Chúng ta sẽ cùng nhìn lại thiết kế ngoại hình bên ngoài của các đời Bphone từ xưa tới giờ: từ một chiếc máy đời đầu cong cong thẳng thẳng các cạnh cho tới chiếc máy bo tròn ở các cạnh với màn hình dày và cuối cùng là Bphone thế hệ thứ ba mới nhất với màn hình tràn viền như hiện tại.
Đầu tiên là thiết kế tổng thể của máy. Nếu như Bphone đời đầu, chúng ta có một chiếc máy thiết kế thẳng với mặt lưng kính (mình xài và bị rớt bể mặt lưng rồi), 2 cạnh trên và dưới bằng nhôm, được bo tròn. Bphone đời đầu cũng là kích thước nhỏ nhất và nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Mặt khác, kỹ thuật gia công và phương thức chế tạo vào thời điểm Bphone đời đầu vẫn còn hơi chậm hơn so với các hãng sản xuất đầu bảng nên các chi tiết nhỏ như lỗ micrphone, camera chưa đồng tâm hoàn hảo.
Sang đến thế hệ thứ 2, kích thước cũng to lên, thiết kế phần cứng đã có sự thay đổi đáng kể mặc dù BKAV vẫn tiếp tục theo đuổi thiết kế phẳng. So với đời đầu, các chi tiết như viền quanh máy cùng các phần tiếp nối giữa mặt lưng - khung máy - mặt kính đã được bo tròn, trơn tru và liền lạc hơn. (Mặt lưng của Bphone 2 bọn mình cũng đã làm trầy khá nhiều khi sử dụng qua thời gian). Và cuối cùng là đến Bphone 3 thế hệ mới nhất, rõ ràng chúng ta có một chiếc máy được hoàn thiện tốt hơn, bắt kịp thời đại hơn. Phần thiết kế vuông ở các góc, cứng cáp hơn, không quá cong như Bphone 2 nhưng cũng không quá sắc cạnh như đời đầu, khiến mình không thể không nhớ tới thiết kế của những chiếc máy Sony.
Đây là mặt trước của cả 3 máy. Đầu tiên chúng ta sẽ có màn hình 5 inch độ phân giải FullHD. Kỳ thực một chiếc màn hình vuông vức trong một tổng thể máy cong cong ở 2 cạnh trên dưới cho mình cảm giác không thích lắm. Sang tới Bphone 2, chúng ta có một màn hình kích thước lên 5.5 inch độ phân giải FullHD nhìn ổn hơn so với tổng thể của máy. Cuối cùng là tới đời mới nhất, nhờ thiết kế tràn viền nên tổng thể kích thước máy dù hơi nhỏ hơn đời 2 nhưng lại cho màn hình lên tới 6 inch độ phân giải FullHD+, kết hợp với việc loại bỏ cụm nút home lẫn thanh điều hướng bên dưới nên cho một không gian rộng rãi hơn khá nhiều. Để ý kỹ hơn, Bphone mới có phần viền trên mỏng hơn đời đầu, đồng thời các góc của màn hình cũng được bo tròn nên nhìn “tân thời” hơn.
Đầu tiên là thiết kế tổng thể của máy. Nếu như Bphone đời đầu, chúng ta có một chiếc máy thiết kế thẳng với mặt lưng kính (mình xài và bị rớt bể mặt lưng rồi), 2 cạnh trên và dưới bằng nhôm, được bo tròn. Bphone đời đầu cũng là kích thước nhỏ nhất và nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Mặt khác, kỹ thuật gia công và phương thức chế tạo vào thời điểm Bphone đời đầu vẫn còn hơi chậm hơn so với các hãng sản xuất đầu bảng nên các chi tiết nhỏ như lỗ micrphone, camera chưa đồng tâm hoàn hảo.
Sang đến thế hệ thứ 2, kích thước cũng to lên, thiết kế phần cứng đã có sự thay đổi đáng kể mặc dù BKAV vẫn tiếp tục theo đuổi thiết kế phẳng. So với đời đầu, các chi tiết như viền quanh máy cùng các phần tiếp nối giữa mặt lưng - khung máy - mặt kính đã được bo tròn, trơn tru và liền lạc hơn. (Mặt lưng của Bphone 2 bọn mình cũng đã làm trầy khá nhiều khi sử dụng qua thời gian). Và cuối cùng là đến Bphone 3 thế hệ mới nhất, rõ ràng chúng ta có một chiếc máy được hoàn thiện tốt hơn, bắt kịp thời đại hơn. Phần thiết kế vuông ở các góc, cứng cáp hơn, không quá cong như Bphone 2 nhưng cũng không quá sắc cạnh như đời đầu, khiến mình không thể không nhớ tới thiết kế của những chiếc máy Sony.
Đây là mặt trước của cả 3 máy. Đầu tiên chúng ta sẽ có màn hình 5 inch độ phân giải FullHD. Kỳ thực một chiếc màn hình vuông vức trong một tổng thể máy cong cong ở 2 cạnh trên dưới cho mình cảm giác không thích lắm. Sang tới Bphone 2, chúng ta có một màn hình kích thước lên 5.5 inch độ phân giải FullHD nhìn ổn hơn so với tổng thể của máy. Cuối cùng là tới đời mới nhất, nhờ thiết kế tràn viền nên tổng thể kích thước máy dù hơi nhỏ hơn đời 2 nhưng lại cho màn hình lên tới 6 inch độ phân giải FullHD+, kết hợp với việc loại bỏ cụm nút home lẫn thanh điều hướng bên dưới nên cho một không gian rộng rãi hơn khá nhiều. Để ý kỹ hơn, Bphone mới có phần viền trên mỏng hơn đời đầu, đồng thời các góc của màn hình cũng được bo tròn nên nhìn “tân thời” hơn.
Rõ ràng một chiếc màn hình kích thước lớn hơn và tràn viền của Bphone 3 sẽ cho không gian hiển thị được nhiều nội dung hơn.
Soi kỹ hơn ở khu vực viền trên chứa cụm camera trước. Bphone có phần camera trước và cụm loa đặt chưa được đồng tâm tuyệt đối, đồng thời phần cụm loa với các lưới bảo vệ thấy khá rõ và hơi lồi nhìn không được thẩm mỹ lắm (hồi xưa mình xài lúc đưa máy lên nghe đôi khi còn bị dính tóc vào). Sang tới đời 2 thì điều đó đã biến mất, chúng ta sẽ có phần loa được giấu xuống bên dưới nên nhìn hiện đại hơn, dù vậy thì vẫn còn một cụm camera selfie ở bên cạnh khá to. Và mọi thứ đã được giải quyết khá nhiều với Bphone 3 với camera trước được làm nhỏ lại, đặt sát viền trên của máy.
Đây là giao diện camera của máy. Thế hệ mới nhất được BKAV nâng cấp khá nhiều về mặt phần cứng, cho chúng ta thêm nhiều tùy chọn chụp ảnh hơn, đặc biệt là chế độ chụp chân dung xóa phông áp dụng công nghệ Google Deep Lab và BKAV Nature Bokeh.
Đây là cạnh dưới của các máy. Chúng ta có thể thấy sự tiến hóa của các cổng kết nối từ dưới lên từ MicroUSB tới USB-C. Tiếp theo đó là cụm loa cũng từ nhiều lỗ khá thô và chưa đẹp lên cụm 3 lỗ loa lớn ở bên nhưng vẫn chưa thật sự sắc sảo. Và lên tới đời mới nhất thì mọi thứ đã được làm sắc sảo và liền lạc hơn rất nhiều. Mặt khác, không chỉ khác biệt về thiết kế mà phần nhôm cũng được hoàn thiện bề mặt liền lạc và mịn màng hơn so với đời đầu.
Đây là cạnh trên đỉnh máy của 2 máy. Bphone đời đầu vẫn còn lỗ cắm 3.5mm, 2 đời sau đó. thì đã được lược bỏ hoàn toàn. Mặt khác khi nhìn một cách tổng thể hơn thì ở góc này sẽ rất dễ thấy Bphone 3 không còn bo quá nhiều ở bên hông giống như Bphone 2 nhưng cũng không quá thẳng và thiếu liền lạc như đời đầu.
Quảng cáo
Cạnh hông của cả 3 máy. Đối với Bphone 1 các cạnh của máy được làm khá sắc, đồng thời phần tiếp nối giữa những loại vật liệu khác nhau chưa được liền lạc nên sẽ hơi cấn. Sang tới đời 2 thì họ cố tình làm cong mạnh ở cả phương ngang lẫn phương dọc nên sẽ tròn hơn, sang tới đời 3 thì việc sử dụng đường cong được sử dụng có chọn lọc hơn.
Cạnh còn lại, dễ dàng nhận thấy khe cắm SIM cũng như lỗ lấy SIM khá to (Phần này do bọn mình chọt lấy ra lấy vào nhiều lần nên lại càng to thêm và vênh lên nhiều nữa). Ở lần sau thì khe SIM được làm mảnh và dài hơn nhưng vẫn còn chưa thật sự khít, lỗ vẫn còn khá to. Tuy nhiên tới đời mới nhất thì rõ ràng là liền lạc hơn khá nhiều. Cũng ở góc này, khi đặt sát các máy lại chúng ta sẽ thấy rõ ràng cụm camera của Bphone 3 được làm lồi ra khá nhiều, so với 2 đời trước thì gần như đặt chìm vào trong.
Chi tiết hơn cụm 3 camera của 3 đời Bphone.
Tiếp tới là cạnh viền của màn hình. Nếu như 2 đời đầu màn hình vẫn vuông vức thì sang đời mới, nó được bo tròn ở các góc. Đồng thời viền màn hình của đời 3 rõ ràng là mỏng hơn so với đời 2 khá nhiều, có thể là gần gấp đôi.