Hồi đó có một con nokia 1280 xài bền gì đâu . Có lần rơi cả nắp pin vỏ gì rơi ra hết mà lụm lại ráp vô xài bình thường nhớ lại vui thật . Nếu mà giờ thử mấy cái sì mát thè phon giờ coi rớt cái hư bà nó hết rồi bởi vậy nokia là đi đầu về độ cứng cáp của máy nha iphone và samsung là phải hang nha haha . Có nhiêu thôi nhưng cũng mong là mình may mắn . ❤❤❤❤❤
Chiếc smart phone đầu tiên mình mua là em E63. Nó theo mình với bao kỷ niệm từ tập tành hack phone đến tham gia ola để kiếm gấu. Mong nokia trở lại và tạo 1 dấu ấn riêng như em nó đã từng mang lại.
Nokia là hãng điện thoại đầu tiên mình dùng. Nhỏ gọn, chắc chắn, vừa tay, bấm phím đã hơn các dòng smartphone chỉ chọt chọt màn hình cảm ứng. 😆) Đến bây giờ vẫn thích và cảm thấy tiếc rằng Nokia đã từ bỏ sự nồi đồng cối đá ngày xưa. (_ __)
Ngày xưa chỉ mong có được một con đen trắng để chơi rắn thôi là tốt lắm rồi! Nokia một thời vang vẻ là thế nhưng giờ hỏi mấy đứa con nít chắc gì chúng nó đã nghe bao giờ đấy
Đối với mình chiếc điện thoại Nokia ấn tượng nhất là Chiếc lá 7610 thần thánh , chiếc điện thoại đầu tiên trong cuộc đời , đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian cấp 3