SpaceX vừa phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang theo tàu Dragon với nghiệm vụ đưa hơn 2500kg hàng lên quỹ đạo để tiếp tục chuyến hành trình lên ISS để kịp cho mùa Giáng Sinh sắp tới.
Thường thì vài tháng 1 lần ISS sẽ được nhận 1 chuyến hàng từ Trái đất gửi lên bao gồm các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cũng như các vật dụng cho các thí nghiệm đang diễn ra trên đó. Chuyến hàng lần này có một phần đặc biệt là bữa ăn tối Giáng Sinh cho các phi hành gia đang làm việc trên ISS.
Các món ăn trên ISS được mô tả là ... cực chán, hầu hết là toàn theo kiểu súp bột sệt sệt, đủ để duy trì năng lượng và sức khỏe nhưng về mặt mùi vị thì khó có thể thấy ngon lành được, nhất là với những phi hành gia phải ở trên đó hàng tháng trời. Tuy nhiên đợt này họ sẽ được NASA đãi một bữa ăn đêm Noel thịnh soạn với ức gà tây hun khói, sốt nam việt quất, mứt và cả bánh trái cây nữa.
Đi cùng trong chuyến hàng này sẽ có 36.000 con giun và 40 con chuột thí nghiệm để phục vụ cho các nghiên cứu về lão hóa và về sự thoái hóa cơ trong môi trường không trọng lượng. Đáng lẽ tên lửa sẽ được phóng lên sớm hơn 1 ngày nhưng vì lý do đồ ăn cho 40 con chuột bị mốc nên NASA phải thay đồ ăn khác cho bọn chúng.
Tuy nhiên chỉ có 1 vấn đề là phần tên lửa theo như SpaceX thử nghiệm trước đó luôn tự hạ cánh trở lại để tái sử dụng nhưng đến lần này lại hạ cánh không thành công và đã rơi xuống biển. Mặc dù sau đó nó đã được trục vớt thành công nhưng điều này cũng cho thấy SpaceX vẫn còn nhiều thứ phải làm về module hạ cánh trên các tên lửa của họ.
Thường thì vài tháng 1 lần ISS sẽ được nhận 1 chuyến hàng từ Trái đất gửi lên bao gồm các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cũng như các vật dụng cho các thí nghiệm đang diễn ra trên đó. Chuyến hàng lần này có một phần đặc biệt là bữa ăn tối Giáng Sinh cho các phi hành gia đang làm việc trên ISS.
Các món ăn trên ISS được mô tả là ... cực chán, hầu hết là toàn theo kiểu súp bột sệt sệt, đủ để duy trì năng lượng và sức khỏe nhưng về mặt mùi vị thì khó có thể thấy ngon lành được, nhất là với những phi hành gia phải ở trên đó hàng tháng trời. Tuy nhiên đợt này họ sẽ được NASA đãi một bữa ăn đêm Noel thịnh soạn với ức gà tây hun khói, sốt nam việt quất, mứt và cả bánh trái cây nữa.
Đi cùng trong chuyến hàng này sẽ có 36.000 con giun và 40 con chuột thí nghiệm để phục vụ cho các nghiên cứu về lão hóa và về sự thoái hóa cơ trong môi trường không trọng lượng. Đáng lẽ tên lửa sẽ được phóng lên sớm hơn 1 ngày nhưng vì lý do đồ ăn cho 40 con chuột bị mốc nên NASA phải thay đồ ăn khác cho bọn chúng.
Tuy nhiên chỉ có 1 vấn đề là phần tên lửa theo như SpaceX thử nghiệm trước đó luôn tự hạ cánh trở lại để tái sử dụng nhưng đến lần này lại hạ cánh không thành công và đã rơi xuống biển. Mặc dù sau đó nó đã được trục vớt thành công nhưng điều này cũng cho thấy SpaceX vẫn còn nhiều thứ phải làm về module hạ cánh trên các tên lửa của họ.
Tham khảo SlashGear