@Trần Phú Thọ
thực ra thì nó ko hề thích người đâu nhé (trừ khi người ở cực kỳ bẩn), chúng nó đa số bay là trốn đấy, chỉ chả may đâm trúng người thôi :v
Hồi nhỏ chuyên đi bắt con này ngắt bỏ đầu, lấy làm mồi câu cá. Nhờ mùi hôi của nó mà cá cắn câu liên tục, nhất là cá dứa, cá lăng. Sông SG mà câu con 5-10kg là bình thường. Một buổi tối đi bắt gián, câu cá là ăn cả tuần ko hết.
Nghĩ lại bọn gián tiến hóa hơn con người nhiều chổ chứ :
- Khả năng tái tạo tứ chi .
- Khả năng kháng nấm , vi khuẩn .
- Dân số đông hơn con người gấp ngàn lần mà không sợ gặp nạn đói .
- Có chiến tranh hột nhân hay thiên thạch va vào Trái Đất thì khả năng con người tuyệt chủng cao chứ loài gián thì không .
Mình quản kho, kho toàn máy móc đựng trong thùng giấy, ông chủ mình cứ kêu mình giết chúng và mối, nhưng mình không giết, thấy ác ác sao ấy, mà bọn nó phá kinh khủng, nhưng dạo gần đây bọn gián, mối bọn nó tự dưng kéo đi đâu mất tiêu hết, không còn một con.
@Letuan.TDM
Mình từ bé sợ giết mấy con vật lắm, lau bàn thì phải coi kỹ có kiến không có thì thổi nó đi, hay rung lắc cho bọn nó chạy trước, lội xuống hồ phải đi bằng mũi chân tránh đạp chết ốc,...Nhưng xui thay gia đình mình làm nghề giết mổ 😔 , đến đời mình không làm nữa, dù cho nghề này có tiền lắm.
Từ nhỏ mình thích mấy nghề bảo vệ động vật lắm, nhưng mà mình không có bằng cấp ai mà nhận :(.
Nhưng mình nghĩ thay vì làm mấy nghề bảo tồn gì đấy, thì mình xuất gia làm nhà tu có ích hơn, ít ra mình có thể ngăn chặn căn nguyên giết chóc ở mỗi con người, khuyên họ, nói cho họ nghe việc nên làm, thì còn tốt hơn vạn lần, mình thì lo cho nhỏ em học xong đại học lấy chồng, vì mẹ mình ung thư giai đoạn cuối rồi, làm thuê tích góp, mở một cái gì đó làm ăn lương thiện cho ba mình sinh sống tuổi già, lúc đó mình đi được rồi.
@tuyethoa•com
Nhà mình lâu lâu thấy chúng nằm phơi bụng lên trời bị bọn kiến bu lại ăn mình còn cứu chúng .
Mình cũng ít giết gián lắm . Chỉ lâu lâu thấy chúng tụ tập lại tám chuyện khoảng 3 4 chục con gì đó mình mới phun thuốc cho đi hết cùng một lược .