Hay tin chính phủ trung quốc cấp ngàn tỉ sang Việt Nam khuyến khích nuôi đỉa... đkm con đỉa là con em ghét nhất đời, gớm nhất đời mà bà con thấy lãi nên cứ chơi. Sau này nó bảo nuôi con sâu ngứa, con kiến ba khoang ... chắc cũng chơi luôn. Em *o' muốn lái đâu chỉ là bức xô tâm cmn sự ngày lễ phê pha thôi.
Thả xúc xích độc giết mèo hoang là một tội ác. tội ác lãng phí món nhậu đặc sản trong khi thế giới còn đang thiếu thực phẩm. Chỉ cần Úc đồng ý tôi ngay lập tức thành lập 1 startup tiếu hổ với đội đặc nhiệm chuyên bắt mèo hoang và đưa ngay sang Úc.Đợt đầu tiên tôi sẽ chuyển mèo sống về các thành phố lớn để tiêu diệt hết chuột cống chuột chù, sau đó tiêu diệt mèo đã có đội quân săn mèo bán cho quán nhậu. Tình hình ổn định sẽ chuyển sang chế biến tại chỗ, chuyển thịt mèo về nới tiêu thụ. Chi phí cho chiến dịch thả xúc xích độc các đồng chí hãy chuyển sang hỗ trợ bảo quản và vận chuyển bằng máy bay thịt mèo đông lạnh đi các nước. Còn đâu các đồng chí để tôi lo. :p:p:p
Tại đạo đức giả K ăn thịt chó mèo nên vậy đó, bò gà thì ngày nào cũng nốc chả ai kêu. Người ta nốc chó mèo kêu như bố mẹ chết. bò thì là thần linh tại ấn chả thấy thằng nào tiếc thương thay vì chúng nó nốc hàng ngày những thứ chúng nó K ăn thì thành mọi dợ.
Sự đạo đức giả làm mất cân bằng sinh thái hậu quả có thể nhìn thấy, nhưng người có đạo đức nên bỏ mặc cho hàng chục loài tuyệt chủng .
Chế cái máy gia tiếng gọi tình vài trăm cái đặt trong rừng, chui vào là rơi xuống lồng , sau đó đem xk để bù lại chi phí, vừa đc coi là nhân đạo, lại K lãng phí.
Chắc nhà chức trách chưa tính đến thảm họa môi trường từ hàng triệu xác mèo thối.
Độc ác và có thể giết chết hàng loạt các loài thú ăn thịt khác vì chúng ăn phải mấy con mèo này. Nếu như âm thầm làm thì ok rồi. Còn công bố thì sẽ có phản ứng từ hội bảo vệ động vật cho mà xem. Không lẽ vì cứu loài này giết đi loài khác để bảo vệ loài khác liệu có công bằng cho chúng không nhỉ. Nói tóm lại tui không đồng ý nha. Nếu mà làm đừng trách sao tui ăn cơm với thịt uống nước bằng ly nha mấy cha. Phản đối, phản đối. Anh em Tinh tế nhất là Cu hiệp nên làm gương qua hình thức khỏa thân để chống lại ngược đãi thú vật đi. Nước ngoài hay làm vậy lắm.
Hehheh
Đùa..chứ mời người vn sang..vs cho phép săn thoải mái..hoặc xuất khẩu giá rẻ sang vn xem..chỉ cần ngon mồm thôi nhé...chưa đến 1 năm ko vào sách đỏ vội còn tuyệt chủng...cá sông h còn hiếm nhé
Ở Việt Nam không có loài nào có cơ hội phát triển vượt mức cho phép. Người dân mình tự "kiểm soát" rất tốt. Gì chứ mèo rừng không có cơ hội là đương nhiên nhưng ngay cả mèo nhà cũng có mấy anh cầm vợt đi kiểm soát hộ rồi chuyển hộ khẩu cho mèo vào quán nhậu
Nó ko dễ thương như mèo nhà đâu, cả một chính phủ đưa ra quyết định đó ko phải là ko có lý do, thử cho các chị nhà ta bị nó tấn công xong có thả tim cho nó nữa k ;))