Chúng ta phải khẳng định một điều là ,những cái thông tin về ngôi sao nọ sao kia ở ngoài trái đất là có thể được toàn là những điều vô nghĩa hết sức phù phiếm . Vậy mà họ - những người được gọi là cái nhà khoa học tung tin ra! Họ quá là hoang tưởng hết sức ! Họ chỉ có thể làm u mê những cái đầu Gà mờ thôi chứ với mềnh còn lâu mới dụ dỗ được!
Việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất có lẽ ko bao giờ có kết quả thật sự nếu chúng ta chỉ tìm kiếm điều kiện sống phù hợp với chúng ta. Chúng ta tìm kiếm người ngoài hành tinh và cho rằng hành tinh của họ phải có những đặc điểm như của trái đất, nhưng sao ta biết điều kiện cần và đủ để "họ" có thể sống được là như thế nào? sao ta biết họ cần nước và oxi? thế nếu oxi và nước lại là thứ giết chết "họ" thì sao?, sao ta biết họ cần ánh sáng hay nhiệt độ vừa phải? nếu họ chỉ sống được trong bóng tối thì sao? hay họ chỉ sống được ở nơi cực lạnh hay cực nóng thì sao?
TRONG CÙNG 1 MÔI TRƯỜNG ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH, THÌ CHO RA CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ CÁC PHẢN ỨNG VẬT LÝ TƯƠNG ĐỐI NHƯ NHAU, VŨ TRỤ BAO LA KHẢ NĂNG CÒN RẤT NHIỀU ĐIỀU KỲ DIỆU, TIẾC LÀ MÌNH CHẲNG THỂ KHÁM PHÁ HẾT ĐƯỢC
Stephen Hawking đã từng đưa ra giải thích nếu có sự sống ngoài trái đất mà gần trái đất thì hoặc là đó là nền văn minh tiến bộ hơn trái đất 1 triệu năm hoặc là chậm hơn trái đất 1 triệu năm, do đó nếu tìm được thì cùng lắm tìm được virus hay đơn bào thôi. Còn nếu có nền văn minh cách trái đất 1 triệu năm thì chắc họ tìm ra mình trước rồi =)) Và đến giờ mình vẫn tinh S. Hawking đúng =))