Ước mơ lớn nhất của một người đã lập gia đình đó chính là được trở lại thời gian còn độc thân, tự do một thân một mình. Xã hội bây giờ khác xa lúc trước rồi, cho nên tụi tây nó phát triển trước chúng ta nên tụi nó chả bao giờ muốn lấy vợ, đẻ con trừ trường hợp sự cố ngoài ý muốn.
FA cô đơn không ảnh hưởng sức khỏe đâu nhé 😁
Bởi vì mỗi ngày Ngắm cái đẹp và thể hiện tình yêu với cái đẹp bằng "Tay Trái,Tay Phải" :D cũng như lên mạng Internet xin số điện thoại của "Người Đẹp Cộng Đồng" thế là vui,thế là giải tỏa và thế là hết Cô Đơn :D
Tôi nghĩ sự cô đơn là do không thể giải tỏa được mà thôi :D
Riêng tôi đã có Chị Hàng Xóm 86-60-93 để mà nhớ để mà rủ rê rồi :D kkkkakkaakka :D
Nói đơn giản theo triết lý phương Đông: Âm Dương phải hòa hợp thì mới tốt. Cái nào dư quá cũng ko tốt, Khoa học cả đấy. Áp dụng cho hầu hết mọi điều trong cuộc sống.
Có vợ mà hiểu nhau thì khỏe hơn.. Xưa chưa có vợ ốm nhom, nhưng khi có rồi ăn ngủ đều đặn nên lên ký.. Giờ gần 80 mà mình có 1.72 ... Nói chung thà lấy muộn hơn chọn nhầm sẽ khổ cả đôi đường...