Bức ảnh trên là hình ảnh chú chim Đại Bàng đầu bạc đang lao xuống bắt cá tại công viên Bukit Gombak ở Singapore. Một nhóm nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh động vật hoang dã tại nước này vừa bị tố cáo về hành vi sắp đặt (Setup) vô nhân đạo khi dụ chú chim đại bàng đến chụp hình. Họ đã bắt một con cá lên, tiêm vào đó dung dịch nhựa xốp (Foam) và chích thêm không khí vào bao tử để chú cá xấu số này vẫn sống nhưng lờ đờ và vùng vẫy trên mặt nước. Mục đích của việc này là để dụ loài chim Đại Bàng đầu bạc quý hiếm xuống chụp hình. Nếu chúng lao xuống ăn những con cá bên dưới, chúng sẽ ăn cả chất nhựa xốp và có thể dẫn đến tử vong. Hiện tại loài Đại Bàng đầu bạc này chỉ còn hơn 15 cá thể tồn tại ở Singapore và được xếp vào diện nguy cấp, sắp tuyệt chủng.
Chim đại bàng đầu bạc
Đây là đoạn video ghi lại toàn bộ hành động của nhóm nhiếp ảnh gia này
Sự sắp đặt sẽ hỗ trợ, giúp tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn, nhưng nếu ảnh hưởng đến thiên nhiên, môi trường, xã hội thì việc này có đáng đánh đổi để săn tìm bức ảnh đẹp? Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Chim đại bàng đầu bạc
Đây là đoạn video ghi lại toàn bộ hành động của nhóm nhiếp ảnh gia này