Chào anh em Tinhte.
Hôm nay ngày đẹp trời anh em hội GD110 có hẹn nhau offline cafe tiện review xe một chút, do một số bác đặt trước và giờ nhận xe đợt đầu của Suzuki với giá ra giấy xấp xỉ trên 30 tí.
Mình không giỏi làm về review xe nên có thể nói đây là review siêu nghiệp dư. Sơ sơ quá thì xe khá bốc, bốc hơn hẳn các con future wave 110 này nọ, leo dốc lề không cần ép tua gì cả.
Một số đánh giá như sau:
- Người cao 1m6 - 1m75 vẫn ngồi đẹp và phù hợp, 1m6 thì ngồi được chạm 2 mũi chân 2 bên (nhón)
- Xăng cộ tầm 45-50km/l bác chủ bảo đang roda nên chưa review nhiều khoản này
- Tiếng máy khá đã
- Chở 2 người tổng 180kg vẫn chạy rất ngon
- Hành trình côn khá dài, nhả ra gần hết mới bắt
- Số N 1 2 3 4 (không phải số vòng nên không vòng về N được), đá số rất nhẹ
- Côn cứng, nhẹ hơn bóp Axelo một tí
- Bình nhớt 900ml
- Có khóa nón bảo hiểm
- Có công tác chọn binh xăng lớn nhỏ (cạn bình lớn, xoay chuyển qua xài bình nhỏ)
- Top speed? Bác chủ xe đang roda nên không bạn vụ này ạ.
P/s: xin lỗi các bác lần nữa, mình không chuyên review lắm nên giọng dở và nói toàn mấy chi tiết thừa, mong mấy bác bỏ qua ạ. Có clip ngồi sau và clip giải thích về côn (do bác chủ xe nói) em sẽ ra up lên sau.
Trên mông em nó, chở 2 và trải nghiệm đường phố đông đúc SG