mới nghe cái tiêu đề tưởng xe này lặn đc nữa chứ, nhìn xe trông đẹp thật nhưng mà nó đẹp vì có những cung đường đẹp và ánh đẹp tuyệt vời, ko như VN mình có xe đẹp đi thêm bụi chứ ko đc gì
Cái này hình như của nhóm sinh viên thiết kế rồi được nhà đầu tư cho tiền sản xuất và giá của nó cũng rất trên trời...chiếc này có concept lâu rồi hình như đâu năm 2009 mình đã đọc nó trên website VN.
Đã có giá đâu mà kêu chát.
Với lại các bạn nói đường Vietnam k chạy dc siêu xe là hơi quá, họ mua siêu xe về chẳng lẽ chạy trong khu ổ chuột. Đẳng cấp người ta khác không thể so sánh đường xá Vietnam với đường xá 1 số nước trên TG, tuy em chưa đi lại nhiều lắm nhưng 1 số nước thuộc dạng tiên tiến đường xá cũng có chỗ y như Vietnam.
Và 1 lần nữa các bác nên bỏ suy nghĩ đường xá Vietnam xấu, hãy nghĩ làm cách nào cải tạo nó để trở nên đẹp hơn chứ cứ nghĩ xấu thành ra sau này 1 trong các bác làm ở bộ GTVT lại k chịu làm đường đành ra nó sẽ xấu mãi, mà xấu từ trong tư tưởng rồi khó cải tạo lắm. Đó là 1 vài góp ý nhỏ mong các bác đừng ném đá ném gạch gì tội em.