Dự đoán 10 năm là còn ít, ở Việt Nam cl gì cũng phải dãi ra thật lâu để ăn tiền, cccd mình làm hết 30k sau 3 tháng trả thẻ, hộ chiếu làm hết 12 ngày phí 200k lấy sau 4 ngày phí 1tr7, Việt Nam mà, tiền to thì nhanh, tiền ít thì từ từ
Đù, hộ khẩu, cái kiểu quản lý chắc có từ thời trung cổ này giờ vẫn còn có ở 2 xứ thiên đường là xứ ta và Triều Tiên. Sao mình ko chờ cho Triều tiên nó bỏ đi , ta cứ giữ lại. Có phải như vậy VN luôn là độc cô cầu bại của những thứ chậm tiến nhất thế giới này rồi không.
Bất cứ ai cứ phải đi làm thủ tục giấy tờ mới thấy cái hộ khẩu nó nhảm ko tưởng.
Vấn đề áp dụng công nghệ thông tin vào bộ máy nhà nước rất mất thời gian, mình đi làm giấy tờ toàn thấy các chú các cô chê mạng nhà nước chậm, nộp giấy tờ qua mạng rất phiền phức, có khi đang làm thì trang mạng nhà nước đứng các chú các cô phải bỏ đi một hồi quay lại mới làm tiếp được..
Quan trọng là yếu tố con người nữa.
Nói thật nhân sự bên cơ quan hành chính này nên lọc máu ít nhất là 60% đi thì mới hợp vs cải cách này.
Giấy tờ mà mấy ông mấy bà còn đeo kính mò mò nữa huống chi là áp dụng công nghệ.
Mem nào comment có hơi hướm đi ngược lại với nhà nước là được ghi nhận vào Thẻ CC hết nhé. Quản lý bằng thẻ CC, bỏ hộ khẩu, CMND đi là siết lại vần đề quản lý đấy. Quan trọng là quản lý như thế nào hay là cơ quan nào, cấp bậc nào cũng có thể list được toàn bộ đời tư của người dân thì đúng là thảm họa.
Theo tôi, NN nên thông báo nhà nào chuyển qua CCCD toàn diện thì sẽ loại bỏ HK cho nhà đó. Làm theo cuốn chiếu, chứ ai mà đợi cấp hết thẻ căn cước cho các công dân thì biết khi nào xong?
Người nhật làm trước nói sau ! Người trung quốc nói trước làm sau , người việt nam nói 1 đằng làm một nẻo ! Nên anh em cứ bình tĩnh ! Cũng giống như đổi bằng lái xe qua thẻ nhựa vậy đó !!!
Chuyển qua căn cước chắc phải làm lại đủ thứ giấy tờ. Mình đọc thông tin thấy có trường hợp tài khoản ngân hàng đăng ký là CMND, khi chuyển qua căn cước thì, tới ngân hàng rút tiền họ không chấp nhận giao dịch. Không biết bác nào đã gặp tình huống tương tự không
@ngmanhlinhvt98
Thì ngân hàng nó chỉ căn cứ vào CMT cũ nó hiểu là CCCD của cụ là 1 kẻ khác, cụ đến CA nơi cấp CCCD xin một cái giấy chứng nhận là cùng một người ra ngân hàng bảo họ đổi lại là OK. Tôi đã đổi lại toàn bộ tài khoản ngân hàng rồi nhưng sổ đỏ chắc phải mất một ít tiền nhưng thấy k cần thiết.
Ngẫm thấy "Thẻ Căn Cước" có 3 từ đọc ngắn gọn và tốn ít tài nguyên hơn cái CCCD đó mặc dù nó vẫn thể hiện ý nghĩa hơn mà lại được chọn, chắc chê cái tên Vnch để lại.
@Phan Hoàng Tín
Nó chả cần làm gì, chỉ cần bản photo, cụ có đi cùng trời cuối đất nó cũng sẽ tróc ra, Mình nghĩ bọn nó với mấy anh CA là người quen nên đừng nghĩ cầm đồ, bùng nợ nó đơn giản vậy
Nghĩ cũng hài thiệt: VN hoà bình 42 năm rồi, không bị ai đô hộ nữa, mà quyền tự do cư trú của công dân lại bị hạn chế bởi cái hộ khẩu, lạng quạng là nó cắt, nó không cho nhập (mặc dù bạn phải hiển nhiên ở một nơi nào đó như nhà, gầm cầu...)
Nên bây giờ bỏ hộ khẩu chính là thực thi cái quyền hiển nhiên ghi trong hiến pháp đó!
Ngay từ đầu mình cũng đã nghĩ ngay là nó chỉ là cái Sổ hộ khẩu điện tử y chang như sổ liên lạc điện tử của con mình, chỉ là mất chả sao k cần phải giữ nữa. Nhiều tay mơ ngoại tỉnh cứ tưởng bở rằng sẽ bỏ hộ khẩu, tạm trú tạm vắng ư; thế nhà nước nó quản lý kiểu gì có hộ khẩu nó quản lý tới nơi tới chốn đâu như xứ tự do dân chủ muốn làm gì thì làm. Nói sổ toẹt ra bỏ hộ khẩu nó k quản lý được dân cư luôn.
Nếu bỏ thì người ta ùn ùn kéo về thành phố, rồi thì đua nhau vào mấy trường công ví dụ như con cái tôi ở Thành Công chẳng hạn có hộ khẩu tại đó còn bốc thăm , còn phải chọn khu dân cư mới được vào học ; con cái các bác xa lắc xa lơ xin vào cũng tương đương ư ? hoang đường. Nguyên cái chuyện con người ta xin học theo hộ khẩu các vị ở trường mà nhận người ngoài không nhân con người ta vào học , kiện cho sml luôn.
Đấy là ví dụ về cái sự học hành còn muôn sự khác như người ta ở khu đấy không quản lý khi có sự xảy ra thì tróc nã ai... Nếu bỏ hộ khẩu đảm bảo mấy thành phố lớn vỡ trận ngay.
Các bác ngoại tỉnh , tạm trú hí hửng được mấy ngày, còn mình thì cứ cười thầm mãi khi đọc bài của bọn vnxpress.