Các bác ném đá cá là đa phần ko đọc:
1. Bài viết có tư tưởng, đáng để lên trang nhất thảo luận.
2. Giấc mơ hay ko có học vị thì sao??? Có cả tỷ công trình quan trọng ko do người có học vị viết đấy.
3. Đọc nhiều phản biện và Cmt rất chất lượng với cả núi kiến thức hơn cả đống bài vớ vẫn mỗi ngày.
=>> Các bác tiếp tục thảo luận mình xin slot hóng tiếp👍😁
Tác giả đã vả vào mặt những kẻ trước mà khi ăn cái gì bọn nói cũng lấy ngón tay chỉ ngang dọc còn mõm thì lẩm nhẩm cái gì mà " cảm ơn đã ban cho thức ăn ..."
Một giả thuyết thiếu cơ sở logic, càng thiếu cơ sở khoa học, đã viết 3 năm và bị anh em phản biện cho chết toi rồi, giờ lại ngoi lên trang chủ.
Tinh tế tệ đến thế sao?!
Vũ trụ có từ đâu thì k rỏ nhưng nó bị sập một lần rồi do hai cha nội thủy thần Cộng Công và hỏa thần Chúc Dung đánh nhau làm gãy hết cây cột chống trời. May mắn là có chế đẹp Nữ Oa thu thập mấy chục tấn đá ngũ sắc đem về xây lại cái cột mới nếu không là tiêu rồi. Cơ mà chế đẹp Nữ Oa làm k hết thừa lại một cục trãi qua mấy chục vạn năm trơ gan cùng tế nguyệt nó hấp thụ tinh hoa của trời đất nó đồng hóa, dị hóa, phân bào,....kiểu gì thì không rỏ lại cho ra một con khỉ, sau này lại là đại họa của thiên đình....
nguồn gốc của vũ trụ, con người thì cứ dựa theo thuyết của Phật thôi, tất cả sự vật trong vũ trụ này đều không có sự bắt đầu và kết thúc, chúng xoay chuyển luân hồi như hình tròn thôi.
@yomama
Phật cũng Ko có nói tới cái đó đâu bạn. Mấy thầy sau này tự chế thêm vô đó, đạo (con đường) Phật dạy là thức tỉnh, giải thoát Ko vướng vô lý thuyết giáo điều chi cả. Phật Ko chỉ đệ tử phí công sức thời gian đi tìm hiểu mấy cái đó đâu.
5 – Thân và tâm là một vật đồng nhất?
6- Thân là một vật và tâm là một vật?
Liên quan đến vấn đề cảnh giới chứng ngộ của Đức Phật:
7- Sau khi chết Đức Phật tồn tại?
8- Sau khi chết Đức Phật không tồn tại?
9- Sau khi chết Đức Phật vừa tồn tại vừa không tồn tại?
10- Sau khi chết Đức Phật vừa không tồn tại vừa không không tồn tại?
“Con thật mê muội ! Buổi ban đầu có phải là không hiểu những vấn đề huyền hoặc này mà con đi xuất gia không ?Lúc con đi theo Ta tu hành phạm hạnh Ta có hứa sẽ nói cho con biết những vấn đề này không ?”. Man Đổng Tử trả lời: “ Bạch Đức Thế Tôn, không ”Đức Phật dạy: “ Như vậy con chưa được Như Lai trả lời thì con đã chết rồi. Này Man Đồng Tử, giả như có người bị trúng tên độc bị thương, người thân của người này muồn nhổ mũi tên ra và đưa đến bác sĩ, nhưng người kia không muốn cho người nhà nhổ mũi tên ra trừ phi biết ai đã bắn tên này. Người bắn mũi tên thuộc giòng họ Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Phệ-xá, hay Thủ-đà-la. Hắn cao, thấp, hay vừa, da của hắn nâu ,trắng đen hay vàng; hắn ở thành xóm ấp làng nào ?. Tôi không muốn nhổ mũi tên ra trừ phi tôi biết tôi bị loại cung tên nào bắn trúng, dây cung làm bằng gì, loại tên hình như thế nào, làm bằng chất liệu gì…Này Man Đồng Tử; người kia chưa kịp biết rõ đáp án thì đã chết rồi, cũng như người muốn biết vũ trụ có vĩnh hằng hay không vĩnh hắng và những vấn đề liên quan nó, người kia chưa kịp được Như lai trả lời thì đã chết rồi. Cũng như vậy, nếu có người hỏi, tôi không theo Đức Thế Tôn tu hành phạm hạnh nữa trừ phi Ngài trả lời cho tôi về những điều vũ trụ có vĩnh hắng hay không, người kia chưa được Như Lai trả lời thì đã chết rồi ”. “Vì đời người ngắn ngủi, nếu ai bị những vấn đề huyền hoặc này mà suốt ngày phiền não, cố chấp không xả, muốn tìm cho đến ngọn nguồn, thì càng ngày càng vào mê lộ, cuối cùng không đi ra được ”(4).
Cuối cùng ông vẫn bị thuyết Big Bang ảnh hưởng đến bài viết. Túm lại sẽ có bài tương tự nhưng xem như thuyết Big Bang chưa tồn tại. Và Einstein chưa từng đưa học thuyết nào. Cái vũ trụ ngoài kia nó vô tận hay ko, tôi và bạn chưa biết, chưa một ai biết
Muốn nói về vũ trụ thì phải định nghĩa được các khái niệm cơ bản đã, đầu tiên là không gian là gì? Rồi đến thời gian là gì? Điểm gôc của không thời gian như thế nào, phải trả lời được những câu hỏi đó thì mới có một học thuyết khởi điểm vũ trụ thuyết phục được. Bản thân chúng ta chỉ có thể tồn tại trong không gian có chiều thời gian, nên vũ trụ hình thành như thế nào thì cần phải tìm được điểm gốc của không thời gian. Tất cả các thuyết hình thành vũ trụ đều tránh né trả lời các câu hỏi trên.
‘’ Theo mình lực hấp dẫn chỉ là cục bộ đối với một hành tinh hoặc một sao. Khi lên 3 tuổi, áp dụng lý thuyết vạn vật hấp dẫn, mình đã nghĩ một hành tinh đã lớn lên bởi nó có lực hút như nam châm, nó hút bụi vũ trụ, thiên thạch...’’
3 tuổi mà đã nghĩ ra cái này 😆)) Bài viết có nhiều biểu hiện của chứng tâm thần tự huyễn hoặc bản thân. Ngôn từ nghe có vẻ do đọc mấy cái truyện tiên hiệp, xuyên không ... của tàu khựa quá nhiều nên bị lậm, hoặc có thể do đồ quá ngon nên cho ảnh quá đẹp :v
Chủ đề khá hay. Cho mình hỏi bạn có tin vào thuyết đa vũ trụ không? Và có lổ hỏng không thời gian để đi xuyên từ vũ trụ này đến vũ trụ kia không? Có lổ hỏng không thời gian để có thể du hành về quá khứ hay tương lai hay không?
Đệch, tự nhiên bài 3 năm rồi hôm nay lên trang chủ. Thực ra không hề có vũ trụ nhé. Toàn bộ xã hội loài người, sinh vật trên trái đất, hệ mặt trời, ngân hà hay vũ trụ đều không tồn tại. Tất cả chỉ là một chương trình giả lập. Hãy tưởng tượng nhé:
- Khi bạn soi mẫu vật dưới kính hiển vi, không phải vì kích thước của vật được phóng đại dưới kính hiển vi mà là chương trình giả lập cho ta thấy những hình ảnh mà ta nghĩ đó là hình ảnh dưới kính hiển vi.
- Xã hội không phải có nhiều người mà là chỉ có 1 "người" duy nhất, đó chính là bạn. Chương trình giả lập cho bạn thấy các hình ảnh giống như bạn đang sống trong một xã hội thật nhưng thực ra đó chỉ là ảo giác.
Kiểu nó giống giống như này https://www.360cities.net/image/martians-on-mars-panorama