Uhm. Chuyện giống như 1 con oshin đỏng đảnh nghỉ việc, trong đầu nó nghĩ "ko có tui, ông đếch làm được gì nhé ông chủ", nó đâu biết ngoài kia còn khối con oshin giỏi hơn nó sẵn sàng làm thuê vì ông chủ nó nhiều tiền mà, cho dù đứa mới ko giỏi bằng thì ông chủ cũng thừa tiền để đào tạo nó giỏi hơn đứa cũ.
Thông tin mới đây thì chính huyền thoại Steve Jobs là người đặt thỏa thuận trả cho Qualcomm 7,5 usd,trên mỗi chiếc IP bán ra.
Giờ lão Tim Cook lại đi bẻ ngang mặc cả lại, không được thì tao kiện, và tao bóp chíp mạng mày cho cùi luôn.
Mà rõ ràng ảnh hưởng đến người dùng chính là fan táo chứ đâu, thế mà fan Apple vẫn vào nâng bi đc thì chịu.