REVIEW PHIM : Fast & Furious 8 - Thành Công Đến Từ Sự Sáng Tạo

Siha T
14/4/2017 9:29Phản hồi: 5
REVIEW PHIM : Fast & Furious 8 - Thành Công Đến Từ Sự Sáng Tạo
***** Bài viết bên dưới có tiết lộ nội dung phim, bạn nào chưa xem phim nếu muốn giữ nguyên cảm xúc thì có thể không cần đọc. Mình viết khá dài, rất mong các bạn đủ kiên nhẫn đọc hết ạ.

"Fast & Furious"
có thể chưa hẳn xứng đáng nằm trong danh sách phim kinh điển nhưng chắc chắn gần như sẽ là một tượng đài bền vững cho dòng phim đua xe - hành động. Bắt đầu từ năm 2001, trải qua 7 phần phim thì đến hôm nay khi cái tên "Fast & Furious" tiếp tục công chiếu phần 8 rộng rãi trên toàn thế giới thì với những ai yêu thích điện ảnh hoặc những khán giả cá nhân chỉ đam mê dòng phim này chắc hẳn rất hào hứng kể từ khi trailer của phim được ra mắt với điểm nhấn là tình tiết nhân vật Dom (Vin Diesel) phản bội đồng đội để phục vụ cho kẻ phản diện mới của phim - Cipher (Charlie Theron)

- Khi phần 7 ra mắt, đối với những ai đã từng xem chắc đều cảm thấy xúc động ở phân đoạn cuối phim khi Dom chia tay Brian (Paul Walker) trên nền nhạc "See You Again" da diết, ở cảnh quay bao quát từ trên cao 2 xe rẽ theo 2 hướng khác nhau mang tính ẩn dụ vô cùng tinh tế và đọng lại cảm xúc cho khán giả, đó là lời tạm biệt không thể đẹp hơn dành tặng Paul Walker. Những ai theo dõi series này từ đầu đều biết bắt đầu từ phần 5 thì độ "hư cấu" của phim đã bắt đầu được đẩy cao và càng lúc càng "nặng đô" hơn qua phần 6 và 7. Nếu ở phần 7 James Wan cho chúng ta chiêm ngưỡng màn phóng xe qua 3 tòa nhà chọc trời thì đến phần 8 này level "hư cấu bá đạo" của đạo diễn F. Gary Gray đã thật sự biến những nhân vật trong phim thành những siêu anh hùng bà con với vũ trụ Marvel hoặc DC.

.............Mở đầu phim là khung cảnh Cuba tuyệt đẹp cùng những buổi party với các cô nàng bikini quyến rũ, tuần trăng mật của Dom và Letty diễn ra trên khung cảnh nóng bóng và cũng rất náo nhiệt này. Và trong trường đoạn đầu phim thì người xem như được quay về quá khứ khi ký ức thách nhau đua xe đường phố ở 2 phần đầu đã được thể hiện lại, tinh thần nguyên bản của phim được thể hiện qua trong 15-20 phút đầu, đủ để làm nóng khán giả.
[​IMG]
****** Cuộc chơi ngay sau đó được bắt đầu khi nhân vật Cipher xuất hiện và khống chế Dom, bắt gã phải quy phục mà làm việc cho cô ta. Và thế là Dom thật sự quay sang phản bội đồng đội của mình, anh thẳng tay "chơi khô máu" với cái gia đình mà anh từng nói "không bao giờ quay lưng từ bỏ". Nhân vật trong phim hoảng hốt, nhóm của Dom sững sờ, khán giả khi xem cũng ngạc nhiên với suy nghĩ "con nhỏ vai ác nó nắm cán được bí mật gì của Dom hay sao mà thằng nhỏ nghe lời răm rắp". Àh cũng không có gì to tát, Cipher chỉ bắt cô người yêu và CON RUỘT của Dom để làm con tin và uy hiếp Dom thôi. Sau phần "trở mặt" thì khán giả được chứng kiến màn "thả thính" nhau trong nhà tù của 2 anh to con đầu hói : Deckard và Hobbs. Chất thoại cố tình nhấn mạnh theo kiểu nói quá lên vốn để 2 nhân vật diễn đạt bằng thái độ hậm hực nhau, nhưng không biết là nhờ diễn xuất ăn ý hay do mạch phim mà phân đoạn của 2 nhân vật này tuy ngầu nhưng đậm chất "tấu hài", tất nhiên khi cả 2 cùng nhau đánh đấm thoát ra ngoài thì đúng là phần hành động được dàn dựng mãn nhãn với những góc quay tuy không quá đặc sắc những vẫn gây cảm giác "đã tai phê mắt" cho người xem.


------- Tiếp theo thì khi xem trailer chắc ai cũng biết chuyện gì xảy ra, quý ngài Nobody đã tập hợp đủ đồng đội của Dom và kết nạp thêm gã ác nhân Deckard vào nhóm, mục đích là để săn đuổi Dom và truy bắt nữ tội phạm công nghệ cao độc ác Cipher. Một lần nữa khán giả lại hồi hộp khi Dom và Cipher đột nhập vào căn cứ của Nobody để lấy đi "Thần Nhãn" - 1 sản phẩm công nghệ hiện đại từng được nhắc đến trong phần 7. Lần này cả Letty và gia đình của Dom đều rất bất mãn, điều gì khiến cho Dom trở nên thay đổi đáng sợ như vậy. Nếu ai xem kỹ phim thì sẽ để ý thấy chi tiết lý do vì sao Cipher chọn Dom và chi tiết này có dính líu đến phần 6 -7, nó cũng có liên quan đến anh em nhà Shaw và chính là lý do khiến Deckard đồng ý hợp tác với Dom để trừ khử Cipher.

[​IMG]

Nội dung phim bắt đầu đẩy mạnh lên cao trào bằng trường đoạn rượt đuổi nhau trên đường phố New York, cuộc chơi bắt đầu ngay từ thời khắc Dom phản bội và khiến mạch phim cùng nhân vật không được nghỉ ngơi, với việc nhân vật Cipher khống chế tất cả các xe trong thành phố thật sự khiến khán giả thích thú, những chiếc xe dù có người lái hay không người lái cũng đều điên cuồng chạy tán loạn dưới sự điều khiển của cô nàng ác nhân, mỗi chiếc xe lúc này đều trở thành những xác sống, những thây ma hung thần, đỉnh điểm nhất là hàng loạt xe thường và siêu xe từ trên cao rơi xuống để chặn đường chiếc Limousine. Dom đã thảnh thơi lấy được chiếc vali hạt nhân. Ngay lúc này, đồng đội của Dom xuất hiện để ngăn chặn anh ta, với mô hình gần giống như "ngũ mã phanh thây" thì xe của Dom bị 5 chiếc xe khác gây cản trở, thế nhưng "đạo diễn cho nó thoát thì nó cũng thoát được thôi" - nói vậy chắc mọi người đủ hiểu, chưa kể trên phim còn để chúng ta thấy chính Dom đã bắn chết Deckard.

Lúc này truyện phim bắt đầu có nút mở từ từ khi nhân vật mẹ của anh em nhà Shaw xuất hiện và cũng là chi tiết thể hiện được toàn bộ kế hoạch từ đầu của Dom. Ngay sau đó Dom và nhóm bạn của anh ta tiếp tục làm bà con với "siêu nhân" khi vào cảnh hành động cuối phim - đối đầu với tàu ngầm, ngư lôi, vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm nhiệt, còn cả hacker tài ba nữa bên cạnh đó là xe tăng đi trên băng tuyết và dàn dựng kỹ xão vô cùng đẹp mắt cho phân đoạn này. Sứ mệnh của cả đội hiện giờ là "hành động" để ngăn chặn nguy cơ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 3 xảy ra, nghe rất cao cả, rất hùng vĩ, và cũng vô cùng "phóng đại", ba xạo. Tất nhiên bây giờ là thời khắc "phanh phui tất cả ngọn ngành", nhân vật Deckard vẫn còn sống và thậm chí còn kéo theo đứa em Owen ăn hại về hợp tác để phá tan âm mưu của Cipher, đoạn hành động trên máy bay này tuy rất hay, rất chất, nhưng Deckard không phải nhân vật chính, cậu nhóc Brian con trai của Dom mới là "phần tử nguy hiểm" nhất phim, là đối tượng "đốn tim" khán giả bằng vẻ đáng yêu của mình, súng nổ ầm ầm, đánh đấm đổ máu túi bụi xối xả mà cậu bé vẫn nghe nhạc bình thản và cười đùa cùng Deckard, liệu có khi nào sau này lớn lên nó sẽ còn "hầm hố" gấp 10 lần Dom.sau khi Deckard cứu được con trai của Dom thì ngay lập tức nhân vật chính của chúng ta quay trở lại đúng vai trò. Vẫn là đầu tàu dẫn dắt cả đội, khi Dom "trở về" thì cũng là lúc chúng ta được chứng kiến 1 trong những màn hành động "phi thường" ( hoặc phi thực tế nhất ) của series phim : cả 1 đội xe rượt đuổi để ngăn cản 1 chiếc tàu ngầm hạt nhân khổng lồ, Hobbs có thể dùng tay không và khống chế đảo chiều ngư lôi, Dom thì lái xe để khiến tên lửa tầm nhiệt đâm thằng vào phá hủy tàu ngầm hạt nhân, và ngay lúc dư chấn vụ nổ chưa dứt thì cả đoàn xe tiếp tục làm "lá chắn" che chở cho Dom vượt qua cơn bão lửa. Thế là "sau tất cả" gia đình vẫn đoàn tụ lại với nhau, 1 cái kết có hậu.

Về tổng thể, đối với mình đây vẫn là 1 phim đáng để xem, xem để giải trí và không mang cảm giác "uổng tiền vé", nếu nói riêng về dòng phim hành động - đua xe thì Fast 8 thật sự đã nâng tầm hành động lên 1 tầm cao mới, rất sáng tạo, rất mạnh dạn trong việc thực hiện ý tưởng nội dung. Tất nhiên đây không phải là phim nghệ thuật, không phải phim hàn lâm nên trong phim vẫn còn nhiều hạt sạn về kịch bản, diễn xuất, thông điệp. Nhưng nhìn chung thì nếu ai là fan của series phim từ những ngày đầu chắc vẫn thấy mãn nhãn và tuyệt vời xứng đáng thang điểm tuyệt đối, còn đối với những ai khó tính, cảm thấy phim đã mất chất, cảm thấy phim quá phóng đại thì...thôi cứ kệ, đi xem cho biết cũng vui mà.

Phần này thì tiêu điểm gây cười ngoài bộ đôi Roman (Tyrese Gibson ) và Tej (Ludacris) ra thì đạo diễn đã cho bổ sung bộ đôi "hói đô" vào để làm khán giả phấn khích, The Rock thì không lạ gì với những dạng vai như vậy, nhưng Jason Statham thì có chút bất ngờ, nhân vật Deckard có miệng lưỡi sắc bén không kém gì quyền cước của chính anh ta, "2 cô nàng" Hobbs và Deckard luôn đấu khẩu nhưng cuối cùng cũng nhìn nhau cười nhìn về tương lai sáng lạng. Lúc xem phim mình có suy nghĩ đạo diễn có thể phát triển riêng phần phim nói về chuyện "tình yêu" của 2 anh chàng này, nhìn cũng xứng đôi lắm chứ ( vừa hói vừa bự con, trời sinh 1 cặp rồi 😆) ).

Về phần Vin Diesel thì diễn xuất của anh này vẫn.....( ba chấm,muốn điền gì vào thì tùy các bạn ). Charlize Theron diễn xuất thì không có gì để chê, nhưng vốn dĩ kịch bản xây dựng nhân vật Cipher vẫn chưa "tới đỉnh" nên khiến màn trình diễn của cô trong phim tạo cảm giác không đã cho người xem, nhân vật Cipher đến cuối phim vẫn chưa chết nên biết đâu sẽ còn quay trở lại với phong độ đúng tầm hơn. Cô nàng hacker nóng bỏng Ramsey do Nathalie Emmanue đảm nhận thì cũng diễn xuất tròn vai ( và vô cùng xinh đẹp quyến rũ ). Minh tinh gạo cội Helen Mirren tuy chỉ xuất hiện 2 đoạn ngắn ngủi nhưng vẫn ghi điểm nhờ diễn xuất duyên dáng chuẩn mực. Quý ông
Nobody do Kurt Russell đóng vẫn khiến khán giả thích thú như ở phần 7, nhân vật có tính cách "tưng tửng" này là gia vị khá hay cho loạt phim. Anh chàng Scott Eastwood thủ vai Little Nobody cũng diễn tròn vai, mình vẫn chưa có nhiều ấn tượng về anh này ngoại trừ gương mặt điển trai góc cạnh giống hệt Clint Eastwood ngày trước. Các diễn viên phụ còn lại thì vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình.

Quảng cáo


Trong phim, nhân vật Brian do Paul Walker diễn đã được nhắc đến 2 lần, lần đầu là mang ý nghĩa hoài niệm, lần 2 là ở cuối phim mang 1 thông điệp khá ý nghĩa với hàm ý "tính luôn cả nhóc Brian con trai của Dom thì giờ đây gia đình đoàn tụ đầy đủ thành viên" - giống kiểu "như chưa hề có cuộc chia ly". Thật ra chi tiết này không hẳn quá xuất sắc nhưng nếu ta đã chấp nhận xem thể loại phim này với mục đích giải trí thì mình nghĩ phim đã tạm hoàn thành tốt vai trò của mình : thông điệp có, đua xe có, hành động có, gia đình, anh em, bạn bè...tất cả đều được khắc họa khá trọn vẹn. Còn những điều phi lý trong kịch bản, lỗ hỏng về logic, chất phim bị mất thì tùy theo cách cảm nhận của mỗi người, bài viết này là thể hiện quan điểm cá nhân của mình, nên mình hy vọng nếu nó khác với những gì bạn suy nghĩ khi xem xong phim thì bỏ qua cho mình nhá. Xem phim vui thôi mà, vậy nha.

Đây là lần đầu tiên mình post bài viết review phim, nên chắc chắn có sai sót, mong mọi người ủng hộ và góp ý thẳng thắn nhá.

Thanks. ^_^ !

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chưa xem phần này. Đọc xong muốn đi xem hết sức mà hết lương rồi. Kkk
@Phạm Huy Thái Haha, nên lôi kéo ai đi cùng đi xem đi, tháng sau trả lại cho người đó tiền vé là đc r..😆
@Siha T Khổ tâm lắm bạn ạ! Vợ con ko có, chó mèo ko nuôi, bồ bịch lại ko, bạn bè thì có nữa kìa hết rồi. Haizz! Chắc đi xem 1 mình cho lành.
@Phạm Huy Thái Hôm mình đi xem thì trong hàng ghế mình ngồi có 3 khách cũng đi xem 1 mình, vô tư 😆
@Phạm Huy Thái Vé có 80k mà, phim xem hay coi đã mắt, âm thanh cũng đã bom nổ, máy xe gầm nghe phê....

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019