@IceNinja
Thích dòng D-Sound của Panasonic hơn, tụi Sony kéo chán thấy bà, trước chơi mấy con: Sony, Sharp, Panasonic. Có Kenwood là chưa chơi vì thấy máy nó mẫu xấu quá 😁
1 em bên trái mua năm 1995 nghe băng. Dò fm siêu hạng. Em thích nhạc âu mỹ nên hồi đó con này là số 1 nghe btv nguyễn thanh tùng 7h 13h7h tối bá cháy (ảnh internet)
Ở nhà vẫn còn con Walkman EX, khoảng năm 1998, đó là cả gia tài với mình. Sau này chạy nhiều quá, cái roller su nó mòn nên ko cuốn băng được nên ko sài. Mà thay thì ko có linh kiện vừa.
Mấy sản phẩm Sony vẫn có nét riêng và cá tính 😁 Walkman thì nghe nhạc ổn rồi. Vẫn còn 1 cái đời khá cũ mà cable sạc lại mất giờ kiếm chắc cũng hơi căng.
Nói về walkman thì ...nhiều kỷ niệm lắm. Chuyên cũng có . Trước khi dien máy cholon giải tán công nghệ cũ còn hốt dc 1 con ngon , con có auto reverse thì bán ve chai vì hư motor ko co để thay. Hàng chuyên hồi đó từng dc nghe con nakamichi dragon đi ko nổi luôn nhưng mắc quá ko choi nổi chỉ mua dc con Denon dw850 .
@muaroiquanhieu
Chắc chắn là bác đang nói về con MD của Sony đúng ko vì Cd voi cassette đều toàn thay dùng pin 2aa thông dụng . Chia buồn với bác là cộng dong xai dia md gần nhu tuyệt chủng roi chứ ko rộng rãi như nokia cổ nên ko thấy ai sửa , máy này cũng ko còn ra mới nên linh kiện gan như là ko có. MD nó xài cuc Ni mh màu xanh hay màu cam 1400 mah dep lép . Nói về MD thì Pana với aiwa nội đia Nhật hay hơn Sony mà mỏng đep hơn
Trước giờ mình toàn nghe nhạc bằng Walkman chứ ít nghe trên điện thoại. Các dòng Walkman qua tay mình tầm gần chục con từ thời chạy băng cassette đến đĩa CD và giờ đang dừng lại ở con NWZ-A55... 😁
nhớ thì nhờ lắm, lúc đó thấy ai dùng walkman là mê lắm, ông anh có dùng 1 cái quay đĩa thèm thuồng muốn chết, nhưng giờ có thì chắc cũng giữ làm kỷ niệm thôi, chứ lôi ra dùng bất tiện lắm, ôi kỷ niệm lại ùa về
nhìn cái máy nghe nhạc màu vàng đẹp thiệt mà đi làm bao năm vẫn ko có tiền mua cái máy nghe nhạc, sài cái dt cùi cho nghe nhạc+ xem phim + chụp hình + đọc truyện
hồi bé phấn đấu mãi để đạt học sinh giỏi đc ba mẹ mua cho con sony walkman. Thời đó dung lượng chỉ có 128MB thôi mà cảm giác phấn khích lắm. Nhất là đem vô lớp cả đám tụm lại thay phiên nhau nghe vui phết 😁