Mua để ở thì ít mà môi giới hay kinh doanh thì nhiều. Lãnh vực này không dành cho những tay mơ chỉ nghe rỉ tay...Ngành này phải có đầu óc thực thụ và quan hệ ghê gớm lắm chứ không đơn giản là bỏ 1 đống tiền rồi chờ bán ra thu vào đâu dễ ăn đâu . Nhiều khi nghe báo đài ra rar đại gia này trúng đất và ông này bà nọ vừa bán đất giàu lên ....đó là những bài bản Marketing chiến lược của các môi giới các nhà đâu tư lớn không đấy. Gửi thư mời thăm thú dự án này nọ có xe đưa rước và có cả quà tặng cứ 10 khách thì co khoảng 6 người là nhân viên là tay trong của họ rồi. Nói tóm lại mua 1 căn để ở theo như nguyện vọng của mình nếu có đủ tiền cũng khó nói chi mua để kinh doanh . Bong bóng thì lúc nào nó cũng là bong bóng và rủi ro vẫn tiềm tàng đấy thôi. Nếu nói dễ ăn thì nhà nhà điều là tỷ phú đô la hết rồi . Tạo ra cung cầu ảo và gây sốt gây..bịnh gì đó để thu hút con mồi đúng hơn là mục đích và bản chất của nghề bất động sản . Thành công thì cũng có nhưng nói thạt cũng ít và không dễ dàng . Do may mắn "nắm lên buông xuống" đúng lúc và dừng lại kịp lúc thì may thay còn của . Hehehehehehehehe
Đất thành phố Vn cụ thể như SG đụng vào là phỏng tay, đất tăng ảo đến chóng mặt . Em có ông Bác nhà trong hẻm Phú Nhuận 1,5 năm trước mua ngôi nhà giá 5.5ty giờ bán lại 6.7tỷ rồi người mua rao bán lại gần 8 tỷ cứ sang qua sang lại thì người có nhu cầu mua ở thực sự rất khó với tới ... lương và thu nhập thấp, dân số càng đông nhưng nhà tại quá cao so với thu nhập nên dân phải sống chen chúc trong 1 diện tích nhỏ gây nhiều vấn đề đô thị .