Nhớ lại hồi mới đi HCM vào toilet ở nhà người quen. Trời đất ơi nó ko chịu chui ra 😁
Mãi mới dc 1 em.
Và rồi cũng bình tĩnh tự tin lấy lại tinh thần và đi cũng xong...
Giờ quen rồi :D
Trc mình cũng bị vậy. Kể cả đi ở nhà mà có người đứng ngoài cửa nhà vs nói là cũng ko đi ị đc. Giờ thì ngược lại, đi ị ở vs trên cơ quan thật thích. Ahihi
Thực ra trước đây mình cũng bị ám ảnh bởi điều đó, cứ đi nhà vệ sinh công cộng là gần như ko thể đi được. Cảm giác bối rối và rất khó chịu, ko cảm tấy thoái mái. Mỗi lần đi đâu cũng toàn cố gắng về nhà vệ sinh ở nhà đi cho dễ chịu và thoái mái. Sau đó mình mới suy nghĩ về việc đó, sao mỗi lần mình cứ phải vậy, vùa mất thời gian vừa rất dở việc, tại sao lại ko thể thích nghi với nó, rùi suy nghĩ nó cũng như người bạn bồn ở nhà thôi, phải làm quen chứ, phải thích nghi chứ. Sau một thời gian thì giờ đi đâu cũng giống như đi vệ sinh ở nhà thôi