[Hỏi] Giả sử trong trường hợp bạn tự tử. Trong lúc bạn nguy kịch thì có người khác đến cứu và đưa bạn đi bệnh viện và cứu sống bạn thì bạn có thể kiện người cứu sống bạn không? Ai sẽ là người trả tiền thuốc thang viện phí cứu sống bạn. Mình thấy tự tử là một quyền đúng, đặc biệt khi có nhiều người tự tử mà ảnh hưởng tới người khác thì nên bị phạt.
Giả sử ai đó tự tử xuống sông chết đuối thì mình dù có nhìn thấy cũng sẽ không lao vào vớt xác vì khi đó họ đã chọn cách xác họ cuốn trôi rồi. Những phương án tự tử mà ảnh hưởng đến người khác thì cần lên án. Tự mua thuốc độc, tự uống là tốt nhất.
@Hiepsitemple
Phải ra luật nếu gặp người nhảy sông mà ko báo cho chính quyền để họ gọi đội hỗ trợ vớt xác thì sẽ phạt cảnh cáo tội thiếu trách nhiệm khi thấy người khác vứt rác xuống sông gián tiếp gây ô nhiễm môi trường
Đầu tiên là ở tìm 1 không gian kín (vào phòng ngủ đóng hết cửa lại) sao đó đốt 1 lò than lên(để lửa nhỏ cho có khói thôi) cuối cùng làm 2 viên thuốc ngủ. Bảo đảm lúc mấy bác mở mắt ra là thấy Diêm vương rồi
@Anthropology
Well, nó có cấm bạn tự làm đâu, trả tiền thì xác sạch sẽ thơm tho, không ủ trong phòng trương lên do không ai biết bạn ngỏm. Giống như hàng DIY với Service thôi mà lol...
Chỉ nên áp dung nếu chắc chắn không thể song được, phải có sự đồng ý của chính bệnh nhận đó, phải có sự chứng kiến của người nhà bệnh nhân, cơ sở y tế và nhân viên cơ quan công quyền khi tiến hành trợ tử. người bệnh phải được phép hủy bỏ yêu cầu trợ tử bất cứ khi nào còn có thể.
Trước kia mình có đọc một bài báo chỉ ra rằng : xác suất để một người có thể sinh ra trên đời là gần như 0%.
Nói vậy mới thấy chẳng có lý do gì để từ bỏ cuộc sống này vì sinh ra trên đời làm một con người đã là rất may mắn rồi.
Cái dịch vụ tự sát này chỉ cổ suý điều tiêu cực u ám. Nên cấm hoàn toàn việc tước bỏ cuộc sống của bất kì ai đó với bất kì lý do gì.
@huuhanhctm1
Bạn đang đưa ra một giả thuyết phi thực tế. Không có một quần thể sống nào mà 100% các cá thể đều muốn chết. Cái bản năng muốn sống của sinh vật sống cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trong quần thể cũng có này có kia, có người muốn sống hơn hết thảy, có người lại không thiết tha gì, có người thì an phận để đời xô đâu trôi đó. Cuộc sống thực tế là như vậy, luôn có những nhóm vi mô tưởng như đối lập trong một quần thể nhưng trên bình diện vĩ mô sự đa dạng đó góp phần thúc đẩy sự sống phát triển và tiến hóa. Bởi vậy, nhìn trên tổng thể thì việc có người muốn chết chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Số đó vẫn, và luôn luôn rất ít so với nhóm muốn sống (kể cả trong vô thức).
@lendras
"Trong năm 2015 đã có đến 956 trường hợp sử dụng dịch vụ này, so với con số 187 trường hợp trong năm 2003. Hãng Exit cũng đưa ra số liệu của mình đó là có 734 người đã "thành công" và hiện tại danh sách hội viên của công ty đã vượt con số 110.000" Không phi thực tế chút nào đúng không ? Con số đang tăng lên theo thời gian.
Nghe Tour du lịch tự sát thì nghĩ ngay đến ông bạn Kiriko của Black Jack trong truyện tranh cùng tên (Bác Sĩ Quái Dị), nhân tiện bộ này hay vãi hòm mà không biết bao giờ tái bản 😁
Cụ Goodall không có bệnh nào giai đoạn cuối, nhưng muốn tìm kiếm cuộc ra đi tự nguyện từ bỏ cuộc sống lúc cuối đời vì lý do chất lượng cuộc sống đang ngày càng xấu đi. Con gái Karen Goodall-Smith của cụ đã phải chiến đấu để cha được ra viện sau khi có báo cáo cho biết cụ đã vài lần tự sát không thành.
Trước đó, cụ Goodall cho biết ước muốn kết thúc cuộc đời của mình hoàn toàn được gia đình ủng hộ. "Tôi 104 tuổi rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa", cụ nói trên ABC. "Tôi có thể không còn sức khỏe, sức khỏe ngày một xấu đi khiến tôi không vui được".
(dân tây họ sống và chết rất tây)
Mình ủng hộ. Bố mình bị ung thư giai đoạn cuối. Đau đớn khổ sở cùng cực. Hỏi bố có sợ chết không thì bố nói ai chẳng phải về với tổ tiên. Có gì đâu mà sợ. Chỉ mong đc ra đi thật thảnh thơi nhẹ nhàng mà k xong.. Đến những ngày cuối ý thức mất dần, chỉ còn da bọc xương đau đớn khủng khiếp. Tiêm moocphin cơ thể cũng k nhận nữa. Chỉ phồng 1 cực chỗ tiêm đó lên. Đau xót lắm. Lúc đó chỉ ước sao có dịch vụ trợ tử này thì tốt biết mấy..
@mrlongnhi
Đúng thế, chỉ có những người chịu cảnh đứng nhìn người thân của mình chết dần chết mòn trong đau đớn mới hiểu được sự cần thiết của dịch vụ này