Kỷ niệm của mình thì với em HTC HD7. Lúc WP mới ra mắt thấy các diễn đàn, báo về công nghệ khen nhiều hơn chê. Với lại thấy cái giao diện mới thích quá nên háo hức bán con Motorola Droid 2 Global để mua HD7 . Xài thì cũng mượt mà thiếu nhiều app quá, camera con HD7 thì ám hồng nữa nên chia tay quay về với đội Apple kể từ đó luôn 😆
P/s : vui nhất là màn up rom cook
1 trong số 2 cái điện thoại mua gần đây nhất của mình là lumia 950, dùng như cứk, bán và mua ngay cái iphone SE, thỉnh thoảng lôi ra nghịch sướng hơn. lumia 950 tưởng cái cam đẹp hóa ra còn kém cả đàn anh lumia 1020 và Nokia 808. Vậy nên, bye bye Windowphone nhé, ngu thì chết thôi, chả nhớ nhung gì đâu.
em đang kiếm con android cùi bắp thay cho con lumia 630 hối hận vì thấy lumia 630 đẹp mà dùng winphone, cảm thấy từ khi messenger không sp cho win 8.1 nữa thì đã muốn mua android rồi, thà lag lag chút mà dùng cơ bản đc... hehe
KLQ nhưng em vẫn tiếc cho hệ điều hành Nokia Belle Feature Pack 2, chỉ có trên Nokia 808. Em vẫn thích giao diện và độ mượt của hệ điều hành này cho tới giờ. Đã thử qua tất tần tật Ăn Roi, Ai Âu Ét, WP nhưng sau tất cả, vẫn quay lại với Nokia Belle OS, hiện vẫn xài duy nhất 1 con Nokia 808 mà thôi 😁
@pro744
con 1020 chụp bị ám vàng bác ạ, vãi lắm. Đã thế nó lưu hình cực lâu, chụp mà nín thở chờ nó lưu hình xong muốn nản, à còn lúc mở app "Nokia Camera" cũng lâu bỏ mẹ. Mình dùng con 1020 này được 2 tuần là để ở nhà làm đt phụ lun, quay trở lại với 808.
1020, 1520 ko có cửa với 808 nha bác. 808 vẫn là vô địch cho tới thời điểm này về khoản chụp ảnh trên di động. Còn nếu bác chụp ở điều kiện ánh sáng đầy đủ: buổi sáng sớm (từ 6 - 9 giờ) và buổi chiều (từ 16 - 18 giờ) thì DSLR (loại phổ thông) còn phải gọi bằng cụ 😁
@hiepmu
bác so với DSLR có hơi quá không thế. E tưởng đời sau phải ngon hơn đời trc chứ, con 1020 thấy ảnh so trên web có vẻ nét hơn khi zoom, còn con 1520 em thấy nước ảnh đẹp hơn. Giờ tìm ai bán mấy con này cũng khó 😃
1520 to quá em ko thích nên ko test. 1020 zoom 100% nhiễu lắm, do cảm biến ảnh của nó kém hơn 808. Em đã trải nghiệm 1020 trong 1 năm, sau đó chuyển qua 930 và con này thì chụp hình như shịt, chán quá em quay lại 808 và xài cho tới giờ lun, ko đổi đt nữa vì cho tới tận thời điểm này chả có con nào qua được 808 về chất ảnh :D
Điện thoại xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt, giao diện metro mới đầu thì hype chứ sau nhìn chán mửa ra, thế nhưng vẫn kiên trì bê lên tất cả các model. Nguyên thế đã thất bại rồi.
win phone đầu tiên của em là htc 8s lúc đó chính hãng giá 7tr mấy, mua lại của 1 bác bán tháo sau 1 tuần cho em là 5tr2, sau 1 tuần em lại bán lỗ 200k 😁