Thứ này ở chỗ tôi không phải là hiếm, mặc dù không nhiều như trước đây nữa. Nó mà lạc ra đồng thì bị chó săn đuổi 1 lúc sẽ đuối. Ở chỗ tôi chỉ gọi 1 từ là Cheo thôi, con Hoẵng thì gọi là con Mang.
@wtf9999
Thì đúng là nó mà bác. Nếu nói là hiếm thì các loại khác như Trút (tê tê), Sơn dương, Mang (Hoẵng), rùa vàng...cũng hiếm như nó vậy. Nhưng những người đi núi thì vẫn hay gặp nên tôi nghĩ là không hiếm.
@Sếp của boss
Ko hiếm mà 30 năm qua ko ai gặp trên cả thế giới kk,còn cheo bác nói là cheo thường thì người dân nuôi bán đầy ,lên youtube có nhiều clip nuôi giống loại cheo thường .
@wtf9999
Chỗ mình không phải nuôi bạn nhé, nó là cheo tự nhiên. Giờ tuy không nhiều như trước đây nhưng thỉnh thoảng người đi núi vẫn gặp nên mình mới cho là...không hiếm.
@Sếp của boss
Bác nãy giờ vẫn chưa hiểu ,con cheo bác thấy là cheo thường chứ ko phải con cheo lưng bạc quý hiếm ,tưởng như đã tuyệt chủng mấy chục năm nay bác hiểu chưa 😁
Hôm rồi có vào rẫy với sếp gặp 1 tay săn thú rừng ở Đồng Nai. Mở lồng ra cứ tưởng con Cheo, hoá ra con Mễn... nghĩ cũng thương các loài động vật trong rừng. Nhưng quả thật,...
...
Thịt nó ngon vl các bác ạ