Sau khi bay từ London về Tp. HCM, mình sẽ quá cảnh khoảng hơn 2 tiếng ở đây trước khi về Hà Nội. Trên chuyến bay từ Tp. HCM về Hà Nội, mình đã đặt dịch vụ suất ăn đặc biệt vì chuyến bay này không bay vào khung giờ phục vụ các suất ăn nóng (bay lúc 8h30, hạ cánh 10h hơn), do đó mình muốn so sánh chất lượng giữa suất ăn đặc biệt và dịch vụ snack thường vốn được phục vụ trên các chuyến bay vào khung giờ này. Mời mọi người theo dõi và ủng hộ kênh mình bằng cách like & subscribe. ;)
Vì đã có sẵn thẻ lên máy bay cho chuyến bay từ Tp. HCM về Hà Nội, mình chỉ cần xuất cảnh ở nhà ga quốc tế, sau đó đi bộ sang nhà ga nội địa và qua cổng kiểm tra an ninh để vào khu vực chờ.
Vì đã có sẵn thẻ lên máy bay cho chuyến bay từ Tp. HCM về Hà Nội, mình chỉ cần xuất cảnh ở nhà ga quốc tế, sau đó đi bộ sang nhà ga nội địa và qua cổng kiểm tra an ninh để vào khu vực chờ.
Ở nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất có rất nhiều lựa chọn để ăn sáng, mình thì chọn ăn ở Burger King vì không có thẻ vào phòng chờ Le Saigonnais và giá cả ở đây cũng không quá đắt.
Sau khi ăn xong và đi bộ quanh nhà ga để tỉnh ngủ sau khi thức cả chuyến bay dài 11 tiếng trước đó thì cũng đã đến giờ ra cửa khởi hành. Trong chuyến bay này hành khách sẽ đi xe buýt, và máy bay khai thác cũng là Boeing 787-9 Dreamliner, với 28 ghế hạng thương gia sắp xếp theo cấu hình 1-2-1, 35 ghế hạng phổ thông đặc biệt với cấu hình 2-3-2, và 211 ghế hạng phổ thông với cấu hình 3-3-3. Đây cũng là máy bay đã chở mình từ London về Sài Gòn. Lần này mình ngồi ghế 20A, gần với phần đầu máy bay hơn so với chỗ ngồi chuyến trước đó là 31A.
Vì chuyến bay này bay lúc 8h30 sáng và hạ cánh lúc 10h hơn nên hành khách sẽ không được phục vụ suất ăn nóng. Do đó mình đã đặt trước suất ăn đặc biệt để so sánh với dịch vụ snack trên chuyến bay này. Để đặt suất ăn đặc biệt, trước tiên các bạn hãy truy cập trang web vietnamairlines.com, vào mục Thông Tin Hành Trình rồi ấn vào dịch vụ Đặt Suất Ăn Đặc Biệt.
Có rất nhiều lựa chọn như suất ăn chay, suất ăn cho trẻ em, suất ăn theo tôn giáo, chế độ y khoa và các loại đặc biệt khác như suất ăn toàn hoa quả hoặc suất ăn hải sản. Dịch vụ đặt suất ăn đặc biệt này miễn phí.
Quảng cáo
Lưu ý, các chặng bay ngắn hoặc các chuyến bay không phục vụ thức ăn sẽ không áp dụng dịch vụ này. Các bạn hãy đặt dịch vụ này ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành, và nếu đổi hành trình hay giờ bay thì các bạn cần đăng ký lại dịch vụ này.
Các bạn có thể đặt dịch vụ này bằng cách gọi vào tổng đài của Vietnam Airlines (1900 1100) hoặc lựa chọn điền vào form ngay trên trang web của hãng.
Máy bay đang cất cánh và chuẩn bị đạt độ cao bay bằng để các dịch vụ ăn uống được phục vụ.
Bây giờ thì máy bay đã bay bằng, vì đặt trước suất ăn đặc biệt nên mình được phục vụ trước. Tiếp viên sẽ kiểm tra số ghế trước khi phát thức ăn.
Quảng cáo
Loại mình chọn cho chuyến bay này là suất ăn chay kiểu phương Tây. Đây là suất ăn dành cho những khách không ăn cá, thịt các loại nhưng có thể ăn được trứng, sữa và các sản phẩm từ trứng và sữa.
Suất ăn bao gồm một chiếc bánh sandwich với nhân là phô mai, trứng, dưa chuột và cà chua. Kèm theo chiếc bánh nhỏ này là một hộp nước khoáng.
Mình thấy suất ăn đặc biệt này ăn có chất lượng hơn, nhiều dinh dưỡng hơn và đỡ khô hơn so với dịch vụ snack bao gồm bánh trứng chà bông và bánh que cà chua trên cùng chuyến bay này. Mặc dù khẩu phần bánh sandwich này khá nhỏ so với một chuyến bay dài 1 tiếng 45 phút nhưng nhìn chung, mình đánh giá suất ăn này cao hơn dịch vụ bình thường vì sự vượt trội về chất lượng.
Dịch vụ snack thông thường được phục vụ trên chuyến bay này.
Ngoài ra, tiếp viên phục vụ hành khách hai loại nước uống là nước suối và coca, mình chọn coca.
Trong thời gian còn lại của chuyến bay, mình tranh thủ bật các tập tiếp theo trong bộ Genius mà mình còn xem dở từ chuyến bay trước. Sau khi xem hết tập phim thì máy bay bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Nội bài. Lúc này mình gần như là ngủ gật vì đã thức trắng 20 tiếng trước đó - từ lúc ngủ dậy chuẩn bị đồ ở trường trại hè Anh đến lúc khoảng giữa chuyến bay này, và chỉ kịp tỉnh giấc khi máy bay còn cách sân bay khoảng 5 phút.
Máy bay hạ cánh xuống Hà Nội trong thời tiết nắng nóng và nhiều sương mù. Sau khi hạ cánh xong, mình ra khu vực băng chuyền, lấy hành lý và trở về nhà. Đây là video cuối cùng trong số 7 video nói về các trải nghiệm chuyến bay và du lịch của mình khi đi học trại hè 2 tuần ở Anh.