32 KB là tốc độ thật luôn. Tức là 256. Mấy thằng nhà mạng nhiều lúc tâng bốc phét là 7 MB tốc độ nhưng thực ra nó là 526 KB /1 giây. Thà nói chuẩn luôn ghét kiểu thế. Vì đa phần chúng ta không hiểu về nó.
Còn về giá mả cha 3 nhà mạng 3 thằng tổng giám đốc bàn nhau ăn tiền. Lúc vào thì nói rẻ lắm có 40k ah. Vào đi vào đi. Vào rồi bố mày mới ép cho chết. Từ bao đời nay vẫn thế. Ai có boom không nhỉ ném cho 3 quả vào nhà mạng nào. Giờ nó tăng lên 70k gần gấp đôi. Dân VN hiền VL. Suốt ngày so sáng giá bên nước ngoài cao. Má nó. Nó làm = $ còn VN làm = đồng VNĐ rẻ rách. Mà cứ suốt ngày so sánh giá nước ngoài với VN. Nghĩ mà cay thật tiền này chia năm sẻ bẩy thôi. Từ trên xuống dưới
Má nó tụi này ép dân k à, đi so giá với nước ngoài nữa chứ, tốc độ 3g e rằng là chi mới bằng 2g của nước ngoài mà đòi đem đi so sánh, mà còn thu nhập của người Việt Nam nữa chứ, tiền lương thì không chịu tăng mà toàn tăng mấy thứ lung tung rồi so sánh với nước ngoài giá đang rẻ hơn so với họ, thế thử hỏi ở nước ngoài thu nhập người dân ra sao, tốc độ mạng và những thứ khác có hơn nhiều lắm không, người VIỆT NAM quá hiền, ở nước ngoài như thế này ngoài ta biểu tìn, ném đá ném gạch cho mà chết.
Em dùng 3G của viettel.khi hết 500Mb tốc độ cao thì bị bóp còn 16KB, nhiều lúc lướt web, lên fb chờ nó load mà ức chế muốn ném cả cái máy đi, còn để xem Youtube thì chỉ có nước đâm đầu vào cột điện mà chết thôi