Lúc sống, chả mấy ai tán thành ý kiến của Stephan Hawking, giờ ông chết rồi thì ý kiến này cũng nên vứt bỏ. Tôi nghĩ, nếu trái đất có bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu thì cải tạo nó vẫn dễ hơn cả triệu lần việc con người dời bỏ trái đất để đi tìm sự sống ở nơi khác trong vũ trụ. Có lẽ phải rất lâu nữa, loài người mới làm chủ được kĩ thuật du hành vũ trụ.
Nếu vậy thì chỉ có tầng lớp thượng lưu, đại gia, triệu phú, tỷ phú và các nguyên thủ quốc gia mới có vé lên đó. Chứ người dân bình thường thì sao đủ tiền mua vé lên đó.
Hóa ra trái đất sẽ trở thành nấm mồ chôn của những người lao động và giới nhà khá giả.