trên máy tính thì từ lâu lắm rồi ko dùng đến đĩa, chỉ có nghe nhạc thì vẫn hay mua album về bỏ giàn nghe thôi, mình vẫn có thói quen mua cd chứ ko thích kiểu mua bản quyền trên mạng, vì thực tế là nhạc ko bản quyền nó đầy rẫy ra đó, 1 bên chả mất đồng nào 1 bên mất phí thì chả có lí do gì để mình bỏ tiền cũng như thời gian đăng nhập tài khoản, thanh toán các kiểu làm gì. Chư bao giờ có thói quen tạo album để nghe luôn, hầu như chỉ nghe 1 bài lặp lại rồi thôi vì cũng chỉ có tjan nghe khoảng 15 phút nghỉ ngơi rồi thôi.
Laptop nào mà đặt mặt đĩa hướng lên vậy nhỉ, lạ đó, mình chưa biết.
Mình không xài ổ DVD lâu lắm rồi (mặc dù lap và desktop đều có), nên mình cho là không cần thiết nữa.
Nhưng quá trình làm việc mình vẫn thấy có mấy phần mềm vẫn bán theo đĩa cài, nhất là mấy phần mềm chuyên dụng, dành cho doanh nghiệp, hoặc đĩa driver lúc mua phần cứng mới.
Hết lâu rồi, đến cái usb mình còn không dùng đến, vì có đt, còn đa phần mình đồng bộ qua onedrive rồi ! Ngày trước còn làm phim ghi đĩa, giờ làm xong up file lên chép cái link gửi cho khách là xong !