[QC] Những niềm vui nghề từ người thợ máy

TTKM
27/9/2016 9:37Phản hồi: 14
[QC] Những niềm vui nghề từ người thợ máy
Chuỗi ngày tranh tài vừa diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc vòng thi bán kết của “Ngày Hội Tự Hào Người Thợ Máy” sau gần 2 tháng với gần 2000 thợ máy dự thi. Chương trình đã chọn ra được 60 cặp Chủ - Thợ xuất sắc nhất trên toàn quốc chính thức nhận tấm vé vào đêm chung kết được tổ chức tại Hồ Chí Minh vào tháng 10 tới.

Thợ máy hay thợ cơ khí là một ngành nghề quan trọng và không thế thiếu trong sự phát triển của xã hội. Đặc điểm chung của ngành nghề này chính là sự phức tạp trong chuyên môn cũng như sự phát triển không ngừng về công nghệ, đòi hỏi tính tỉ mỉ và nhanh nhạy ở những người thợ máy. Với nghề sửa xe máy, cũng như bao nghề nghiệp khác, để có thể theo đuổi và phát triển với nghề, điều đầu tiên chính là niềm say mê về động cơ, máy móc cũng như cái tâm của người làm nghề mong muốn giúp cho mọi người có được những chuyến đi an toàn và cuộc sống thuận lợi, trơn tru.

Anh Lộc - Chủ tiệm sửa xe BIKE POINT Cần Giờ, TPHCM chia sẻ: “Mình nối nghiệp cha đến nay đã hơn chục năm, đây không chỉ là nghề nuôi sống gia đình, mang lại cuộc sống ấm no cho vợ con mà với mình còn là niềm đam mê với máy móc và niềm vui mỗi khi xử lý được những ca khó cho khách hàng”.

Nhằm mục đích tôn vinh những đóng góp thầm lặng đó, nhãn hàng Castrol đã tổ chức chương trình “Ngày hội Tự Hào Người Thợ Máy”, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, thú vị cho cộng đồng thợ máy trên cả nước. Khi tham gia chương trình, vượt qua hàng ngàn bài đăng ký, các cặp Chủ - Thợ tài năng đã được đào tạo về kỹ thuật sửa chữa trên mô hình xe AirBlade 2015, dịch vụ khách hàng và sản phẩm dầu nhớt cùng các chuyên gia, giảng viên kỹ thuật hàng đầu để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về nghề. Đây cũng là một dịp để cộng đồng thợ máy có dịp kết nối, chia sẻ câu chuyện nghề để cùng nhau lan tỏa niềm đam mê và lòng yêu nghề.

Anh Quốc Trị đến từ Hưng Yên hào hứng chia sẻ: “Mình tham gia chương trình này của Castrol từ năm 2012 đến tận bây giờ. Qua nhiều năm, mình thấy được sự tâm huyết của Castrol dành cho anh em thợ máy và mỗi năm cuộc thi luôn mang đến nhiều điểm mới lạ, kiến thức luôn được nâng cao hơn và cập nhật hơn, các thầy chia sẻ rất nhiệt tình. Mình rất thích Bài Ca Thợ Máy và triển lãm nghề thợ máy của chương trình năm nay vì điều này khiến cho mình cảm thấy tự hào hơn về nghề.”
BA1_7643.JPG
Bên cạnh phần thi đấu, phần đào tạo cùng chuyên gia của chương trình cũng mang lại rất nhiều kiến thức bổ ích về nghề nghiệp cho cặp Chủ- Thợ tham gia, vừa giúp nâng cao tay nghề cho thợ máy, lại có những kiến thức quản lí và phát triển kinh doanh cho cửa hàng.

thợ máy 4.JPG
Chị Quỳnh Hoa là một trong những bóng hồng có cơ hội vào vòng chung kết hào hứng chia sẻ: “Tuy không phải là người phụ nữ đầu tiên tham gia chương trình nhưng mình may mắn được vào vòng chung kết. Mình hy vọng sẽ có nhiều chị em góp mặt vào sân chơi thú vị này để cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và cùng tiến xa hơn trong nghề nghiệp của mình.”

IMG_7185.JPG
Sau những giờ học và thi tài căng thẳng, những giai điệu vui tươi và ca từ mộc mạc của bài hát Bài Ca Thợ Máy khiến mọi người hào hứng và trở nên gần nhau hơn

image004.jpg
Góc triển lãm nghề thợ máy xưa và nay mang đến một cái nhìn mới về niềm tự hào nghề nghiệp cho cộng đồng thợ máy trên cả nước

Vòng bán kết đã khép lại thành công với 60 cặp Chủ - Thợ nắm trong tay tấm vé tranh tài trong đêm chung kết sẽ được diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Các cặp Chủ Thợ đang gấp rút chuẩn bị kiến thức và tay nghề để thể hiện hết mình trong đêm chung kết và cùng chờ đón xem ai sẽ là gương mặt tài năng nhất đại diện Việt Nam tranh cúp khu vực Đông Nam Á vào tháng 11 năm nay.
14 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

RIM
CAO CẤP
8 năm
Hôm bữa thấy chương trình này tổ chức ở khách sạn Golf Cần Thơ, không biết nội dung thế nào nhỉ? 😃
chmaiyeutr
TÍCH CỰC
8 năm
Tôi cũng là một người thợ ^√^
Golf bán rồi mà bạn
LOL
Castrol giàu mà làm cái event cho hoành tráng tí chứ.
Nhìn mấy chú đeo thẻ, đồng phục mà mang dép lào thấy sao sao đó. 😁
Đổi qua Wolver đi cho hoành tráng. Nhớt tổng hợp mà giá cũng đâu có cao hơn Castrol bao nhiêu.



Tôi cũng là thợ máy nhưng là thợ cơ khí sao bao nhiêu năm lăn lộn học nghề đủ thứ và đã ra làm chủ đc 3-4 năm tôi ko thấy tự hào gì cả mà thấy cực va mệt quá
Phải chịu đấm ăn xôi chịu nhịn chịu nhục lúc xưa ngừoi ta còn coi trọng thợ còn bg thì khác rồi
Lúc trước thợ còn sợ chủ bg chủ sợ lại thợ
Thời thế khác hoàn cảnh cũng khác
ngonaay
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Vodanh_vohinh thời buổi hiện nay chả ai sợ ai cả, cùng nhau hợp tác phát triển thôi.
ace làm chung với nhau vui là chính, chế độ phúc lợi tốt tốt tý thì gắn bó lâu dài.
@ngonaay Có lẽ bạn là thợ nên nói cảm nhận thợ và thợ khi nào bạn làm chủ nhỏ 1 cơ khí thì bạn sẽ bt thôi nhất là 1 ông chủ nhỏ tuổi và ít vốn
Giửa thợ và chủ và giửa chủ và khách hàng
lamphong7
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhân chủ đề thợ máy, em đi xe Future X F1 (fu ốm sau đời fu neo ấy ạ). Em gà máy móc bị dụ rã máy ra, chạy được 2 tháng êm êm bây giờ nghe ro ro nhỏ khi máy nổ (bình thường là tiếng máy và tiếng re re của hệ thống FI).

Nhờ các bác chỉ giúp thợ nào giỏi và uy tín, em ở Cái Dầu, huyện Châu Phú, hoặc Long Xuyên hay Châu Đốc tỉnh An Giang để kiểm tra em nó bài bản. Em rất kĩ xe về khoản nhớt, sên đĩa lốp hay bảo trì định kỳ khi còn bh thôi chứ sâu hơn thì dốt đặc.

Hồi ở SG em hay sửa chỗ anh Toàn ở đường Mai Văn Vĩnh Q7. Thấy anh ấy cũng có thi chìa khoá vàng của Castrol. Đội ơn cá bác.
Trà Sâm
TÍCH CỰC
8 năm
vừa xem phim sát thủ thợ máy xong đã thấy giật tit trên tt rồi
tâm sự của 1 thằng thợ oto 😔
Lâu lâu ngồi nghĩ lại thế những quyết định trong cuộc đời mình nó ngược ngược sao sao ấy:
1: hồi nhỏ được đi học đàn, đi thi đậu vào cái trường mà hầu như người học đàn nào cũng muốn vào đó là nhạc viện :v, vào nhạc viện học được 5 năm xong xin nghỉ. Mình thì muốn nghỉ nhạc viện còn người khác thì khao khát vào --> hơi khác người.
2: là 1 thằng dân gốc thành phố, năm 12 đk ngành học, trong khi bạn bè người ta chọn kinh tế, ngoại ngữ, tin học, giáo viên, luật thì mình lại chọntheo cơ khí (chỉ có mình tui chọn), 1 cái nghề nặng nhọc, cực khổ. Cái nghề mà sau khi ra trường vẫn phải đi học việc thêm mới có thể làm --> như thằng dở hơi ý.
3: sau khi ra trường bạn bè mới ra làm lương tháng 5 6 củ, bèo cũng 4 cũ thì mình đi học việc, làm xì khói cũng k đủ nuôi cái thân 70kg. --> thằng mập đói.
4: chưa nghĩ ra.
Còn mình thì học ĐH CNTT cho đã, hồi còn cấp 2, 3 mê CNTT dã man, hồi đó cứ nghĩ mình sau này chỉ làm nghề máy tính này thôi chứ làm gì nữa. thế rồi cơ duyên đi ra làm thợ sửa xe, giờ được gần 5 năm, không ăn nhập gì nhưng được cái vốn tiếng anh, và kĩ năng công nghệ thông tin giúp ích mình rất nhiều trong kĩ thuật sữa chữa xe, mình làm xe moto chứ không phải xe máy hay xe hơi ^^! Đúng là nghề chọn mình
TNVN
Trứng
8 năm
Hôm trước thấy tổ chức ở Fortuna Hà Nội
Ray Pham
ĐẠI BÀNG
8 năm
ý chủ thớt là Bishop ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019