Thật sự mình thấy xung quanh người Việt giàu có hiện tại không hiếm nữa. Với khá nhiều người, mấy chục triệu cho một cái điện thoại cũng bình thường thôi. Tài chính dư dả, cộng thêm đam mê công nghệ, thích độc lạ hay đơn giản là mình thích thì mình mua thôi, có tiền mà. Việc SAMSUNG bán một số máy hạn chế là tính nhắm đến tệp khách hàng khá cụ thể, vì giá này rõ ràng không phải cho đa số. Đương nhiên là bán được càng nhiều càng tốt, đừng bày đặt kiểu sang mồm " không quan tâm doanh số".
SAM nên đổi hình nền lấy cảm hứng từ đôi cánh siêu phẩm F35 - Lockheed Martin đi. Nhiều điểm tương đồng đó. Nhìn cánh bướm làm mình chỉ nghĩ đến Bphone thôi. Và phần nào bớt đi sự cao cấp của nó.
Bỏ ra số tiền lớn để sở hữu siêu phẩm và được hưởng đặc ân chăm sóc, bảo hành sp tận nhà. Nghe hấp dẫn ghê, nhưng rất tiếc sp này sx ra ko phải cho mình rồi, nó chỉ phù hợp với đại gia thôi 😆
@tuluan
Mà đã là đại gia rồi thì họ cần quái gì mấy cái dịch vụ phòng chờ VIP ở sân bay nhỉ ! rồi chỉ 2 tháng uống starbuck mỗi tuần !! Là đại gia .. cái họ đang có còn VIP hơn cả ưu đãi của SS ==> túm lại là chỉ giăng câu cho mấy đứa chảnh choẹ - học đòi làm sang thui
@vinhan73
Có một điều rằng khi bỏ ra rất nhiều tiền cho dịch vụ nào đó thì vấn đề phục vụ, hậu mãi... phải cực kì tốt thì mới lấy được tiền của người giàu. Dịch vụ của Sam cũng vậy, và nó cũng chỉ là 1 một trong hàng trăm, hàng ngàn dịch vụ cao cấp khác mà thôi. Tất nhiên sẽ có người thích dịch vụ này ghét dịch vụ kia và ngược lại. Ko thể nào lôi hết khách hàng về mình được.