dể ........ phía trước chúng ta cần nhiều điểm tựa, chỗ dựa,,,,,,. tôn giáo cũng vậy giúp chúng ta sống tốt , hy vọng . còn vấn đề thiên đường từ nhỏ chúng ta được lập trình là có thì cứ nghĩ là có , khi nào chứng minh dc là sai thì coi như avarta là xong . quan trọng bây giờ là lạm phát tăng cao thiên đường ô nhiễm:yellowcarded:
minh thay topic nay tranh luan du dan qua. Minh la nguoi theo dao, minh co y kien the nay: chu de nay tranh cai du dan chung to day la chu de moi nguoi deu quan tam, va cung chung to la co Chua Troi, co thien dang , dia nguc. Vi neu noi lich su loai nguoi theo thuyet tien hoa, thi con nguoi cung chi la dong vat tien hoa, thi sao o thay cac loai dong vat khac (thuy to cua loai nguoi) tranh cai ve dieu nay, ma chi co chung ta quan tam. Vi Kinh Thanh noi rang con nguoi co linh hon, do Chua Troi ban cho, khac voi dong vat. Va the xac co the huy hoai, nhung linh hon thi khong.
---------- Post added at 10:21 AM ---------- Previous post was at 10:13 AM ----------
Mình thấy topic này tranh cãi dữ dằn quá, mình có chút ý kiến thế này: chủ đề này tranh cãi dữ dằn, vì đây là chủ đề mà mọi người quan tâm, và cũng chứng tỏ có Chúa Trời, có thiên đàng, địa ngục. Vì nếu nói loài người theo thuyết tiến hóa, thì con người cũng chỉ là động vật tiến hóa, thì sao không thấy các loài động vật khác (thủy tổ loài người)tranh cãi về điều này, mà chỉ co chúng ta quan tâm. Vi Kinh Thánh nói rằng con người khác với động vật là con người co linh hồn , do Chú Trời ban cho, mục đích để biết về Ngài và thờ phượng Ngài. Và thể xác sẽ hủy hoại, nhưng linh hồn thì không.
Đơn giản vì chúng ta là động vật bậc cao, với bộ não có khả năng nhận thức và học hỏi, nên biết suy nghĩ, biết thắc mắc.
Thuỷ tổ của loài người tiến hoá chưa đủ, lại còn bận suy nghĩ làm sao để sinh tồn đương nhiên ko quan tâm.
Tin có thiên đường và địa ngục là sẽ sống tốt hơn? Khối người mê tín mà vẫn cứ làm chuyện ác đấy thôi.
bạn sai rùi. sao bạn lại nói các loài vật # tranh cãi về việc này. bộ mấy con heo con bò có thể lập ra tinhte.vn à. con người tiến hóa từ các loài vật # với sự tiến hóa của bộ não. bộ não con người là kết quả tiến hóa của sự sống mấy tỷ năm. con người là loài động vật bậc cao nhất cửate nhiên nên có trí tuệ vô song mà các loài # ko thể có và mún cũng ko đc. não người là bộ não có kích thước to nhất so với tỷ lệ cơ thể. như não có voi xanh có não có thể lớn gần = cơ thể người nhưng so với con vật dài = 3 chiếc boing 447 thì nó cũng chỉ = con mắt mà thui.
mà thực chất thì kinh thánh do ai viết ra............ chúa à....? hay là tác phầm của các tín đồ thiên chúa....? kinh thánh đã đc chứng minh là đúng hay chưa?
chinh' nhà vật lý này cũng đang sợ hãi trước cái chết...đầu óc con người sao có thể sánh ngang với đức chúa trời...ổng nói rằng ko có sự sống trước cái chết...hehehe đến khi ổng chết thì ổng tin rằng có thì cũng đâu chứng minh được cho ai biết...có những cái ổng nói đúng nhưng ko phải hết hoàn toàn...Với mình " Ai chưa nghĩ đến cái chết thì chưa bao giờ biết sống " và mình tin là có thiên đàng cho những ai sống tốt...
Đồng ý với bạn mình hiểu nôm na phật giáo chính là 1 dòng triết học nhưng chúng ta mang tiếng theo phật giáo nhưng chưa chắc đã hiểu được cốt lõi của dòng tư tưởng này
hầu hết các nhà khoa học đều là người vô thần, trong lịch sử không ít người hy sinh để bảo vệ luận thuyết của mình, Bruno là một ví dụ điển hình (bị xử dị giáo).
Khoa học càng phát triển càng giải thích thế giới cặn kẽ hơn nhưng quả thật thế giới vẫn còn quá nhiều kỳ bí.
Người ta tới với niềm tin tôn giáo đôi khi không phải là vì tin có Thiên đàng, địa ngục... mà có thể vì nhiều lý do khác nhau (một đứa bé sinh ra chưa có nhận thức gì đã được rửa tội và chính thức trở thành con chiên, lớn lên nhận thức rõ ràng về thế giới nhờ khoa học nhưng không bỏ đạo, vẫn tới lễ nhà thờ như để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn)
Thật ra nếu vô thần hoàn toàn, không có chút tín ngưỡng nào (xin phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo) thì tâm hồn người ta cũng hoang vu lắm. Mình cũng không hề tin có thế giới bên kia nhưng đứng trước bàn thờ tổ tiên hoặc vào nghĩa trang liệt sỹ vẫn luôn vô cùng kính ngưỡng và thành kính.