Chào anh em, hôm nay mình chia sẻ với anh em điểm đến Taipei (Đài Bắc), Đài Loan. Chuyến đi của mình 5 ngày và đi trong dịp Tết Nguyên Đán. Lưu ý với anh em là chuyến đi của mình đã thực hiện từ 2018 nên có 1 số thông tin chưa chắc đã còn chính xác ở thời điểm hiện tại (như giá cả...). Mình chỉ muốn nhấn mạnh trải nghiệm của cá nhân mình đối với Taipei mà thôi.
Toàn bộ hình ảnh/video đều được chụp/quay phim trên iPhone X, kèm gimbal Zhiyun Smooth Q.
Thiết bị dựng video: iPhone X.
App dựng video Videoleap.
Anh em có thể xem video ở đây:
Toàn bộ hình ảnh/video đều được chụp/quay phim trên iPhone X, kèm gimbal Zhiyun Smooth Q.
Thiết bị dựng video: iPhone X.
App dựng video Videoleap.
Anh em có thể xem video ở đây:
Đợt mình đi là ngay sau Tết, công ty bắt đầu đi làm lại, họ cúng đầu năm và đốt pháo khắp các con phố. Trời thì lạnh, vừa bước chân ra phố đã nghe tiếng pháo đầy trời. Cảm giác lúc đó rất khó tả, cứ khựng lại...vì âm thanh của cái Tết xưa cũ quê mình lâu lắm không được nghe nhưng trước mắt lại là đường phố Đài Bắc đầy xa lạ. Chạy đi khắp các ngã tư để tìm tiếng pháo... Trong video mình có quay được 1 đoạn đốt pháo trên đường phố Đài Bắc.
Thêm nữa, thanh niên Đài Bắc rất lịch sự. Đi đâu cũng xếp hàng, ăn nói nhỏ nhẹ, trắng trẻo, gu thời trang thì chất.
Quảng cáo
Xin Visa Đài Loan
Đài Loan đòi hỏi người Việt phải làm visa mới được nhập cảnh. Nên làm hồ sơ xin visa đi Hàn nhé. Vì điều kiện là như nhau nhưng phí làm visa Hàn là 80 đô (dịch vụ, làm theo nhóm 10 người) trong khi Đài Loan khoảng 100 hay 120 đô gì đó. Có visa Hàn thì auto miễn phí visa Đài. Sau khi có visa Hàn rồi, mình lên trang web xin visa Đài Loan online để điền đầy đủ thông tin sau đó in ra là xong. Nhanh như 1 trò đùa.
Mạng mẽo ở Đài Loan
Vì đi chỉ có 2 người nên mình chọn mua Sim 4G trên kkday. Giá 230k. Không hiểu sao mua trên app thanh toán thẻ tín dụng thì nó trừ mình 116k. Quá hời, chọn gói du lịch 5 ngày dùng 4G không giới hạn để mà tìm đường. Địa điểm nhận sim ở Terminal 1, sân bay Đào Viên.
Vé Máy Bay đi Đài Loan
Vé máy bay đi Đài Bắc mình mua khứ hồi của hãng giá rẻ Nhật Bản, Vanilla Air (nhớ không nhầm thì là con của ANA thì phải). Giá cũng khá ok cho mùng 6 Tết, gần 3tr2, khứ hồi, bao gồm phí thuế. TUY NHIÊN, HÃNG NÀY ĐÃ NGỪNG BAY, RÚT KHỎI VIỆT NAM từ 25/3/2018. Hiện tại anh em có thể đặt vé thậm chí còn rẻ hơn từ Vietjet Air. Ngoài VJ chuyên delay, anh em có ngân sách tốt hơn có thể tìm đến Eva Air (chưa đi nên chưa biết).
Chỗ ngủ ở Đài Bắc:
Quảng cáo
Mình chọn khu Ximen, rất gần với MRT Ximen và chợ đêm Ximending. Từ nhà ga trung tâm có thể đi bộ qua cửa Bắc rồi tới chỗ này được luôn. Và mình đã chọn ở trong một cái dorm tên là Taipei Fun Inn. Dorm này mình đặt qua Booking.com giá lúc book là có promotion rồi nên chỉ có 363k/giường/đêm. Nhà cửa bên Đài Loan nhìn cứ cũ kỹ, nhưng vào trong thì sạch sẽ, hiện đại. Taipei Fun Inn cũng vậy, đầy đủ mọi tiện nghi cơ bản mà anh em cần. Được cái sạch sẽ, thơm tho, nệm êm.
Đi lại ở Taipei
Khoa học đã khuyên anh em nên đi bộ nhiều khi đi du lịch, để khám phá được nhiều hơn, nhìn ngắm đã hơn. Nhưng nhớ mang giày đi bộ, loại xịn để đỡ đau chân nhé, đừng như mình =)). Thật ra, MRT và xe bus là tiện lợi và hợp lý nhất vì độ bao phủ và giá cả ngon lành cành đào.
Một cái chú ý ngon: Từ sân bay Đào Viên về thành phố Đài Bắc có 2 lựa chọn. Một là đi bus giá 130 đô Đài. Hai là đi MRT giá 160 đô. Mình khuyên anh em chọn MRT. Đi nhanh, ngồi khỏe mà lại không phải lo lắng về việc bất đồng ngôn ngữ. Xe buýt bên Đài từ bà bán vé tới ông lái xe cho tới chị máy tự động đều không biết tiếng Anh cho nên coi chừng lộn đường, lộn xe sấp mặt lợn. Mình bị một cú khá là tổn thương, mất cả buổi sáng chỉ để đi công viên địa chất Yehliu, vì cô bán vé xúi mình lên bus đi sân bay, xong phải quay ngược lại mua vé đi Yehliu. Vừa bực vừa vui 😆
Mình đi được một số điểm chính ở Đài Bắc gồm:
- Chùa Long Sơn – Longsan
- Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch – Chiang Kai Shek Memorial Hall
- Toà nhà tài chính Taipei 101
- Làng mèo Houtong
- Thập Phần – Shifen
- Phố cổ Cửu Phần – Jiufen
- Chợ đêm Ximending
- Công viên quốc gia Dương Minh Sơn – Yangmingshan;
- Suối khoáng nóng Beitou
- Núi voi ngắm cảnh Taipei – Xiangshan Taipei
- Bảo tàng Cung Điện Quốc Gia – Taipei National Palace Museum
- Công viên địa chất Yehliu.
Ăn uống ở Taipei
Nhìn chung, mình thấy đồ ăn Taipei đơn giản là ngon và dễ ăn nhưng cũng không tới mức thần thánh, cái gì cũng ngon như trên mạng đã nói tới suốt thời gian qua. Có cái ngon có cái ăn một lần cho biết thôi.
Các món mình nghĩ anh em nên thử là: Bún Gạo trứ danh tại cửa tiệm Ay-chung Flour-rice Noodle, tiệm để bảng hiệu là từ 1975, đâu 55 đô Đài/tô, xếp hàng dài dằng dặc; Trà sữa Đài Loan: không phải đồ hảo nhưng mình đi chung với em gái aka thánh trà sữa nên vì thế mình cũng được thử mỗi ngày 2 ly, mỗi ly một tiệm khác nhau; Nhà hàng Din Tai Fung trong Taipei 101: chỗ này đông vl, xếp hàng lâu, ăn cũng được.
Đừng chờ đợi độ ngon quá nhiều vì qua tới Đông Bắc Á là phải tự hiểu khẩu vị nó khác mình nhiều rồi. Nhưng đi chơi là phải ăn đồ lạ nó mới thú; Ăn vặt xuyên chợ đêm Ximending: cũng phải thử dù mình không phải dân ăn vặt. Được em mình dắt đi qua các món gà rán Hot Star Taiwan, Bò cục nướng lò khò; kem cuộn ở phố cổ Juifen ăn bao ngọt, mình không thích nên sẽ không recommend anh em có bạn gái muốn thử thì thử; bánh dứa; kem tuyết xoài được CNN review; Nhà hàng Chun Shui Tang; và cuối cùng là món đừng bỏ qua, mình thích nó nhất trong chuyến Đài Bắc này. Nó là Mì Bò Yongkang Beef Noodle, mình có gọi thêm món cơm hấp cũng nổi tiếng ở quán này, ngon đỉnh cao luôn. Một lần nữa, bạn phải xếp hàng vì ở đây cũng đông vãi đ** luôn. Một món là mình chưa ăn, kể ra sẽ bị chửi, đó là đậu hũ thúi =))
Đó là cách mà mình du lịch tự túc đến Đài Bắc, Đài Loan. Mình biết là chưa đủ nên vẫn muốn sẽ có dịp quay lại. Phần là vì cũng muốn đi thêm Cao Hùng. Anh em đã đi chưa? Có gì hấp dẫn, khác biệt so với mình không? Comment chia sẻ nha!