đâu phải chỉ ăn với ngủ đâu, họ còn phải chịu các điều kiện khắc nhiệt nữa, như mình mà ở trong cái hộp đó suốt năm rưỡi, tầm 1 tháng là tìm búa đập cửa ra ngoài rùi 😆 cứ ăn với ngủ cũng ức chế lắm chứ 😁
Theo tôi thì còn hơn là đi tù ấy chứ. Vì sự nghiệp khoa học và nghiên cứu tạo ra những con người có thể vượt qua chính bản thân mình thôi. Tôi thì không thể chịu được việc nằm im trong nhà không ra ngoài đến ngày thứ 3 chứ chưa nói gì đến 520 ngày. Bía phục, bái phục........
Tiêu chuẩn của phi thuyền chỉ dành cho 6 người, nếu thay 1 người là 1 em japan thì 1,5 năm sẽ đủ thời gian có thêm 1 thành viên (thậm chí là 2) đấy. Đố các bạn thành viên đó ở đâu ra :dance::dance:
Mọi người đừng nghĩ sống trong một nơi cô lập trong một thời gian dài là dễ dàng, về vấn đề tâm lý là có thể xuất hiện những điều không ổn, như đi làm ngoài giàn khoan cũng vậy, một chu kỳ cách ly với đất liền cũng chỉ hai tuần thôi, bởi vậy người ta mới làm thí nghiệm!
pak nói chuẩn. Một số pak nhìn nhận việc này quá dễ dàng, các pák cứ nghĩ xem gần 2 năm trời không thể liên lạc với bên ngoài, không khí thì ngột ngạt, môi trường nhìn xung quanh không có gì thay đổi, con người là sinh vật có tính cộng đồng rất cao, điển hình là tinh tế đây🆒, khi một khoảng thời gian ko sống trong cộng đồng sẽ phát sinh nhiều vấn đề tâm lý khó lường, hơn nữa đây chỉ mới là thí nghiệm và là thí nghiệm trên Trái đất, nên tâm lý sẽ còn vững tin. Còn một khi đã tiến hành thực tiễn thì khác rất nhiều và lại vấn đề tâm lý là một điều không thể tránh khỏi.