SpaceX liên kết Celestis thêm dịch vụ chở tro cốt người đã khuất lên vũ trụ, giá từ 5000$

Hassler
23/6/2019 8:33Phản hồi: 39
SpaceX liên kết Celestis thêm dịch vụ chở tro cốt người đã khuất lên vũ trụ, giá từ 5000$
Một trong 24 vệ tinh được SpaceX phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon Heavy vào ngày mai, anh em có thể theo dõi trong bài này Chuyến bay đêm đầu tiên của SpaceX sẽ chở phiên bản mới của tàu chạy bằng buồm mặt trời lên vũ trụ, sẽ chứa 152 phần tro cốt của người đã khuất. Đó là dịch vụ an táng trong vũ trụ mới được công ty Celestis cung cấp với mức giá 5000$ cho 1g tro, trong lần vận chuyển này dự kiến họ sẽ đưa tro của các nhà phi hành gia vũ trụ, các nhà văn và cả 1 diễn viên đã tham gia loạt phim Star Trek.

Công ty Celestis Memorial Spaceflights đã mua được 1 chỗ trên tàu vũ trụ để đặt 1 khoang chứa gồm nhiều thanh kim loại kiểu con nhộng có chứa các phần tro cốt của những khách hàng có nhu cầu đưa mình hay người thân lên vũ trụ để an nghỉ. Thực ra từ khi thành lập vào năm 1994 Celestis đã đưa lên vũ trụ 15 phần tro cốt kiểu này lên vũ trụ, trong đó có 8 chuyến bay ở quỹ đạo thấp, 6 chuyến bay ở quỹ đạo vòng quanh Trái đất và 1 chuyến được thiết kế để đi lên Mặt trăng.

Ta có thể điểm danh 1 vài khách hàng nổi tiếng của hãng như nhà địa chất học và hành tinh học Eugen Shoemaker, chính là người đầu tiên được chôn trên Mặt trăng năm 1998. Còn có diễn viên đóng vài Scotty trong Star Trek, James Doohan, tro cốt của ông ngoài việc được đưa vào quỹ đạo năm 2008 còn có 1 phần được đưa lên ISS vào năm 2012 và phần còn lại được đặt hàng để ghép vào các chuyến bay vào vũ trụ theo đúng kiểu Enterprise trong tương lai.

SpaceX-2.jpg
Các nhân viên đang đưa khách vào "chỗ"​

Celestis sẽ đưa tro cốt vào 1 viên nang rồi dính vào 1 tấm bảng kim loại trước khi bắt dính tấm bảng này vào phần phía trên của vệ tinh. Kích cỡ của các viên nang cũng không phải nhất thiết là giống nhau, tùy vào nguyện vọng gia đình mà viên nang sẽ chứa từ 1g đến 7g, tất nhiên là trả thêm tiền rồi, 7g tương đương với 35 nghìn đô. Gia đình cũng có thể khắc chữ lazer lên vỏ viên con nhộng tùy ý, như trong giới thiệu đã có người khắc chữ Vươn tới vì sao hay kiểu Đã cất cánh cùng nhau... chẳng hạn.

SpaceX-3.jpg
Tấm kim loại sẽ chứa 152 viên chứa tro cốt​

SpaceX-1.jpg
Một "khách hàng" của Celestis với dòng chữ ấn tượng

Để biết thêm chi tiết anh em có thể vào trang web của Celestis ở cuối bài để tham khảo giá cả 😁.

Tham khảo BI, Celestis
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

R. I. U = rest in universe
Làm 1 viên pin vậy 😁. Quỹ đạo gần bay lan tỏa vào không trung :
rebaroniii
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hỏa táng lần 2 à
rác ở trái đất thôi đủ rồi cho vào vũ trụ nữa !
Lắm trò nhỉ
khoa318
CAO CẤP
5 năm
@asterix0108 Biết đâu ra đó tái tạo thành 1 giống người mới toanh =)))
Đưa xác vào phi thuyền rồi phóng vào vũ trụ, biết đâu người ngoài hành tinh văn minh hơn có thể hồi sinh.
@Đu Máy Bay chấm com hồi sinh dựa vào ADN thì cũng có thể được, nhưng chỉ hồi sinh về thể chất, còn phần linh hồn (tức ký ức của người được hồi sinh) thì chắc là không thể, do đó nếu hồi sinh thì cũng chỉ là sinh ra 1 người mới
Haiz bên mỹ toàn những thứ trên trời ấy nhỉ....😆)) Superman ...Kings Man
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
Đầu tiên tưởng được mang cả bình tro lên giá chỉ 5k$. Ai ngờ 5k$ chỉ nặng 1g 😁
Ham hố gì trời.
Lên đó lạnh lẽo - heo quạnh thấy moẹ.
LN SK
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thantienkaka Biết đâu ở thế giới tâm linh đó là thiên đình hay khu sầm uất thì sao ))
BTKahng
ĐẠI BÀNG
5 năm
@LN SK AEon hoặc BigC của người cõi trên ahihi
Eugen Shoemaker là người được chôn trên mặt trăng chứ ko phải lao vào mặt trăng, dịch vãi thật
@movingangels Đã sửa, thanks bác
haha
Thế mà ở 1 nơi nào đó có 1 thằng chủ tịt cái công ty kinh doanh niềm tin Bar Gold bảo là thiêu thì méo về báo mộng con cháu. Còn ở tây thì chúng ló lại cho bay cùng những vì sao. Văn hóa thực sự là khác bọt.
saju
ĐẠI BÀNG
5 năm
@wink Theo văn hóa phương đông, người mất an táng không được để cùng với kim loại, nếu không người mất sẽ không thể đầu thai. Những tử tù ngày xưa của Trung Hoa thường bị đóng đinh sắt vào quan tài trước khi chôn là vậy.
@saju Vậy cắt tiết, mổ bụng, moi gan, bỏ nội tạng moi óc vất đi... rồi bêu thây cho mọi người xem có đầu thai được không Bác? Em thấy trẻ già đi xem rất nhiều..
K biết văn hóa tâm linh ta thấy sao
saju
ĐẠI BÀNG
5 năm
@phamhuan2512 Nói chung văn hóa có thứ tốt có thứ xấu. Thế kỷ 21 rồi, mình thấy thứ gì tiện lợi, ko trái với đạo đức thì cứ vậy mà sống cho đời nó thanh thản, bác nhỉ. Mình vẫn thích mấy nc phương Tây, ko phải câu nợ nhiều mấy chuyện này. Tiết kiệm đất dành cho người còn sống cũng là 1 cái tốt mà.
@saju Bác nói chuẩn vl. Phương tây nó lo cho con cháu nghìn năm sau.. từ môi trường cho đến văn hóa, chính trị. Bên mình chỉ lo mỗi cái nhà mình . Ra đến ngõ là hết
theeonao
TÍCH CỰC
5 năm
Kiểu như trong phim, nhìn lên bầu trời tưởng nhớ người đã khuất ấy nhỉ 😃
pvming
TÍCH CỰC
5 năm
Lên đó buồn, ko có ai cúng cô hồn. Đói nhăn răng.
vsphere
TÍCH CỰC
5 năm
Trần sao âm vậy, đẩy người chết lên vũ trụ thì làm sao mà "sống" được 😆
@vsphere Vậy chôn xuống đất làm sao mà sống được?
vsphere
TÍCH CỰC
5 năm
@phamhuan2512 Trần là trên này âm là dưới đất mà. Vậy mới có câu nhập thổ vi an.
Có giới hạn khối lg ko? Nếu khách hàng là TQ hay Nga chắc họ chơi nguyên người chuyển lên vũ trụ, mua theo tạ, chứ gram sao đủ ăn chơi
@trung76 5000$ / 1g đó bác,nhân lên trung bình cơ thể người 60kg,chưa kêt chết rồi có khi còn nặng hơn 😁
utkz2319
TÍCH CỰC
5 năm
@gkcongthien Đâu ra 60kg, hủ tro nó nhẹ tênh
@gkcongthien Thì thế nên chuyện, ý mình là dân 2 nc đó chịu chơi hơn dân Mẽo
@utkz2319 bác thớt kêu chuyển nguyên người bác ạ
@trung76 tụi nó đất rộng dân đông mà 😁
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
Người ta trước khi chết mong được chôn ở nơi sinh ra, được ở gần ông bà, đây thì ngược.
@keymaster Vậy mà ở vn mình còn ngược hơn.. chết rồi vẫn còn làm cơm làm cỗ cho ăn..
Chung quy chỉ là văn hóa.. có khi văn hóa lạc hậu hay đi chỉ trích văn hóa tiên tiến. Và văn hóa tiên tiến lại thích gìn giữ bảo tồn văn hóa lạc hậu
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
@phamhuan2512 Chết rồi nhưng vẫn gọi cả gia đình về sum vầy hay chết rồi vẫn còn lên vũ trụ xả rác, văn hoá có cái nhân văn của nó chứ không có ích kỉ như vậy.
LN SK
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ngày trước chị 12 tôi bị bà chị 6 nhập, thế mà toàn hoi mấy chuyện linh tinh mà quên hỏi nhìn lên trời có thấy thần linh không... Tiếc thật
Các bạn chưa có đủ tiền thì cũng không nên lo lắng, vì khoảng 5 tỉ năm nữa, Mặt Trời của chúng ta sẽ chết. Trước khi chết, nó sẽ phình to ra, khiến cho sao Thủy và sao Hỏa va chạm với nhau trước, gây nên một sự xáo trộn khủng khiếp trong quỹ đạo các hành tinh, hệ Mặt Trời vì thế sẽ bị hủy diệt trước cả khi Mặt Trời nổ tung và trở thành một ngôi sao lùn trắng. Loài người trên Trái Đất, nếu khi đó vẫn chưa bị chết ngập trong đám rác thải nylon mà chúng ta tạo ra, cũng sẽ chết theo Trái Đất. Khi đó, những nguyên tử cấu tạo nên vạn vật, trong đó có con người, sẽ trở thành "cát bụi". Năng lượng khổng lồ phát ra từ Mặt Trời và sự va chạm giữa các hành tinh sẽ nghiền nát tất cả trở về các nguyên tử. Còn ý thức và các suy nghĩ của chúng ta, vốn tồn tại dưới dạng năng lượng điện từ sẽ được giải phóng vào vũ trụ, và khi đó, nếu không gặp một lỗ đen với khoảng cách đủ gần, chúng sẽ được tái sinh ở một nơi khác xa xôi nào đó. Vậy thì, việc gì phải vội để được chôn trước 5 tỉ năm ngoài vũ trụ. Đằng nào thì 5 tỉ năm nữa, kết cục của tất cả cũng đều như nhau mà thôi. 😁

PS. Tất nhiên là mình chém gió, nhưng dựa trên cơ sở khoa học thôi. :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019