Hôm nay, ngày 26/4/2011 đánh dấu 25 năm vụ nổ lò phản ứng số 4 tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, gây ảnh hưởng đến con người và môi sinh, tương đương 500 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Dù các hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức trước một tuần, nhưng vào đúng ngày 26/04, dường như những ký ức về thảm họa này hiển hiện rõ ràng hơn.
Một bức vẽ graffiti trên bức tường ở thành phố ma Pripyat, gần lò phản ứng số 4 ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi đã xảy ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người.
Khung cảnh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl 2-3 ngày sau khi thảm họa xảy ra.
Một bức vẽ graffiti trên bức tường ở thành phố ma Pripyat, gần lò phản ứng số 4 ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi đã xảy ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người.
Khung cảnh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl 2-3 ngày sau khi thảm họa xảy ra.
Máy bay trực thăng phun hóa chất khử phóng xạ lên khu vực xung quanh nhà máy Chernobyl ngày 13/06/1986.
Một công nhân làm việc ở nhà máy điện Chernobyl đang được bác sỹ kiểm tra sức khỏe ở viện điều dưỡng Lesnaya Polyana ngày 15/06/1986.
Công nhân tham gia công tác dọn dẹp hậu quả của thảm họa Chernobyl tổ chức tuần hành chống lại quyết định cắt giảm các khoản phúc lợi đền bù cho việc họ bị phơi nhiễm phóng xạ.
Một cậu bé đeo khẩu trang y tế trong bệnh viện dành cho người bị bệnh bạch cầu ở Dotnesk, Ukraine, ngày 23/03/2011. Đám mây bụi phóng xạ từ vụ nổ lò phản ứng số 4 nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bao phủ một phần lớn lãnh thổ châu Âu và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở Ukraine và các nước láng giềng.
Một bánh xe đu quay trong thành phố chết Pripyat, nằm cách nhà máy Chernobyl khoảng 3km.
Một chiếc mặt nạ phòng độc nằm bên cạnh con búp bê đã bị bụi phủ mờ sau 25 năm. Hình ảnh này được chụp trong một nhà trẻ ở Pripyat vào ngày 04/04/2011.
Quảng cáo
Giường ngủ của trẻ em trong một nhà giữ trẻ ở thành phố ma Pripyat, chụp ngày 04/04/2011.
Người đàn ông này trở về thăm lại ngôi nhà đã mục nát của ông nằm trong khu vực cấm có bán kính 30km quanh nhà máy Chernobyl, ở làng Lomysh, Belarus, ngày 18/03/2011.
Bà Natalia Makeenko (trái) 72 tuổi, ôm lấy cụ Galina Shcyuka (82 tuổi) trong ngôi làng Savichi, nằm trong khu vực cấm có bán kính 30km quanh nhà máy Chernobyl.
Mọi người tập trung trong lễ tưởng niệm bà Maria Borisenko, 76 tuổi, tại một nghĩa trang nằm trong làng Lomysh, thuộc khu vực cấm vào quanh nhà máy Chernobyl. Bà Borisenko đã sơ tán khi vụ nổ lò phản ứng số 4 xảy ra, nhưng sau khi chết bà đã được đưa trở về quê nhà để an táng.
Quảng cáo
Lida Masanovitz, 74 tuổi, trước kia là một y tá, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Redkovka, Ukraine. Mặc dù bà là một nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Chernobyl nhưng bà chỉ nhận được khoản tiền 1.000 grivnia (125USD), chứ không được thêm bất cứ hỗ trợ nào khác từ chính phủ.
Bà Lida Masanovitz trồng hành và củ cải trên một cánh đồng ở thị trấn ma Redkokva, Ukraine. Sau khi thảm họa hạt nhân Chernobyl 1986 xảy ra, những người dân ở đây được yêu cầu không ăn những thực phẩm mà họ tự trồng do chúng đã bị nhiễm xạ.
Bà Lida Masanovitz và người chồng Ikhail Masanovitz, 73 tuổi, đang nói chuyện điện thoại với cô con gái. Sau thảm họa, cô con gái của bà đã được đưa vào bệnh viện để điều trị những bệnh liên quan đến tuyến giáp. Ước tính có khoảng 7 triệu người ở Belarus, Nga và Ukraine gặp phải những vấn đề về sức khỏe do bị phơi nhiễm phóng xạ.
Ông bà Masanovitz với một giấc ngủ ngon ở nhà. Họ đã gặp nhau tại chính ngôi làng Redkovka cách đây 50 năm.
Một người dân ở làng Tulgovichi, gần khu vực cấm có bán kính 30km quanh nhà máy Chernobyl, đẩy chiếc xe trên cánh đồng đầy tuyết. Ngày nay, sự sống đang trở lại ở khu vực biên giới giữa Belarus - Ukraine, nơi mà người dân đã đi sơ tán vì thảm họa năm 1986, với cây cỏ dại và những loài thú hoang dã, nhưng gần như thiếu bóng dáng con người, các cửa hiệu và nhà cửa bị những bóng cây che phủ. Ngôi làng Tulgovichi có khoảng 1.000 người và tất cả trong số họ vẫn ở lại nơi đây và chấp nhận nhận tiền đền bù từ chính phủ.
Người thợ săn đang đuổi theo con cáo bên ngoài khu vực cấm bán kính 30km quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, gần làng Novosiolki, Belarus, ngày 11/01/2009. Mặc dù lượng phóng xạ vẫn ở mức cao, các loài thú hoang dã vẫn đang phát triển mạnh ở nơi đây kể từ khi con người đã phải đi sơ tán vào năm 1986. Sói, cáo, và chồn racoon có thể săn được trong cả năm.
Một người đang cho bàn bò rừng bizon ăn trong khu bảo tồn sinh thái ở khu vực bị nhiễm xạ, nằm trong vùng cấm quanh nhà máy Chernobyl, gần làng Babchin, Belarus, ngày 21/02/2011.
Một con hưu trong khu bảo tồn sinh thái ở khu vực bị nhiễm xạ quanh nhà máy Chernobyl, gần làng Babchin. Khu vực này giờ đây là nơi lý tưởng để các động vật hoang dã phát triển.
Người phụ nữ này đang được kiểm tra bệnh ung thư tuyến giáp bởi Hội chữ thập đỏ ở Ukrainka, Ukraine, ngày 19/04/2011.
Một bệnh nhân ung thư áp mặt vào chiếc cửa kính trong căn phòng chữa trị đặc biệt tại một bệnh viện ở Dotnest, Ukraine, ngày 25/04/2006.
Ông bà Viktor và Lydia Gaidak trong căn hộ của mình ở Desnyanskiy, ngoại ô Kiev, Ukraine, ngày 27/04/2007. Ông Viktor Gaidak đã làm việc ở nhà máy Chernobyl trong vòng 24 năm, trong đó có 9 năm kể từ sau khi thảm họa 1986 xảy ra. Vào năm 2004, ông đã phải làm phẩu thuật cắt bỏ ruột kết vị bị ung thư.
Olya Podoprigora, 13 tuổi, và bé Parvana Sulemanova 18 tháng tuổi, đang nằm trong phòng hồi sức sau khi được phẫu thuật tim. Cả 2 cô bé này đều đã bị tim bẩm sinh, và mỗi năm, có khoảng 6.000 trẻ em ở Ukraine được sinh ra với quả tim có vấn đề. Người ta nghi ngờ là do nhiễm phóng xạ, tuy nhiên điều này vẫn chưa được chứng thực.
Nhà nghiên cứu chim Igor Chizhebskiy để trên bàn tay những chú chim non mới nở trên ngọn đồi ở hồ chứa nước làm mát nhà máy Chernobyl. Nghiên cứu là để so sánh sự tỉ lệ sinh và sống sót của những loài chim ở trong khu vực nhiễm xạ và ở những nơi ít bị nhiễm xạ hơn. Các nghiên cứu của Igor và đồng nghiệp cho thấy, số lượng cá thể loài chim, côn trùng và các loài nhện đã biến mất hay còn rất ít ở trong khu vực nhà máy Chernobyl.
Ở Slavutych, Ukraine, một căn phòng tưởng niệm trong bảo tàng thành phố được dành riêng cho các nạn nhân của thảm học Chernobyl với di ảnh của những người đã chết. Anh Sergii Kasyanchuk, cựu công nhân từng làm việc ở nhà máy Chernobyl hiện làm quản lý bảo tàng Chernobyl Information Center, giờ đã yếu nhiều và không thể trở lại khu vực cấm quanh nhà máy Chernobyl được nữa. Hơn một nửa các gia đình ở Slavutych vẫn có thành viên làm việc ở nhà máy Chernobyl, và ai cũng biết rằng, những người thân hay đồng nghiệp của họ bị bệnh tật hay chết là do thảm họa này.
Các vũ công trẻ tuổi đang chờ sau cánh gà để để lượt màn trình diễn của họ tại một buổi hòa nhạc ở thành phố Slavutych, Ukraine. Slavutych là thành phố mới được thành lập để tái định cư những nạn nhân do vụ nổ lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl 1986.
"Hầu hết, mọi người không bị bệnh tật vì phóng xạ mà có bệnh vì họ tin rằng họ là nạn nhân", ông Sergii Mirnyi, một người từng làm việc trong nhóm công nhân khẩn cấp ở Chernobyl phát biểu. Ông Sergii khỏa thân đầm mình trong tuyết lạnh sau khi vừa tắm hơi xong, để chứng tỏ rằng sức khỏe của ông vẫn tốt, bất chấp ông đã từng làm việc ở nhà máy Chernobyl.
Một người cầm chiếc máy đo chỉ mức phóng xạ trong không khí ở gần chiếc quan tài bê tông bao phủ lò phản ứng hạt nhân Chernobyl.
Xe tải, xe bọc thép và máy bay trực thăng bị nhiễm xạ nằm im trên một khu đất trống gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Khoảng 1.350 phương tiện gồm máy bay trực thăng, xe bus, xe ủi, xe tăng, xe tải, xe cứu hỏa và xe cấp cứu đã được sử dụng để chống lại thảm họa hạt nhân và tất cả đều đã bị nhiễm xạ.
Những công nhân của khu bảo tồn sinh thái ở khu vực bị nhiễm xạ quanh nhà máy Chernobyl đeo khẩu trang khi đi trồng cây ở gần ngôi làng Bogushi, Belarus, trong khu vực cấm bán kính 30km, để tạo nên một bức tường chắn gió tự nhiên, giúp ngăn ngừa phóng xạ bay đi nơi khác. Một phần năm đất nông nghiệp ở Belarus đã bị nhiễm xạ sau khi lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ.
Các nhân viên của khu bảo tồn sinh thái ở khu vực bị nhiễm xạ quanh nhà máy Chernobyl kiểm tra mức phóng xạ trên những con heo ở trang trại Vorotets, Belarus, gần khu vực cấm quanh nhà máy điện Chernobyl, ngày 21/04/2011.
Các học sinh đeo mặt nạ phòng độc trong một buổi diễn tập an toàn hạt nhân ở Rudo, Ukraine, gần khu vực cấm bán kính 30km quanh nhà máy Chernobyl. Rõ ràng nỗi ám ảnh hạt nhân vẫn còn hiện hữu trong tâm trí người dân nơi đây.