Bóp trên, kéo dưới, bóp cạnh thay vài cái là ra cái mới. Ế cũng phải ra liên tục, còn hơn để một loạt nhà máy ngưng công suất kèm theo linh kiệt tồn kho. Cứ ra để giữ tiếng số 1 về xuất xưởng. Mà đúng là Sam đang ế thật, 2-3 năm trước gần như cửa hàng lớn nào cũng được Sam tung tiền mua chỗ trưng bày đẹp nhất, rộng nhất, cùng với bảng hiệu to đùng. Trái ngược tình cảnh hiện nay.
Không khéo lại có thêm J8 nữa cho đủ bộ. J3 J5 J7 giờ thêm J4 J6. Nghe giống như 1 tuần có 2 4 6 và 3 5 7 chủ nhật có 8. Có ai suy nghỉ cao siêu giống mình không. Mình thì cái nào ngon bổ rẻ là dùng thôi.
Công thức kinh doanh của Sam:
Tên sản phẩm = "kí tự + xxx(số) + Prime/Pro/xyz(các thể loại Olympic, Fan, limit...các kiểu)"
Khi sản phẩm nào đó ế: Thay đổi/đảo vị trí các chữ số, kí tự => có sản phẩm mới để bán tiếp!