siêu xe đạp ai mún có 1con pótchơr thì mua đi 😁 panamera động cơ sức người đó vừa có ích cho sức khỏe lại bảo vệ môi trường. đúng là nhất cử lưỡng tiện :D
đi cái này ở TP HCM và Hà Nội thì có ngay chết sớm vì hít bụi, ngoài ra có nguy cơ bị mấy bác xe buýt, xe tải hun. Nhiều lúc muốn đi xe đạp đi chơi nhưng nhìn giao thông hiện tại ở VN thì nản quá
Đắt nhỉ!
Mấy hãng này sản xuất xe hơi thì tốt chứ sx xe đạp làm sao ngon và giá hợp lý như mấy hãng chuyên về xe đạp được. Rừng nào cọp nấy mà.
Để ý thấy có chi tiết bộ phanh bằng vật liệu xịn là khác thường. Theo quy ước chung xe đạp phổ thông thì khung nhôm, cao cấp thì khung Titanium hay sợi Carbon. Mạt rệp nhất thì khung Sắt. Đã tập thể thao thì thường tối thiểu người ta dùng xe khung nhôm.
Xe này đạp xuyên miền Tây thì hết xẩy( ko dám chơi miền Đông vì đinh tặc quá nhiều ) 😁. Mình thích xe đạp có thắng đĩa, thấy mấy ông Tây balô bên mình chạy hoài.
Mình đi xe này ít ai cướp lắm bạn ơi, bạn dám nghĩ chiếc này mắc hơn Sh hem ^^. Nói vậy chứ cũng ghê thấy mồ. Mà nó cướp đc thì mình muốn bắt cũng dễ, lấy xe máy dí liền keke.
Nó tham gia làm xe đạp chẳng qua muốn đánh bóng hào quang (image) của hãng thôi. Lời lõm nó có quan tâm làm gì. Nhưng mà hàng Porsche thì giá nó cũng phải Porsche theo. Ăn tạm mì gói vài tháng là ổn.
Mà nói thật, có khiêng em này cũng chỉ thể hiện đẳng cấp đối với các anh đực rựa khác thôi....vô dụng. Lần đi chơi với...cô em nuôi. em thỏ thẻ: anh ơi nhìn kìa, cái xe gì xấu kinh mà lại bé tí, chắc chẳng bao nhiêu xiền anh nhể....mình nghĩ bụng...ối giồi ôi em iu, Porsche của người ta mà em nhìn sao ra xe gì xấu kinh rẻ tiền. Anh mà có chiếc này không chỉ mình em đổ với anh nhá.
được em rãnh sẽ phóng về ngoại em chụp cho bác xem ,để xe cho ngoại đi chợ đó mà :redcarded:,nói chứ ko ai đi nên đem treo trên tường bên ngoại em ,sẽ có bài review chi tiết ,em tưởng ko ai quan tâm chứ ,giờ em mới biết giá trị của nó sau 1 năm bảo vệ nó ack :running:
Thật ra ở Sài Gòn nhiều thằng thanh thiếu niên cao ráo xì bo nó chạy xe đạp thể thao loại giống vầy chạy còn lẹ hơn xe máy, rõ ràng mình chạy cũng ko chậm, thế mà mới gặp nó ở ngã tư Bảy Hiền, 10 phút sao thấy nó chạy trước mặt mình ở Nguyễn Thị Minh Khai, mà phải chi thằng chạy xe đạp nó mệt, đằng này nó tỉnh bơ như cây cơ mới ức. T_T
Cũng có người nói với em câu này rồi đấy bác ah, nó đi xe máy chạy trước em mà nó vừa tới công ty thì em cũng cán đích ;)
Thực ra là càng đạp càng xung bác àh, với lại bác dễ bị kẹt ở mấy ngã tư hơn..
Haha, ji ko biết chứ ở vn mà đi xe này vào mấy quán to to nhiều thằng giữ xe nó còn chả thèm giữ đâu, ở vn mấy người biết giá trị của mấy em này, nên muốn giựt le mà cưỡi mấy em này, nhiều thằng đi sh nó cười cho đấy, nó lại tưởng xe cùi dán tem chợ lớn thôi
Trước hết mong Bác thông cảm và bỏ qua cho Em nếu làm bác phật ý.mấy anh đi SH ở quê Bác như thế nào thì Em không rõ.chứ mấy anh đi SH ở quê Em.(mấy anh là hay tụ tập ở quán cà phêem hay ngồi ý)mỗi anh một cái Laptop. các anh ý vào mạng xem và bình luận 2 chiếc xe này cách đây 2 tháng rùi Bác ợ.Đủ các loại xe luôn Nhật ,Ý,Mỹ,Đức có cả.giá cả ,chất liệu khung của từng chiếc bác ạ.mấy anh ý cũng chả phải cho tiền Em để Em quảng cáo cho mấy anh ý đâu.có sao thì Em nói zậy thui .các anh ý cũng cười nhưng chỉ khi xe Chợ lớn mà dán Tem Posche thui:bounce: