Toàn mấy ông đực với nhau mà ở được 520 ngày trong đó. Kiểu này chắc mấy ku này bị hoạn trước khi đưa vô đây (đặc biệt nhìn chú khựa rất giống công công 🆒) hoặc nhà thiết kế phải cung cấp cho mỗi ông một cái dụng cụ tự sướng cá nhân :eek:
bay lên sao hoả củng mất 2 đến 3 năm ... đường về trái đất nữa cùng gần 5 -6 năm =.= mẹ ơi kinh khủng .... sống như thế thì lương thực tính thế nào nhỉ =.= ... phải tự trồng trong nhà kính lấy =.= ... phải công nhận là mấy ông này hay thật .. 6 thằng đực trong 1 cái phi thuyền bị ức chế sinh lý thì sao .. chã nhẽ 1,5 năm trong đó mà ko đc '' ra quân '' thì bố thằng nào chịu nổi =)) hoặc có thể chui vào toalet tự xử
bớt sủa đi bạn mình xem hình mình chỉnh hơi nhanh nên tưởng nhầm thôi, đúng là vớ vẩn khi nói người khác là ko đi học, chắc bạn đi học cũng chẳng tới đâu nên rảnh xem tửng chi tiết từng tấm hình trên tinh tế, thôi viết vậy thôi ko rảnh tranh cãi với bạn 4 chân và có thể sủa, quote tiếp sủa tiếp nha, chúc vui:rolleyes:
Mấy bác nói hay quá. Thử các bác nhốt mình trong nhà ko net ko dt ko tv ko games online ko nhắn tin cho bạn bè người yêu chỉ ăn với ngủ thôi trong vòng 1 tháng thôi xem co chiu nổi không.
Haha! Cái quan trọng là mình có thể đáp tàu và đưa người tới sao Hỏa hay không thôi. Nhưng mình tin với tiến bộ khoa học như hiện nay, cái này sẽ sớm trở thành hiện thực, khi mà Trái Đất đang phình to tới 7 tỷ người.
sống vậy chán chết...
trong 1,5 năm sống như trong cái tù biệt lập vài chục m vuông, ko có khái niệm ngày đêm, ko ánh nắng mặt trời, ko thiên nhiên, ko cảnh quan... cô lập hoàn toàn....
nếu tinh thần ko vững vàng và tích cực lắm thì bị trầm cảm, buồn chán tới u uất liền...
1 số bác cứ ham an nhàn kiểu đó, sống vài tháng luẩn quẩn là hóa điên liền...
Hay ghê ....! Các anh ấy sống thử trong môi trường khắc nghiệt mà, chứ đâu phải ăn rồi ngủ khan đâu, còn có cả nghiên cứu khoa học, phân tích mẫu đất, đá, rồi tùm lum thứ lên nữa.....