Sáng nay tí nữa dính chưởng của thằng Mobile. Để tin nhắn bạn có cơ hội trúng thưởng 50 tr mới gớm chứ.
Tui mua vé số có cơ hội trúng thưởng 1.5 tỉ nà.
MK bọn Vina làm ăn như sh....
Hôm trước đã phải tốn tiền gọi 9191 để nói ngăn 9234 gui tin nhắn đến 2 số Vina của mình nguyên văn là:" Xem Clip HOT hoan toan MIEN PHI tai http://vlip.vn. Soan DK8 VCLIP gui 9234 (mien phi) de nhan khuyen mai (ap dung cho cac TB dang ky lan dau)". MK clip HOT và clip XXX trên internet đầy, việc đ... gì phải xem của bọn này. ai khóc thuê cho Vina thì lên tiếng đi. Mình còn vừa nhận dc từ 888 với nội dung cơ hội trúng 200tr+iP5, soạn DK gửi 555 tham gia "Dong Hanh Cung Cap Doi Hoan Hao 2013". chán
tôi chả bao giờ bị thế này,vì không dễ gì dụ dỗ nhá...trừ khi đó là KM...các dịch vụ thì miễn xài...1 ngày kiểm tra TK hơn chục lần mà có thấy mất gì đâu
@nasatichi
HUY gửi 555 rồi nhanh tay nhấn Y là được bác.
Em đăng ký để có mã dự thưởng 20M gì đấy, ai ngờ gửi DK 555 xong nó bắt nhận tin thông báo của Giọng hát Việt với 5k/ngày. Các bác cảnh giác nhá
Mình thì tảy chay cái bọn vina phone từ lâu rồi . Chỉ dùng mỗi VT còn mobi chỉ dùng để làm sim phụ thôi . Các dịch vụ của VT là tốt nhất so với các hãng khác
@chuongathena
Viettel là chúa hút máu TK mà la tốt,nhân viên Viettel hả cha nội,3G thì chậm rì,sóng 2G,3G tại đô thị lớn thì lẹt đẹt chập chờn mà hay khỉ gì,ở đó thần với chả thánho_O
Tình hình này thì thuê bao như tụi mình cứ dính chưởng dài dài. Vụ này mình cứ khiếu nại bọn nó cứ hẹn rồi cuối cùng im re. Nghĩ cũng ít tiền với bận rộn quá nên bỏ qua.
Cách đây vài tháng, nhân dịp sinh nhật, thì Vinaphone gửi thông báo khuyến mãi: "Nhan dip sinh nhat Quy khach. VNP tran trong gui tang Quy khach 30 SMS 01 thang su dung mien phi DV MI MAX trong hoa don T XX//2013. Chi tiet lien he 9191."
Mình chẳng để ý đến KM của VNP làm gì, chỉ mong bọn nó tính đúng tính đủ là mừng lắm rồi. Nên chẳng quan tâm làm gì. Tháng dó tiền cước không co gì. Tuy nhiên tháng sau nữa tiền cước tăng đột biến mà không rõ nguyên do. Hên là cẩn thận lần trước, xem ky lai hoa don thi thay tien MAX gì dó quá trời. Không biết chuyện gì nên gọi lên tổng đài thì họ trả lời là cước GPRS. Thắc mắc rằng mình chẳng co vô mạng GPRS làm gì, thỉnh thoang chi xai Wifi ở nhà. Với lại rút kinh nghiệm từ những lần trước thì khi đăng ký thue bao, yêu cầu nhà mạng khóa dịch vụ không cân thiết vì quá sợ trước sự nguy hiểm của nhà mạng. Vậy thì cước GPRS đâu ra? Họ trả lời rằng do mình xài nên phát sinh cước, chắc là do iPhone của anh tự động kết nối. Thiêt là hoảng.
Đợi 1 tuần sau vẫn thấy im re không phản hồi gì, nên đến dịch vụ Vinaphone vác dơn khiếu nại. Đợi 1 hồi thì cũng được cô giao dịch viên phán như sấm là do iPhone của anh xài kết nối mà ra. Mình nói trước giờ vẫn xài iPhone bình thường, cũng không đăng ký GPRS hay 3G gì ráo thì làm gì iPhone kết nối dược. Cô ấy hậm hực tra tra trên mạng thì bảo GPRS được mở từ tháng xx gì dó, kể từ đó phát sinh cước mà ra. Mình cãi lại nói tui có đăng ký hồi nào đâu, thì cô ấy cũng phán, do iPhone của anh kết nối mà không biết. Thấy lý sự cùn nên mình nói trả lời bằng văn bản. Thì bảo sẽ có trả lời sau.
Thấy thái dộ của cô giao dịch viên mình cũng nghi nghi, với lại cô ấy ờ noi GPRS được mở tháng xx mà tháng này dúng tháng sinh nhật của mình, nên về kiểm tra lại các tin nhắn, thấy cái tin nhắn mừng sinh nhật chời ơi dó. Tổng kết các sự kiên lại thì phát hiện ra cái GPRS mở ra là do khuyến mãi mừng sinh nhật mập mờ của Vinaphone. Sau khi hết khuyến mãi 1 tháng họ cứ để nguyên vậy cho thuê bao dính chưởng cước GPRS của họ. Điều đặc biệt là dúng tháng khuyến mãi thì không thấy bất kỳ cước GPRS nào phát sinh nên không có cảnh giác gì. Hậu quả là thuê bao sẽ dóng tiền cước mệt xỉu.
Đợi khiếu nại hơn 1 tháng sau cũng không thấy dộng tĩnh gì, gọi đến tổng đài thì bảo thấy có khiếu nại nhưng dang dợi giải quyết. Kết quả là trong thời gian này bị khóa chiều gọi đi do chưa dóng cước trời ơi dó. Gọi di gọi lại tổng đài yêu cầu trả lời thì chỉ tùm lum. Bực quá tính bỏ số luôn thì nhận được thông báo trả lời giải quyết khiếu nại là trừ tiền cước GPRS dó ra khỏi hóa dơn của mình với lý do là nhà mạng không tự dộng tắt GPRS sau khi hết tháng khuyến mãi.
Trả lời rất đơn giản, nhưng hậu quả là phải đi tới di lui để khiếu nại, gọi diện tùm lum chổ, rồi trả lời nhăng cuội theo kiểu họ Đổ tên Thừa. Tiền cước phát sinh dột biến đợi giải quyết khiếu nại coi sao thì mới dóng tiền. Trong thời gian đó thì nó khóa số của mình mất tiêu. Khỏi gọi ai hết mặc dù tiền thuê bao vẫn tính.
Quá hãi ông Vinaphone, khốn nạn cho thân phận "Thương đế" của mấy ông độc quyền.
bài viết rất có ích. Thank bạn. Mình dang bấm dk xong rôì chưa gưỉ mà ra seach bài này cho chắc ăn là không bị lừa và may quá. Olala. Mình đăng kí trả sau hợp đồng 1 năm mỗi ngày 6k x365 ngày thì cứ phải gọi là.
Bạn gọi lên tổng đài yêu cầu họ hủy cho bạn, nhớ ghi lại số của tổng đài viên, và ngày giờ gọi lên tổng đài, để không hủy được thì khiếu nại tiếp. Vẫn còn nhiều người chưa biết nên vẫn lừa được thôi.
NGÀY MAI MÌNH LÊN VINA YÊU CẦU KHÔNG TỰ ĐỘNG ĐĂNG KÝ BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO NẾU CẦN THÌ ĐÍCH THÂN LÊN ĐĂNG KÝ, VÀ YÊU CẦU GIAO DỊCH VIÊN KÝ XAC NHẬN CHO MÌNH ĐỂ SAU NÀY CÓ GÌ LÊN NÓI CHUYỆN VỚI ĐÁM ĂN CẮP NÀY