@rotori
Nói vậy thì chủ quan quá rồi, mấy bài này thấy mod viết có lý đó chứ, nếu là dân kỷ thuật đáng lý ra phải trân quý tập thể BKAV vì họ đã làm chủ được kỷ thuật để tạo ra sản phẩm tốt, còn nếu là dân kinh doanh thì phải thấy mừng vì có sản phẩm công nghệ tốt xứng tầm thế giới. Bạn cứ chê acc dự bị nâng bi thấy chói tai.
Theo mình biểt DAC WCD9335 đã được sử dụng trên các máy S7 của Sam và Mi5 của Xiaomi cũng dùng chip này. Nhưng nó chỉ 24bit/ 192kHz còn thông tin khác từ Vnreview thì DAC B2 là 32bit/384kHz. Vậy cái nào đúng? Hay Mr Luân chỉ ví dụ cho vui? Mình nghĩ Bkav đã đưa tư liệu nhiều như thế này sao không đưa con chip cho chính xác luôn mà phải mập mờ thế?
@nguyencot
Đọc tới đây tôi mới thấy 1 người hiểu ra vấn đề.
Vấn đề của các bạn comment phân định phải trái đúng sai hơn thua là các bạn đang lên ruột vì một sự việc được kể lại theo kiểu lê thê dông dài của bạn Luân, mà bạn Luân thì lại đi nghe anh Quảng kể.
Rốt cuộc các bạn chả biết anh Quảng nói được bao nhiêu % sự thật, rồi tới khi bạn Luân vẽ vời câu chuyện đó thì sự thật còn bao nhiêu %?
Chừng nào không bán sản phẩm theo kiểu ỉ ôi lòng yêu nước, lòng cảm thông thương hại thì mới mong thành công được.
Nói có vẻ xúc phạm nhưng nói dân trí mình thấp mình thấy ngày càng đúng. Có những thành phần cuộc đời có vẻ khắc nghiệt vs nó quá nên gặp ai cũng chửi, chuyện gì cũng bỉ bôi mà kg biết coi lại bản thân mình. Ước mong VN có 1 người độc tài như Park Chung Hee hay như ku Durtete cũng được, đập chết hết lũ ngu này để lấy lại bầu không khí trong lành rồi cùng nhau xây dựng đất nước. Cái gì người mình làm ngon bằng 50% người ta là buộc phải xài, muốn xài hàng ngoại đánh thuế 1000% vô, coi 15-20 năm nữa có phát triển không?
@Lò Văn Sò
Thằng du tê tê mà bạn nói phá hoại nó là tổng thống philippin đó bạn....cách điều hành của nó được dân phi ủng hộ đó....từ kinh tế, xã hội.....nhưng tất nhiên việt nam không thích vì đường lối đối ngoại gây hại cho mình....
là người dùng, tôi không quan tâm anh Nổ như thế nào, cái tôi quan tâm là sản phẩm anh làm ra có chất lượng và đạt tiêu chuẩn với số tiền bỏ ra hay không, anh có khóc nữa để lấy lòng thương thì cũng vô dụng, chúng tôi làm ra tiền cũng sôi nước mắt đấy thôi chứ không có tự in được ra tiền cho nên cứ cái nào xứng đáng thì chúng tôi mới cần đến. Không có chuyện yêu nước vớ vẩn ở đây.
Bài viết hay quá. Chắc sau bài này sẽ có nhiều người có cái nhìn thiện cảm hơn (nhiều) với BPhone.
Rất đáng khen cho những nỗ lực của BKAV. Niềm tin bắt đầu được xây dựng.
Chốt: Phải hiểu nhau thì mới yêu nhau được.
Đọc thấy cũng là cả một quá trình khó khăn để có được ngày hôm nay. NHƯNG có bao nhiêu phần trăm là sự thật trong câu chuyện này và điều đó có ai chứng?! Mình thấy Bphone không phải là tệ là xấu nhưng cách quảng bá của bác Quảng về Bphone đã vô tình biến nó thành "bomphone"