Rất ý nghĩa và ấm cúng,nhìn hình ảnh mà muốn có mặt tham gia quá, nhưng hình như mod nhầm hay sao mà một cái bánh cần tới 12 lá dong?nếu không nhầm thì chỉ cần 2lá lớn là đủ gói cho một cái bánh chưng thì đúng hơn.
Hồi đó còn nhà cũ nhà mình hay gói bánh chưng, toàn gói tay ko chứ ko khuôn bao giờ, vẫn đẹp chán, ko kém khuôn là mấy, mà giờ toàn mua chủ íu, mà mấy năm nay ko có mua bánh chưng gì hết,
Nhà mình năm nào cũng 1 nồi to, luộc trưa đến chiều tối là xong, chưa bao giờ phải thức khuya luộc bánh chưng nên cũng ko rõ cảm giác thức đêm ngồi canh nó thế nào =))