I. Bối cảnh:
Bphone năm nay khác với mọi năm, đó là cảm nhận của tôi. Nhiều bài báo (kể cả tinhte) tung hô, khen lắm lắm. Tôi thấy lạ.
Nghe có mùi bất ổn, tôi cảm thấy không thể tin mấy bài review trên mạng nữa, nên quyết định gom lúa (nhịn 1 tháng lương) tậu 1 chiếc Bphone 3 màu trắng Ngọc Trai bằng xương bằng thịt về nhà (dù tôi thật ghét Bphone lắm).
Rất tiếc, do hạn chế về tài chính nên không thể mua Bphone 3 Pro về test (nhưng yên tâm vì 2 máy này hầu như chỉ khác cấu hình).
Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì xin đọc xuống luôn mục III. Kết luận rồi hãy đọc chi tiết ở mục II. Bài viết không phải chuyên sâu, và cũng không mang tính liệt kê hết mọi thứ, chỉ mong giúp ích cho người dùng thông thường.
(Bài viết này có sử dụng Galaxy A7 2018 để tham khảo, so sánh).
(Sau đây xin gọi tắt Bphone 3 là BP3).
Bphone năm nay khác với mọi năm, đó là cảm nhận của tôi. Nhiều bài báo (kể cả tinhte) tung hô, khen lắm lắm. Tôi thấy lạ.
Nghe có mùi bất ổn, tôi cảm thấy không thể tin mấy bài review trên mạng nữa, nên quyết định gom lúa (nhịn 1 tháng lương) tậu 1 chiếc Bphone 3 màu trắng Ngọc Trai bằng xương bằng thịt về nhà (dù tôi thật ghét Bphone lắm).
Rất tiếc, do hạn chế về tài chính nên không thể mua Bphone 3 Pro về test (nhưng yên tâm vì 2 máy này hầu như chỉ khác cấu hình).
Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì xin đọc xuống luôn mục III. Kết luận rồi hãy đọc chi tiết ở mục II. Bài viết không phải chuyên sâu, và cũng không mang tính liệt kê hết mọi thứ, chỉ mong giúp ích cho người dùng thông thường.
(Bài viết này có sử dụng Galaxy A7 2018 để tham khảo, so sánh).
(Sau đây xin gọi tắt Bphone 3 là BP3).
II. Tóm tắt:
A. ƯU ĐIỂM Bphone 3:
1. Thiết kế:
- Mặt trước 3 viền dưới mỏng rất đẹp, mặt sau đơn giản, thanh thoát;
- Mức độ hoàn thiện tốt, các chi tiết, mối ghép, khay sim đều cho cảm giác hoàn thiện tốt (về mặt gia công, chứ chưa nói đến chất lượng);
2. Màn hình: đẹp, nét, màu sắc tươi, ấm và phù hợp với nhiều khung cảnh khi xem phim (đáp ứng nhu cầu, đã test so sánh với A7 2018, A7 về cơ bản là kém hơn khoản xem phim trừ các màu tối).
3. Vân tay: cực nhạy, chạm thoáng đã nhận (nhạy chứ không phải nhanh, tốc độ mở máy vẫn bình thường).
4. Chơi game:
- Chấp tuốt hầu hết các loại game đồ họa như Asphalt 9, Free Fire, gặp hạng nặng như PUBG mobile hay Dawn of Titans thì khung hình ở mức tạm chấp nhận, có rung nhưng hầu như không thấy lag;
- Máy mát khi chơi các game đồ họa khá nặng như Asphalt 9, Dawn of Titans, và đặc biệt cũng chỉ hơi ấm khi chơi PUBG mobile (có thể nói đây là ưu điểm rất tốt).
- Mặt trước 3 viền dưới mỏng rất đẹp, mặt sau đơn giản, thanh thoát;
- Mức độ hoàn thiện tốt, các chi tiết, mối ghép, khay sim đều cho cảm giác hoàn thiện tốt (về mặt gia công, chứ chưa nói đến chất lượng);
2. Màn hình: đẹp, nét, màu sắc tươi, ấm và phù hợp với nhiều khung cảnh khi xem phim (đáp ứng nhu cầu, đã test so sánh với A7 2018, A7 về cơ bản là kém hơn khoản xem phim trừ các màu tối).
3. Vân tay: cực nhạy, chạm thoáng đã nhận (nhạy chứ không phải nhanh, tốc độ mở máy vẫn bình thường).
4. Chơi game:
- Chấp tuốt hầu hết các loại game đồ họa như Asphalt 9, Free Fire, gặp hạng nặng như PUBG mobile hay Dawn of Titans thì khung hình ở mức tạm chấp nhận, có rung nhưng hầu như không thấy lag;
- Máy mát khi chơi các game đồ họa khá nặng như Asphalt 9, Dawn of Titans, và đặc biệt cũng chỉ hơi ấm khi chơi PUBG mobile (có thể nói đây là ưu điểm rất tốt).
Quảng cáo
- Máy nhẹ (160g) là 1 ưu điểm với riêng việc chơi game, đặc biệt là khi nằm;
- Riêng đối với PUBG Mobile, game sẽ tự chọn đồ họa theo cấu hình máy (Low/Medium, và máy cũng không cho set mức cao hơn). Về cơ bản, đồ họa chỉ tạm ổn, và lâu lâu sẽ lag một cái, đối với mình đã xác định nó là tầm trung-thấp thì hoàn toàn chấp nhận được (nếu bạn chuyên chơi game, hoặc nghiện PUBG thì hãy chuyển hướng ngay, Poco F1 chẳng hạn).
Để hình dung tốt hơn mời các bạn xem video dưới cùng bài viết (quay bằng chức năng quay màn hình của BP3):
5. Pin:
- Sạc: nhanh, dùng với sạc nhanh của Note 9 thì 0-100% trong khoảng 80-90 phút. Cục sạc đi kèm tạm ổn (5V-2A);
- Pin ít tụt khi ở chế độ chờ giống iphone hay một số điện thoại android khác như LG G2, Huawei Nova 3..., có thể mấy tiếng cũng không tụt % nào, hoặc qua đêm tụt 1-3% (riêng Samsung ở khoản này nói chung là vua tụt);
- Chơi game không ngốn pin, mình chơi PUBG Mobile (qua wifi) max auto sáng trong 30 phút tốn khoảng 10% pin (nghĩa là nó sẽ trụ được khoảng 5 tiếng chơi game, chưa trừ hao).
6. Về Camera:
- Chấp nhận được, nhìn chung nước ảnh khá tươi (khi HDR on), cân bằng màu sắc tốt khi đủ sáng, kể cả môi trường chênh sáng tối;
- Độ nét và giữ chi tiết ở mức khá đối với 1 camera 12Mp (nét hơn hẳn những camera 24Mp cùng phân khúc – như A7 – so sánh khi zoom 100%);
Quảng cáo
- Quay phim: hỗ trợ 4K@30fps với chất lượng khá về chi tiết khi đủ sáng, chấp nhận được ở máy tầm trung. Mặc dù phải nói rõ: nó không ổn định (khoảng 70% xác suất quay xong ra bị đơ không chạy được, tuy nhiên mình bắn bluetooth qua Note 9 thì thấy chạy ok).
7. Về UI (giao diện người dùng BOS):
- Giao diện: thiết kế khá đơn giản, khá thân thiện (mặc dù còn hơi màu mè, thân thiện chứ chưa dễ dùng);
- Điều khiển: cử chỉ vuốt rất tốt (thích hơn cả Mate 20 Pro) mặc dù chưa lên Android 9;
- Bàn phím: cảm giác type rất tốt, giống iOS (phải nói là mình rất thích);
- Chặn tin nhắn: rất tốt về lọc spam tự động (mình chưa hề cài đặt chặn gì hết, và thấy nó toàn auto chặn Viettel, làm mình rất hả hê);
- Phần mềm cài sẵn: Một số thứ rất hữu ích và thú vị như từ điển eDict, Quay màn hình, Khóa ứng dụng, Nghe đài, Ghi âm cuộc gọi…
- Cho phép gỡ/tắt những phần mềm không cần thiết (như đống app cài sẵn của Google..).
8. Khác:
- Kết nối: USB type C - đây được coi là 1 ưu điểm, trong thời ky nhiều máy tầm trung (vd A7 2018) vẫn còn sử dụng micro USB.
9. Quảng cáo: đã bớt NỔ.B. NHƯỢC ĐIỂM Bphone 3:
1. Đóng gói: không hỗ trợ miếng dán màn hình và ốp "silicon trong" kèm theo hộp như nhiều điện thoại khác hiện nay (Samsung, Huawei…).
2. Về Thiết kế:
- Viền trên màn hình còn dày (nhưng tạm chấp nhận được), cạnh viền khá trơn cho việc cầm nắm (đối với tay khô);
- Máy nhẹ so với kích thước và màu sắc viền cho cảm giác rẻ tiền, và như đồ nhựa (đáng lẽ nhẹ là 1 ưu điểm, nhưng thực tế cả mình và rất nhiều người bạn của mình đều nhận xét vậy khi lần đầu tiên cầm);
- Mặt kính tương đối dễ vỡ, cả trước và sau đều cảm giác ọp ẹp (khi ấn/bóp vào màn hình hoặc lưng), không giống kính cường lực Gorilla (các bạn cứ thử với các điện thoại khác sẽ biết cảm giác cầm “chắc chắn” nó như thế nào);
- Camera lồi quá khổ;
- Nút nguồn bên cạnh trái gây bất tiện (tay trái bấm thì tiện nhưng tay phải thì không, nếu nút nguồn bên cạnh phải sẽ tiện bấm cả 2 tay bởi và nút này thường xuyên dùng).
3. Màn hình:
- Hơi ám vàng (nhẹ hơn so với ám xanh trên A7), và tăng nóng màu, không phù hợp với người thích màu sắc nhẹ nhàng.
- Độ sáng không cao, bị giảm mạnh khi thu hẹp góc nhìn và rất tệ khi hiển thị màu đen trong điều kiện ánh sáng yếu (nhược điểm chung của LCD).
- Auto độ sáng hoạt động không hiệu quả như các máy của Samsung, thường dẫn đến phải chỉnh tay khi chuyển qua môi trường sáng hơn hoặc tối hơn hẳn trước đó.
4. Pin:
- Tầm thường, về tổng thể chỉ trụ được từ lúc rút sạc 7h sáng cho tới 9h tối, mặc dù dùng cường độ không cao (không phải điện thoại chính). Dùng vớ vẩn, thỉnh thoảng chụp ảnh, lướt web, nhắn tin, đến 6h tối còn 30%, đến 8h tối còn 10%. Hãy tắt ngay và luôn cái hi vọng 1.5 ngày như Quảng cáo;
- Pin báo không ổn định, lúc 98% lúc lại 99%, tụt khá nhanh sau khi về 30%, 15%;
- Máy rất nóng khi sạc từ đầu tới cuối (tôi dùng sạc nhanh của Samsung cho mọi máy cổng C trừ laptop).
5. Loa và tai nghe:
- Không tích hợp loa stereo giống như quảng cáo, nhân viên nói là loa thoại cũng phát nhạc nhưng thực tế không có (có 1 phản ánh là có phát nhạc 2 loa, nhưng chưa rõ thực hư);
- Bất tiện vì loại bỏ jack 3.5 như ai.
6. Bộ nhớ: thấp, về cơ bản, mức giá 7 triệu đồng phổ thông bây giờ sẽ có 64GB (A7), thậm chí là 128GB (Nova 3i), còn chưa nói tới Ram có thể 4-6GB.
7. Về CAMERA:
- Chụp thiếu sáng rất kém (thường do tăng iso quá cao khiến ảnh rất nhiễu và đểu), kém hơn hẳn camera hạng A như Nova 3 (cùng giá Bphone 3 pro) hay tầm trung như A7 2018 (cùng tầm giá). Phải nói rõ: những tấm ảnh chụp tối với A7 thì 1 phát ăn ngay còn với BP3 thì phải chụp đến cái thứ 3, thứ 4 mới ưng ý (chỉnh HDR on/off, chỉnh vùng lấy nét, chỉnh sáng...);
- Phần mềm bất ổn, chậm khi chuyển các chế độ chụp, thỉnh thoảng hoạt động không ổn định/ đơ đơ (đặc biệt khi chụp đêm);
- Lấy nét tự động chậm, kém, khiến khó chụp nhanh.
- Có xu hướng tăng nét ở các đường viền và bị bệt màu ở các mảng đồng màu dẫn đến mất chi tiết (đã thử rất nhiều, điểm này kém hơn A7, có thể do bộ xử lý hình ảnh kém hoặc thuật toán quá kém);
- Hình ảnh xem trước khi chụp khá tệ so với ảnh chụp ra, tối và không nét khiến người dùng khó căn chụp trong môi trường sáng ngoài trời (đã có bài báo nhận xét việc này);
- Camera thiếu chế độ chụp đêm, không có auto HDR khiến việc chụp ảnh rất bất tiện nhiều khi phải chuyển qua chuyển lại (phải tự chỉnh HDR on/off, và nó khá mất thời gian);
- Không có phím tắt mở máy ảnh, luôn phải Mở khóa máy => Mở ứng dụng. Hãng nên sử dụng phím nguồn làm phím tắt mở máy ảnh.
(p/s thực ra ngoài màn hình khóa có một phím nhỏ mở ở dưới góc phải, rất cẩn thận kéo nó lên là dc => tuy nhiên như vậy còn chậm hơn cả mở khóa rồi mở app);
- Thiếu các tính năng phổ biến cho giới trẻ như Sticker, AR Emoji...
- Camera trước chất lượng thấp, chụp thiếu sáng và ngược sáng rất kém;
- Camera không có bất kì cửa nào so với các siêu camera trên Mate 20 Pro, Note9, nên đừng có đặt nó so với flagship.
- Chức năng chụp bokeh (chân dung xóa phông) chưa hiệu quả lắm, có lẽ do không sử dụng camera đo chiều sâu mà chỉ sử dụng thuật toán nhận dạng người nên nó không thể chụp xóa phông các vật khác, cũng dễ nhận sai hơn, đặc biệt là thường mất thời gian khởi chạy chế độ "Đang khởi tạo AI Camera..." mỗi lần mất 10-20 giây.
* Rất xin lỗi vì chưa có dịp test kỹ chức năng chụp chân dung/xóa phông, nhưng dùng qua thì thấy nó hoạt động có vẻ bất tiện chứ không giống như mấy điện thoại của Samsung.
8. Về UI (giao diện người dùng BOS/phần mềm máy):
- Hoạt động nói chung chưa thật ổn định, thao tác vuốt ngang màn hình home đôi lúc vẫn nhận chạm mở ứng dụng, hoặc xoay màn hình lung tung…
- Hình ảnh hiển thị đôi lúc bị co dãn, méo mó khi chuyển qua lại giữa các app;
- Notification: cố tình bắt chước iOS tạo sự bất tiện khi điều chỉnh cài đặt wifi, độ sáng, âm lượng cuộc gọi, chế độ rung...
- Gặp trục trặc ở hiển thị số thông báo (số nhỏ bên trên icon app), không cho phép tắt đi như Samsung bằng tùy chọn nhấn giữ, đôi khi thông báo không tự biến mất sau khi đã đọc, biến mất chậm hoặc biến mất xong lại hiện ra...
- Khóa ứng dụng: có độ trễ gây bất tiện, dường như chỉ che màn hình ứng dụng giống các applock bên thứ 3 chứ không can thiệp sâu vào OS để khóa trực tiếp như Huawei đang làm;
- Không có chức năng gỡ ứng dụng ngay trên menu tùy chọn;
- Không có chức năng Chia sẻ qua Wifi Direct, gửi video cũng phải dùng đến Bluetooth;
- Chụp màn hình: không có chức năng cuộn;
- Nghe nhạc: không có giao diện Now playing hiện cover hay lyric như các điện thoại khác. Không có cài đặt nhạc và âm thanh;
- Bàn phím: tệ về dấu chính tả, ví dụ gõ chữ "cover" sẽ ra "covẻ" mặc dù từ này không hề có trong tiếng Việt, tuy tính năng auto correct khá ổn nhưng không bù lại việc lỗi dấu có lúc sẽ rất gây ức chế cho bạn khi cần gõ vãi từ tiếng Anh. Không hỗ trợ nhấn giữ để sử dụng các ký tự đặc biệt trên toàn bàn phím, bộ emoji nhìn quá chán…
- Phần mềm lịch, dùng của Google thay vì tùy biến, không có lịch âm, đây có lẽ là thứ hữu ích cơ bản nhất cho người Việt mà Bphone nên được tùy biến, ít nhất cũng nên được như Samsung thay vì cố sửa đổi linh tinh những cái khác theo iOS;
- BMS - phần mềm Security tích hợp: có cái giao diện trông thật sự ngu xuẩn.
9. Quảng cáo: vẫn còn NỔ.
10. Dịch vụ hãng: Kém
- Tôi đến mua hàng, showroom trống vắng, nhân viên bán hàng thì cũng lễ độ, nhưng có lẽ khi thuê họ anh Quảng quên chưa bảo họ rằng ít nhất họ cũng nên nhiệt tình như cách mà Thegioididong làm được, quên chưa dặn rằng họ nên cho thấy họ tự hào về sản phẩm của mình như thế nào;
- Tôi bước vào trung tâm lụp xụp của BKAV ở đường Dương Đình Nghệ để liên hệ, gặp một đống yêu cầu rườm rà “có vẻ security”, và kết quả là tôi cảm giác Bphone 3 không phải sản phẩm của họ, giống như tôi đang liên hệ về một vấn đề kỳ lạ lắm.
2. Về Thiết kế:
- Viền trên màn hình còn dày (nhưng tạm chấp nhận được), cạnh viền khá trơn cho việc cầm nắm (đối với tay khô);
- Máy nhẹ so với kích thước và màu sắc viền cho cảm giác rẻ tiền, và như đồ nhựa (đáng lẽ nhẹ là 1 ưu điểm, nhưng thực tế cả mình và rất nhiều người bạn của mình đều nhận xét vậy khi lần đầu tiên cầm);
- Mặt kính tương đối dễ vỡ, cả trước và sau đều cảm giác ọp ẹp (khi ấn/bóp vào màn hình hoặc lưng), không giống kính cường lực Gorilla (các bạn cứ thử với các điện thoại khác sẽ biết cảm giác cầm “chắc chắn” nó như thế nào);
- Camera lồi quá khổ;
- Nút nguồn bên cạnh trái gây bất tiện (tay trái bấm thì tiện nhưng tay phải thì không, nếu nút nguồn bên cạnh phải sẽ tiện bấm cả 2 tay bởi và nút này thường xuyên dùng).
3. Màn hình:
- Hơi ám vàng (nhẹ hơn so với ám xanh trên A7), và tăng nóng màu, không phù hợp với người thích màu sắc nhẹ nhàng.
- Độ sáng không cao, bị giảm mạnh khi thu hẹp góc nhìn và rất tệ khi hiển thị màu đen trong điều kiện ánh sáng yếu (nhược điểm chung của LCD).
- Auto độ sáng hoạt động không hiệu quả như các máy của Samsung, thường dẫn đến phải chỉnh tay khi chuyển qua môi trường sáng hơn hoặc tối hơn hẳn trước đó.
4. Pin:
- Tầm thường, về tổng thể chỉ trụ được từ lúc rút sạc 7h sáng cho tới 9h tối, mặc dù dùng cường độ không cao (không phải điện thoại chính). Dùng vớ vẩn, thỉnh thoảng chụp ảnh, lướt web, nhắn tin, đến 6h tối còn 30%, đến 8h tối còn 10%. Hãy tắt ngay và luôn cái hi vọng 1.5 ngày như Quảng cáo;
- Pin báo không ổn định, lúc 98% lúc lại 99%, tụt khá nhanh sau khi về 30%, 15%;
- Máy rất nóng khi sạc từ đầu tới cuối (tôi dùng sạc nhanh của Samsung cho mọi máy cổng C trừ laptop).
5. Loa và tai nghe:
- Không tích hợp loa stereo giống như quảng cáo, nhân viên nói là loa thoại cũng phát nhạc nhưng thực tế không có (có 1 phản ánh là có phát nhạc 2 loa, nhưng chưa rõ thực hư);
- Bất tiện vì loại bỏ jack 3.5 như ai.
6. Bộ nhớ: thấp, về cơ bản, mức giá 7 triệu đồng phổ thông bây giờ sẽ có 64GB (A7), thậm chí là 128GB (Nova 3i), còn chưa nói tới Ram có thể 4-6GB.
7. Về CAMERA:
- Chụp thiếu sáng rất kém (thường do tăng iso quá cao khiến ảnh rất nhiễu và đểu), kém hơn hẳn camera hạng A như Nova 3 (cùng giá Bphone 3 pro) hay tầm trung như A7 2018 (cùng tầm giá). Phải nói rõ: những tấm ảnh chụp tối với A7 thì 1 phát ăn ngay còn với BP3 thì phải chụp đến cái thứ 3, thứ 4 mới ưng ý (chỉnh HDR on/off, chỉnh vùng lấy nét, chỉnh sáng...);
- Phần mềm bất ổn, chậm khi chuyển các chế độ chụp, thỉnh thoảng hoạt động không ổn định/ đơ đơ (đặc biệt khi chụp đêm);
- Lấy nét tự động chậm, kém, khiến khó chụp nhanh.
- Có xu hướng tăng nét ở các đường viền và bị bệt màu ở các mảng đồng màu dẫn đến mất chi tiết (đã thử rất nhiều, điểm này kém hơn A7, có thể do bộ xử lý hình ảnh kém hoặc thuật toán quá kém);
- Hình ảnh xem trước khi chụp khá tệ so với ảnh chụp ra, tối và không nét khiến người dùng khó căn chụp trong môi trường sáng ngoài trời (đã có bài báo nhận xét việc này);
- Camera thiếu chế độ chụp đêm, không có auto HDR khiến việc chụp ảnh rất bất tiện nhiều khi phải chuyển qua chuyển lại (phải tự chỉnh HDR on/off, và nó khá mất thời gian);
- Không có phím tắt mở máy ảnh, luôn phải Mở khóa máy => Mở ứng dụng. Hãng nên sử dụng phím nguồn làm phím tắt mở máy ảnh.
(p/s thực ra ngoài màn hình khóa có một phím nhỏ mở ở dưới góc phải, rất cẩn thận kéo nó lên là dc => tuy nhiên như vậy còn chậm hơn cả mở khóa rồi mở app);
- Thiếu các tính năng phổ biến cho giới trẻ như Sticker, AR Emoji...
- Camera trước chất lượng thấp, chụp thiếu sáng và ngược sáng rất kém;
- Camera không có bất kì cửa nào so với các siêu camera trên Mate 20 Pro, Note9, nên đừng có đặt nó so với flagship.
- Chức năng chụp bokeh (chân dung xóa phông) chưa hiệu quả lắm, có lẽ do không sử dụng camera đo chiều sâu mà chỉ sử dụng thuật toán nhận dạng người nên nó không thể chụp xóa phông các vật khác, cũng dễ nhận sai hơn, đặc biệt là thường mất thời gian khởi chạy chế độ "Đang khởi tạo AI Camera..." mỗi lần mất 10-20 giây.
* Rất xin lỗi vì chưa có dịp test kỹ chức năng chụp chân dung/xóa phông, nhưng dùng qua thì thấy nó hoạt động có vẻ bất tiện chứ không giống như mấy điện thoại của Samsung.
8. Về UI (giao diện người dùng BOS/phần mềm máy):
- Hoạt động nói chung chưa thật ổn định, thao tác vuốt ngang màn hình home đôi lúc vẫn nhận chạm mở ứng dụng, hoặc xoay màn hình lung tung…
- Hình ảnh hiển thị đôi lúc bị co dãn, méo mó khi chuyển qua lại giữa các app;
- Notification: cố tình bắt chước iOS tạo sự bất tiện khi điều chỉnh cài đặt wifi, độ sáng, âm lượng cuộc gọi, chế độ rung...
- Gặp trục trặc ở hiển thị số thông báo (số nhỏ bên trên icon app), không cho phép tắt đi như Samsung bằng tùy chọn nhấn giữ, đôi khi thông báo không tự biến mất sau khi đã đọc, biến mất chậm hoặc biến mất xong lại hiện ra...
- Khóa ứng dụng: có độ trễ gây bất tiện, dường như chỉ che màn hình ứng dụng giống các applock bên thứ 3 chứ không can thiệp sâu vào OS để khóa trực tiếp như Huawei đang làm;
- Không có chức năng gỡ ứng dụng ngay trên menu tùy chọn;
- Không có chức năng Chia sẻ qua Wifi Direct, gửi video cũng phải dùng đến Bluetooth;
- Chụp màn hình: không có chức năng cuộn;
- Nghe nhạc: không có giao diện Now playing hiện cover hay lyric như các điện thoại khác. Không có cài đặt nhạc và âm thanh;
- Bàn phím: tệ về dấu chính tả, ví dụ gõ chữ "cover" sẽ ra "covẻ" mặc dù từ này không hề có trong tiếng Việt, tuy tính năng auto correct khá ổn nhưng không bù lại việc lỗi dấu có lúc sẽ rất gây ức chế cho bạn khi cần gõ vãi từ tiếng Anh. Không hỗ trợ nhấn giữ để sử dụng các ký tự đặc biệt trên toàn bàn phím, bộ emoji nhìn quá chán…
- Phần mềm lịch, dùng của Google thay vì tùy biến, không có lịch âm, đây có lẽ là thứ hữu ích cơ bản nhất cho người Việt mà Bphone nên được tùy biến, ít nhất cũng nên được như Samsung thay vì cố sửa đổi linh tinh những cái khác theo iOS;
- BMS - phần mềm Security tích hợp: có cái giao diện trông thật sự ngu xuẩn.
9. Quảng cáo: vẫn còn NỔ.
10. Dịch vụ hãng: Kém
- Tôi đến mua hàng, showroom trống vắng, nhân viên bán hàng thì cũng lễ độ, nhưng có lẽ khi thuê họ anh Quảng quên chưa bảo họ rằng ít nhất họ cũng nên nhiệt tình như cách mà Thegioididong làm được, quên chưa dặn rằng họ nên cho thấy họ tự hào về sản phẩm của mình như thế nào;
- Tôi bước vào trung tâm lụp xụp của BKAV ở đường Dương Đình Nghệ để liên hệ, gặp một đống yêu cầu rườm rà “có vẻ security”, và kết quả là tôi cảm giác Bphone 3 không phải sản phẩm của họ, giống như tôi đang liên hệ về một vấn đề kỳ lạ lắm.
C. Một số điểm khác:
1. Nghe gọi: bình thường, do không phải điện thoại chính, ít nghe gọi nên không thể nhận xét sâu về sóng sánh.
2. Tốc độ nói chung: thời gian đáp ứng khá tốt cho các thao tác đơn (vuốt, mở app...), có thể coi là máy ổn trong tầm trung. SoC Snapdragon 636 hoạt động có vẻ hiệu quả. Tuy nhiên nếu dùng liên tục các hoạt động như chụp ảnh, quay phim, lướt web, nhắn tin... sẽ có hiện tượng lag nhẹ.
3. Thiếu sự hỗ trợ về cộng đồng thương mại như các hãng khác: như về miếng dán, ốp lưng...
4. Chống nước: xin lỗi đừng bảo tôi test chống nước nhé, vì điện thoại đã bị vỡ ngay từ ngày đầu rồi còn đâu :'(
5. Cón rất nhiều điều bất ổn ở chiếc Bphone 3 này nữa, nhưng thú thực không còn chỗ để viết thêm nêm mọi người thông cảm.
2. Tốc độ nói chung: thời gian đáp ứng khá tốt cho các thao tác đơn (vuốt, mở app...), có thể coi là máy ổn trong tầm trung. SoC Snapdragon 636 hoạt động có vẻ hiệu quả. Tuy nhiên nếu dùng liên tục các hoạt động như chụp ảnh, quay phim, lướt web, nhắn tin... sẽ có hiện tượng lag nhẹ.
3. Thiếu sự hỗ trợ về cộng đồng thương mại như các hãng khác: như về miếng dán, ốp lưng...
4. Chống nước: xin lỗi đừng bảo tôi test chống nước nhé, vì điện thoại đã bị vỡ ngay từ ngày đầu rồi còn đâu :'(
5. Cón rất nhiều điều bất ổn ở chiếc Bphone 3 này nữa, nhưng thú thực không còn chỗ để viết thêm nêm mọi người thông cảm.
III. Kết luận:
Tôi không thích anh Quảng, không thích đội ngũ và cách làm việc của anh ấy, cũng như thất vọng về cách họ đối xử với đứa con hi vọng của mình là Bphone 3.
Nếu bảo tôi muốn nói gì thì:
“Bphone 3 chưa hề có chỗ đứng trong thị trường, làm ơn đi, làm ơn hãy bán điện thoại kèm với ốp lưng và miếng dán - những phụ kiện cơ bản nhất để người mua có cái dùng, thay vì tập tành hút máu người tiêu dùng bằng cái ốp lưng silicon giá tới 300 nghìn đồng như thể mình đang là apple ở Việt Nam vậy. Hãy để cho những người không mua hoặc chưa mua đừng cảm thấy khó chịu ngay khi thấy những dòng tin về cách hành xử với Bphone 3 lướt qua mắt mình.”
Nhưng tôi thích Bphone 3, tôi thích sự khác biệt mà nó làm được. Đó là lý do giữa rừng smartphone có thể chọn lựa như A7, J6+, Pocophone F1, Nova 3i, oppo, Mobistar... tôi đã chọn Bphone 3: để test, để trải nghiệm. Bphone 3 đáng được ghi nhận vì những gì mà nó đạt được, như một chiếc điện thoại mang chất Việt Nam nhất, rất đáng tự hào.
Tuy nhiên, với người tiêu dùng thông thường thì sao:
• KHUYẾN CÁO: KHÔNG mua và KHÔNG sử dụng Bphone 3 các phiên bản làm điện thoại chính.
Sau khi khắc phục những nhược điểm bất ổn (BOS) trên và điều chỉnh giá về mức dưới 5 triệu, tôi nghĩ: khi ấy Bphone 3 (hoặc 4) sẽ rất đáng để các bạn mua và đặt trong túi khi đi làm hay đi chơi.
Thật lòng tôi thích chiếc Bphone 3 này (khi tôi không nghĩ về số tiền phải bỏ ra), vì vậy tôi vẫn hi vọng anh Quảng và các cộng sự sẽ biết nghĩ đến việc bán hàng cho người dùng sử dụng hơn, có thể là từ Bphone 4, để nó có thể là 1 niềm hi vọng phát triển của người Việt Nam chúng ta.
• Sau cùng, tôi sẽ giữ chiếc Bphone 3 này làm kỷ niệm (thay vì cho ai đó như dự định – vì chắc chả ai mua mà bán), và chờ Vinsmart xem thế nào.
• Hi vọng sẽ có dịp review kỹ hơn về Bphone 3 sau 1 thời gian sử dụng nữa và qua các bản cập nhật phần mềm sắp tới của Hãng.
(Đánh giá sẽ được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cho đầy đủ...)
IV. Nói thêm ngoài lề:
Bphone 3 vs A7 2018
(ảnh có chữ Bphone AI Camera là của Bphone 3 các bạn nhé)
(ảnh có chữ Bphone AI Camera là của Bphone 3 các bạn nhé)
Cấu hình máy BPHONE 3 test:
- Snapdragon 636 + 3GB RAM + 32GB ROM
- Android 8.1 (BOS 3.0)
- Màn hình IPS LCD FullHD+
- Camera sau 12MP
- Giá mua: 7 triệu đồng
Điểm Geekbench 4: ~ 1350/4950 (đơn nhân/đa nhân)
Điểm Antutu 7.1: ~ 118.000 điểm (không dám bỏ ngăn đá vì nó bị vỡ)
- Android 8.1 (BOS 3.0)
- Màn hình IPS LCD FullHD+
- Camera sau 12MP
- Giá mua: 7 triệu đồng
Điểm Geekbench 4: ~ 1350/4950 (đơn nhân/đa nhân)
Điểm Antutu 7.1: ~ 118.000 điểm (không dám bỏ ngăn đá vì nó bị vỡ)
Cấu hình máy A7 2018 test:
- Exynos 7885 + 4GB RAM + 64GB ROM
- Android 8.0 (Samsung Experience 9.5)
- Màn hình Super Amoled FullHD+
- Camera sau 24MP + 8MP (+ 5Mp đo chiều sâu)
- Giá mua: 7.2 triệu đồng
Điểm Geekbench 4: ~ 1500/4400 (đơn nhân/đa nhân)
Điểm Antutu 7.1: ~ 121.000 điểm (~123.000 điểm khi bỏ vào ngăn đá)
- Android 8.0 (Samsung Experience 9.5)
- Màn hình Super Amoled FullHD+
- Camera sau 24MP + 8MP (+ 5Mp đo chiều sâu)
- Giá mua: 7.2 triệu đồng
Điểm Geekbench 4: ~ 1500/4400 (đơn nhân/đa nhân)
Điểm Antutu 7.1: ~ 121.000 điểm (~123.000 điểm khi bỏ vào ngăn đá)
Sẽ cập nhật ảnh chụp sớm… Ảnh đã được resize về ~ 12MP (cho đồng dạng)
BP3 cho màu ấm hơn và nét hơn thấy rõ, trong khi A7 cho màu trung thực hơn!
A7 cho độ tương phản cao hơn nên nhìn có vẻ nét hơn, nhưng thực tế BP3 có mức chi tiết tương tự và mịn màng hơn (có thể do BP3 hơi rung 1 xíu xíu)
2. Ảnh buổi sáng ngoài đường, đủ sáng
Lấy nét vào người đi đường (BP3 sáng hơn chắc do bật HDR)
Ảnh này chụp giữa trưa, nhưng trời không nắng lắm (BP3 HDR off)
Ảnh này để thấy sự tệ hại của màn hình xem trước ảnh chụp BP3 (ảnh bên trái là A7)
3. Ảnh chụp ngoài đường, khoảng 7-8 giờ tối, ánh đèn đường:
A7 cho màu sắc ấm hơn, cân bằng sáng tốt hơn, BP3 cho màu sắc tổng thể sáng hơn (HDR on), chi tiết hơn một chút nhưng đồng thời ảnh tệ hơn thấy rõ (A7 chụp phát ăn luôn, riêng BP3 chụp 3 chiếc lấy 1 chiếc ưng nhất)!
Cũng ngoài đường, dừng đèn đỏ chụp nhanh, ảnh A7 nét và đẹp hơn
4. Ảnh này để thấy rõ sự bệt màu và mất chi tiết trên BP3
Chụp trong nhà giờ ăn cơm tối, ánh đèn huỳnh quang (xem ảnh gốc để thấy rõ hơn)
Vùng thấm nước trên tờ giấy ăn bị mất chi tiết nếp nhăn ở BP3
5. Chụp thiếu sáng hoàn toàn
Thà để đen hết như A7 trông còn đẹp hơn BP3 nhiều
6. Thêm một số ảnh chụp từ BP3 ở những môi trường khác nhau (HDR on):
Muốn xem ảnh gốc mời các bạn click phải chuột chọn Open image in new tab nhé!
Ảnh này chụp bữa cơm gia đình, dưới đèn huỳnh quang
Ảnh này chụp ở quán ăn
Ảnh này cũng chụp cùng quán, và riêng nó thì mình nói thêm: ảnh này chụp auto, cùng vị trí, cùng khung, lấy nét vào giữa cái đèn vàng so với Iphone XS Max (bản HK 2 sim) do không có A7 để chụp
Bên trái là IPHONE XS MAX
Ảnh này chụp gần, trong nhà
Ảnh này chụp chế độ SMacro nổi tiếng (dí được ống kính lại khá gần, khoảng 6cm)
Ảnh này chụp chế độ Chân dung (xóa phông) bằng AI thực sự, "lừa mãi" nó mới nhận nhầm người trong tivi và cũng xóa nhầm hết. Rất tiếc vì không có mẫu để test kỹ chế độ này (nói là lừa nhưng thực tế đưa camera lại gần tivi là nó nhận mặt người ngay đấy)
Ảnh cuối này là chụp 4 tấm mới chọn được 1, đường phố buổi tối, giao thông đang kẹt
Về chơi game PUBG:
(rất xin lỗi vì mình không tài nào xoay ngang được cái Quay màn hình, và cũng không biết cách crop video trên youtube nên mọi người xem tạm hình nhỏ)
Cảm ơn bác Hiệp giúp đỡ vụ compare ảnh!