còn tùy tình trạng cơ thể ngay lúc đó, đang có đồ ăn gì trong bụng...toàn rượu với thịt chó thì người nóng lắm! còn ăn đồ ăn có tính hàn thì lạnh người, rồi lúc khỏe không khỏe..di ứng môi trường các kiểu.
MÌNH THUỘC nhóm ngồi đâu cũng nóng, do bị tăng tiết mồ hôi, mùa lạnh mình cũng nóng, nhưng lại hay bị cảm cúm cảm lạnh do thay đổi môi trường đột ngột.
Hồi trẻ trâu mình cũng chịu lạnh tốt lắm á, rét đại hàn Hà Nội mà toàn tắm nước lạnh thôi vì nhà khi đó ko có bình nước nóng! Giờ có vợ con rồi có tí tuổi là ko chịu đc lạnh nữa, mùa hè Hà Nội mà vẫn fải tắm nước hơi ấm! Bị hơi lạnh điều hoà thổi vào người là rét run lên như sốt rét ấy!
Ngoài gầy ra, ngày trước lạnh còn do thiếu ăn nữa, không nạp đủ năng lượng thì lấy gì ra chống lại cái lạnh. Có một mẹo này khi lạnh quá đến mức răng va vào nhau lập cập thì phải dùng não phân tâm nghĩ đến thứ khác đi chứ càng nghĩ là lạnh thì răng đập càng kinh. Còn nhớ có lúc răng đập côm cốp....😃 như máy công nghiệp. À, mà tại sao lạnh quá răng lại đập vào nhau nhỉ, mồm nhả khói như hút thuốc. Tè thì như tưới nước sôi, khói nghi ngút.
Lúc là trẻ con khoái đoạn nhả khói như người lớn, hé
Đọc ngay lí do đầu tiên thấy tào lao rồi. BMI k phân biệt được mỡ và cơ. Và survival mode phụ thuộc vào BMR ( Basal metabolic rate ) chứ kphai BMI. Giờ ai quan tâm tới bmi nữa chứ
Do thói quen luyện tập nữa, hồi nhỏ nhà ko dùng máy nước nóng, sáng ra tắm nước lạnh dù trời nắng hay mưa, mấy bác biết nước để trong bồn (nhà tắm hồi xưa hay có xây cái bồn rồi dùng ca múc ra xối tắm), qua cả đêm sáng ra rất lạnh. Tắm quanh năm suốt tháng lúc 6g rồi đi học, mưa gió ko biết lạnh là gì cả, cũng ko thấy bệnh.
Sau này từ lúc dùng máy nước nóng, sáng ra tắm nước nóng riết chịu lạnh ko nổi lun, trời mưa gió tí lạnh teo.