@phamhuan2512 Giá vé tàu là có bao gồm ăn uống 3 bữa rồi nhé (nếu xuất phát trước hoặc sau 2 tiếng thì không có bữa ăn, giờ ăn: 7g 12g, 17g). Nhưng thức ăn bán thêm như cháo gà, phở gói, và các món linh tinh trong căn tin cũng chỉ tầm 30k-40k là no.
Có đâu mà rộng hơn bác. E đi suốt mấy cái giường năm này đủ loại rôig nó khác chút là mới hơn và giảm tiếng ồn hơn thôi. Chứ rộng cũng chả được bao nhiêu vì quy định khổ ray với thân tầu rồi
cảm ơn bạn. nhưng bạn đi hết bao nhiêu thời gian thì tới nơi. tốc độ có cải thiện không? phong cách phục vụ thế nào??
bạn chia sẻ thêm giúp mình nhé. cungz đang tính đi một chuyến cho biết. hihi
đóng tàu mời làm cái lồng gì, mẹ cái đường rây từ bắc vào nam chỉ có 1 mà cả 100 năm nay ko làm thêm ko nâng cấp, tốc độ giới hạn 90km/h (ngày lễ tết).
Cũng giống như làm cái bánh chưng dài nhất thế giới mà ăn như hạch làm màu
Cảm giác đi tàu rất đặc biệt ^^ mình cũng thường xuyên bay ra bay vào bắc nam, nhưng các chặng ngắn, thời gian nhiều mình chọn tàu vì đi tàu thjx hẳn <3
Sự thật mất lòng.
Chưa bàn đến chất lượng nhưng với ý thức đầu buồ... Của nhiều hành khách và kiểu dọn dẹp cho có của nhân viên tàu thì mấy cái này cũng đc vài bữa là nát thôi.
1 đứa đi tàu quanh cho đây.
Tàu thì ồn.
Chăn gối thì bao nhiêu năm đi tàu chưa bao giờ đc ngửi mùi mới giặt.
Khốn nạn nhất là không thay đổi nhiệt độ điều hòa được, lạnh vãi.
Nhà vệ sinh thì nhơ nhớp.
Tàu thì chậm, lâu lâu cua 1 phát là muốn văng luôn ngoài.
Cũng may nhờ mấy anh kia chứ không giờ cũng chả có đường ray mà đi tàu.
Mấy anh mập chỉ biết tận dụng cái cũ rồi hô hào bỏ túi riêng.