Xe này đời mới chán, Nhà mình có chiếc Honda Damme 50 muốn trùm khu phố thời bao cấp, vì mấy nhà kia chạy toàn xe đạp, ngon lắm thì Gobel, PC...hiện tại vẫn chạy tốt, tuy đồ có hơi tùm lum tà la, lai căng bậy bạ. Mình nhớ lúc mình còn sinh viên chiếc 92 này lúc mới ra VN mình giao dịch tích theo cây (vàng) và mình nhớ không lầm là không có hàng mới bao giờ, toàn dạng 2nd nhập lậu.
Trước nhà mình có e này
Mua đập hộp luôn
Cả xóm có nhà mình có con này
Thấy bố mình vẫn hay tự hào là ngày đó mua 8 cây vàng
Thỉnh thoảng ô vẫn tiếc rẻ sao ngày đó k mua mấy suất đất mặt đường
Mấy năm trước bán nó đi được đâu có 15 củ ak
Ở nhà ông già mình vẫn còn chiếc cub 92 đi bt. Công nhận là trâu chó, tuy nhiên do công nghệ cũ rồi nên máy chạy hơi tốn xăng, tương đương mấy con tự động.
Dream 110( hiện cũng đã ngưng sx) có giỏ xe nhé nhưng ko đi kèm mà phải mua thêm như 1 phụ kiện. Cá nhân thì thấy bỏ giỏ là nên. Xe cổ chạy chậm ko sao, xe giờ chạy nhanh hơn, đi nó xóc tung đồ ra ngoài chưa kể bỏ cái gì nặng nặng tay lái bị ảnh hường
Xe này máy rất khoẻ,chạy bền,đặc biệt là tốn rất ít xăng.Cơ mà chống chỉ định với các bạn ham mê tốc độ.Nhà mình có 1 con mua từ năm 93,đến giờ chỉ lên được 50 km/h là hết cỡ. Thích kiểu dáng của 92,bỏ chút công sức độ lại là đẹp lung linh.Cực hợp để đi cự ly ngắn.
@Duy Luân
Quá kinh ấy chứ 😃 bạn giữ xe tốt thật.Xe nhà mình mình đi cũng bị ngã mấy vụ,sửa lên xuống còn mỗi máy nguyên zin ko sửa ko bổ.Thành ra đi 60 km/h là xe rung lắc kinh khủng. Nhà có bộ đôi cub 82-92 huyền thoại bị gạ bán mãi mà
giữ làm kỷ niệm 😁