy bác ở trên bảo lái với tổ lái là gì v ạ ?
MoVo
TÍCH CỰC
8 năm
@quansshato Là trong 1 topic về IPhone ko được lái sang Samsung, về khoa học vũ trụ Nga ko đc lái sang khvt mẽo, về nước người ta ko được lái sang VN, v.v...
Các nhà khoa học họ đào mộ ông này lên để lấy xương cốt,từ từ đó họ sẽ lấy tế bào đễ nhân bản vô tính. Tương lai sẽ toàn người tài giỏi có bộ óc khoa học và vĩ đại không giống người thưởng. Như vậy trái đất này không lo bị xâm lăng của người ngoài hành tinh khác nữa.
ntnguyen4
TÍCH CỰC
8 năm
Voz vẫn chưa vào được các thím ạ : (( Thanh niên kia lái nhạt vl 😕
volbmt
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ntnguyen4 Giỡn chứ voz mà mở lại mình cam đoan không tổ lái nữa =)) Chứ không vào được voz suốt ngày lên tinhte chán lắm rồi 😁
ntnguyen4
TÍCH CỰC
8 năm
@volbmt Cam đoan là phải nhớ nhé thím, nhớ để sign nghen shame-icon.png

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019