Khát vọng lớn nhất của các nhà khoa học có lẽ không phải là chế tạo được loại pin nguyên tử sử dụng được hàng trăm năm, hay tìm ra phương thức để chữa căn bệnh ung thư, mà có lẽ là thấu hiểu được các bí mật của vũ trụ, nguồn gốc sự sống trên Trái Đất và khởi thủy của con người. Theo các nhà khoa học, vũ trụ được hình thành từ vụ nổ Big Bang cách đây 13,7 tỷ năm. Vậy thì có hay không giới hạn của vũ trụ, và nếu có thì cái gì sẽ chờ đợi chúng ta nếu có thể đi đến điểm tận cùng đó? Truyền thuyết về một đấng toàn năng (One Above All) hay còn gọi là "Thượng Đế", "Tạo Hóa" người đã khai sinh ra vũ trụ và sự sống này có tồn tại hay không? Rất rất nhiều câu hỏi, vì vậy mà người ta đã và đang đổ rất nhiều tiền để nghiên cứu những vấn đề này.
Vào những năm 2080, lúc này nền khoa học kĩ thuật của con người trên Trái Đất đã tiến bộ vượt bậc, họ (hay nói chính xác hơn là chúng ta) đã chế tạo ra được những chiếc phi thuyền có thể bay đến bất cứ nơi đâu trong vũ trụ, để đi tìm những câu trả lời cho những bí ẩn luôn đeo đuổi chúng ta bấy lâu nay. Một ngày kia, các nhà khoa học phát hiện ra được một manh mối, vốn có thể dẫn họ đi tìm câu trả lời về nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất, và thủy tổ của loài người chúng ta. Ngay sau đó, một nhóm các nhà thám hiểm đã được cử lên đường để đi tìm câu trả lời này.
Vâng, những gì mà chúng ta đang đề cập đến chính là bộ phim Prometheus (tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp - tiếng Anh gọi ông là Forethinker - vị thần của sự thông minh tài trí, người đã trộm ngọn lửa của Zeus và ban tặng xuống Trái Đất, giúp khởi đầu nền văn minh của nhân loại. Nhà sản xuất đặc tên này rất hay, rất đúng với ý đồ về cuộc phiêu lưu đi tìm nguồn gốc loài người của các nhà khoa học.)
David 8: "Big things have small beginnings"
Prometheus được duyệt kịch bản vào tháng 10/2010, với kinh phí đầu tư lên đến 250 triệu đôla Mỹ và được khởi quay từ 3/2011. Trong phim, chúng ta sẽ được theo chân các nhà khoa học đi đến các hành tinh xa xôi trong vũ trụ, nơi có sự sống và những nền văn minh tiên tiến. Mục đích chuyến đi của họ nhằm để tìm đáp án cho bí ẩn về nguồn gốc của loài người trên Trái Đất, nhưng đâu biết rằng việc đi tìm kiếm cội nguồn lại có thể dẫn chúng ta đi đến họa diệt vong (The search for our beginning could lead to our end). Liệu con người có dập tắt được cuộc xâm lăng của chủng tộc đó hay không... Chúng ta hãy chờ xem câu trả lời chính thức khi phim được công chiếu vào ngày 22/6 tới đây.
Trong phim, David 8 là một robot hình người (droid) được phát triển bởi Weyland. Đây là thế hệ robot cao cấp nhất từng được con người (trong phim) chế tạo ra. Về cơ bản, David 8 như một người thật với khả năng thể hiện tất cả các cung bậc cảm xúc mà một con người có được, bao gồm cả nằm mơ, nổi giận và thậm chí là khóc. David 8 sẽ tham gia thám hiểm vũ trụ cùng phi hành đoàn trên con tàu USCSS Prometheus. Tìm hiểu thêm về dự án phát triển David 8 ở đây.
Video giới thiệu robot David 8
Nói thêm, đạo diễn Ridley Scott không phải ai xa lạ, ông từng chỉ đạo quay những phim rất hay và nổi tiếng như Robin Hood (2010), Body of Lies (2008), Kingdom of Heaven (2005), Black Hawk Down, Hannibal (2001), Gladiator (2000), và nổi tiếng nhất những năm cuối thế kỉ 20 có lẽ là loạt phim Alien (1979). Alien có lẽ là loài quái vật ngoài hành tinh hung ác và dữ tợn nhất mà con người (trong phim) từng đối mặt từ trước đến nay. Các nhà sản xuất phim Prometheus cũng luôn ám chỉ rằng bộ phim này sẽ là một bước đệm để họ làm mới lại loạt phim Alien mà Ridley từng đạo diễn trước đây. Tuy nhiên, vẫn không rõ loài quái vật đáng sợ Alien đó có xuất hiện trong Prometheus hay không.
Nếu không may đối mặt với quái vật Alien, cơ hội sống sót của bạn chỉ không đầy 1%