[The Big Picture] Ảnh đời thường tháng 11/2012

levuongthinh
14/12/2012 5:5Phản hồi: 35
[The Big Picture] Ảnh đời thường tháng 11/2012
Tháng 11 có khá nhiều lễ hội diễn ra từ châu Á đến châu Âu. Các hoạt động chuẩn bị cho lễ Giáng sinh cũng đã bắt đầu. Bộ ảnh này có nội dung khá là nhẹ nhàng với những hình ảnh từ Iran, Ecuador, Áo, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Myanmar, Nepal và một vài nơi khác trên thế giới. Các bạn cũng có thể xem lại các bộ Ảnh đời thường của Tháng 10, Tháng 09, Tháng 07, Tháng 06, Tháng 05, Tháng 04, và Tháng 03.
[prebreak][/prebreak]


Một người đàn ông Palestine tắm cho chú ngựa trên biển Địa Trung Hải, ở Dải Gaza, 06/11/2012.


Một cậu bé Nepal đeo mặt nạ thần Hanuman trong đạo Hindu, ngồi nghỉ trên một con phố ở Kathmandu, Nepal, 02/11/2012.


Một cậu bé ngồi trên chiếc xe đồ chơi trong trò kéo quân tại lễ hội truyền thống Tazaungdaing, ở trung tâm Yangon, Myanmar, 27/11/2012. Lễ hội Tazaungdaing, hay còn biết đến như là Lễ hội Ánh sáng, được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Tazaungmone, tháng thứ Tám theo lịch của người Myanmar, đánh dấu kết thúc mùa mưa.


Mọi người reo hò khi một chiếc bong bóng mang theo pháo hoa bay lên bầu trời tại lễ hội khinh khí cầu ở Taunggyi, Myanmar. Hàng năm vào tháng 11 khi trăng tròn, hàng ngàn người đến từ khắp nơi trong đất nước Myanmar ở Taunggyi để tham dự lễ hội khinh khí cầu nơi những chiếc khinh khí cầu mang theo pháo hoa hoặc đèn lồng bay lên chiếu sáng bầu trời trong khi những khinh khí cầu nhiều hình thù khác sẽ được thả cả ngày.


Một nhà sư theo dòng tu Truyền Thừa Drukpa bước vào ngôi chùa để cầu nguyện trong dịp lễ hội thường niên những vũ điệu thánh ở tu viện Hemis, gần Leh, Ladakh, Bắc Ấn Độ.

http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/dailylifenov2012/bp6.jpg
Một chiến binh đạo Sikh người Ấn Độ trình diễn màn phun lửa tại cuộc diễu hành từ Sri Akal Takhat đến Đền Vàng ở Amritsar, 27/11/2012, nhân ngày sinh lần thứ 543 của Sri Guru Nanak Dev. Guru Nanak là người sáng lập nên đạo Sikh và là Guru thứ nhất trong 10 Sikh Guru.


Một chàng trai trẻ theo đạo Hồi người Palestine treo lá quốc kỳ trên một cây thánh giá trong lúc những người khác cầu nguyện tại nhà thờ St. George Melkite Greek, hay còn có tên khác là nhà thờ Church of the Ten Lepers, ở làng Burqin, Bờ Tây, gần thị trấn Jenin, 30/11/2012.

Quảng cáo


Trẻ em Ấn Độ đi học trên xe lôi, một phương tiện giá rẻ nhưng khá nguy hiểm, ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, 23/11/2012.


Các VĐV trượt băng trình diễn trong một buổi ra mắt truyền thông trước lễ khai mạc sân băng ngoài trời vào mùa lễ hội ở Somerset House, tại London, 15/11/2012. Các nhà tổ chức tuyên bố Somerset House là sân trượt băng mùa Đông đẹp nhất ở London, thu hút hơn 1 triệu lượt khách để trượt băng ở đây kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2000.


Một người đàn ông mặc trang phục và đeo mặt nạ Perchten truyền thống trình diễn tại lễ hội Perchten ở làng Heitwerwang, phía Tây thành phố Innsbruck, 23/11/2012. Hàng năm vào tháng 11 và tháng 01 người dân ở miền Tây nước Áo mặc các trang phục Perchten (một số vùng khác gọi là Krampus hay Tuifl) và tuần hành qua các con phố để tái hiện lại nghi lễ 1500 tuổi nằm xua đuổi những ma quỷ mùa Đông.


Hai người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa sau một bữa tiệc cưới ở New Delhi, Ấn Độ, 06/11/2012.

Quảng cáo


Một người đàn ông chơi khèn ống trên đường phố ở San Gabriel, tỉnh Carchi, Ecuador, 07/11/2012.


Một bé gái nở nụ cười khi đứng tại một cảnh nhỏ ở San Lorenzo, tỉnh Esmeraldas, Tây Bắc Ecuador, gần biên giới với Colombia, 08/11/2012.


Trẻ em Palestine chơi bóng đá trức bức tường phân chia lãnh thổ ở làng Abu Dis, thuộc Bờ Tây, ngoại ô Jerusalem, 08/11/2012.


Một người biểu tình Palestine chạy qua đám khói hơi cay mù mịt trong cuộc đụng độ với lực lượng Israel ở Dải Gaza, ngoại ô Ofer, một nhà tù của quân đội Israel, thị trấn Ramallah, thành phố Bờ Tây, 15/11/2012.


Các nhân viên cảnh sát bị phun sữa bởi những người nông dân châu Âu trong một cuộc biểu tình ở bên ngoài trụ sở liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, 26/11/2012. Các nông dân đã lái xe máy kéo để trụ sở EU ở Brussels để biểu tình trong 2 ngày để phản đối mức giá sữa mà theo họ là không hợp lý.


Những người theo đạo Hồi dòng Shiite vỗ ngực sau khi đầm mình dưới bùn vào buổi sáng sớm, trong nghi lễ “Kharrah Mali” (Mud Rubbing) để đánh dấu lễ Ashura ở thành phố Khorramabad, cách thành phố Tehran chừng 470km về phía Nam, 25/11/2012. Ngày lễ Ashura hàng năm của người Hồi giáo dòng Shiite là để tưởng niệm cái chết ở thế kỷ thứ 7 củaImam Hussein, cháu trai của Đấng tiên tri Mohammed. Ngày lễ được tính vào ngày thứ 10 của tháng đầu tiên Muharam theo lịch Hồi giáo. Trong dịp lễ này, ở các địa điểm công cộng, nhiều người Shiite than khóc hoặc tự hành xác bằng cách tự đánh mình hoặc đeo xiềng xích vào người.


Một công nhân Ấn Độ làm việc cho Sở Điện lực sửa đường dây điện chuẩn bị cho lễ hội Maha Kumbh Mela ở Sangam, Allahabad, 18/11/2012. Maha Kumbh Mela là một dịp cúng lễ rất quan trọng trong tín ngưỡng của nhân dân Ấn đối Thần Siva, một trong 3 vị Thần tối cao của Ấn Độ Giáo đã tạo ra dòng sông Hằng; được tổ chức 12 năm một lần, là một trong những dịp lễ có nhiều người tham gia lớn nhất trên thế giới.


Một người đàn ông nhảy múa trên một giàn cao sau cuộc đua ngựa ở giải Melbourne Cup ở trường đua Flemington, Melbourne, Australia, 06/11/2012.


Một người đàn ông chưa xác định danh tính khoả thân ngồi trên bức tượng Hoàng tử George, công tước vùng Cambridge, bên ngoài tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Whitehall, trung tâm London, 23/11/2012. Anh này ngồi trên bức tượng trong gần 2 giờ đồng hồ và tạo dáng đủ kiểu, trước khi bị đưa xuống.


Một cụ già tập thể dục sáng sớm ở Marine Drive, Mumbai, Ấn Độ, 03/11/2012.


Một người đàn ông lái xe đạp dưới cơn mưa tuyết ở Munich, miền Nam nước Đức, 29/11/2012.


Những người đi câu cá ở bến tàu Lake Worth, Florida, 09/11/2012.


Một quả bong bóng hình Người nhện bay ở trung tâm Park West trong buổi diễu hành mừng lễ Tạ ơn ở New York.


Một cậu bé chơi trò “trồng cây chuối” trong giờ giải lao ở sân trường tiểu học Hot Courses Primary School, thuộc làng Nyumbani, nơi nuôi dạy trẻ em có Ba Mẹ bị chết vì HIV, và các Ông Bà mất con cái cũng vì HIV, hai thế hệ chăm sóc lẫn nhau. Theo số liệu từ tổ chức UNAIDS công bố vào Ngày thế giới phòng chống AIDS, năm 2011 có khoảng 23,5 triệu người mắc bệnh HIV đang sống ở các khu vực Hạ sa mạc Sahara, chiếm khoảng 69% tổng số lượng người mắc HIV trên toàn thế giới, trong đó khu vực Đông và Nam châu Phi là vùng có nhiều bệnh nhân HIV nhất.


Trẻ em Ấn Độ vui đùa ở bờ sông Ganges, Allahabad, Ấn Độ, 17/11/2012.


Những con thiên nga được chở trên 2 chiếc thuyền để đến nơi trú đông tại sông Alster, Hamburg, miền Bắc nước Đức, 20/11/2012.


Những người chăn nuôi lạc đà đưa bầy của mình đến hội chợ Pushkar, ở bang Rajasthan, Ấn Độ, 19/11/2012.


Một tín đồ Hindu cầu nguyện ở sông Yamuna trong dịp lễ Karthik Pumima, tại New Delhi, Ấn Độ, 28/11/2012. Lễ Karthik Pumima được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Karthik theo lịch Hindu.


Những hàng cây được trang trí đèn Giáng sinh phản chiếu xuống vũng nước trong khi vài người đang đi bộ qua lại dọc con đường Unter den Linden vào lúc hoàng hôn ở Berlin, 28/11/2012.


Tù nhân ở nhà tù Arad, phía Tây Romania, tập dượt cho một buổi biểu diễn tại Lễ hội Multi Art Penitentiary Theatre Festival, ở Bucharest, 27/11/2012.


Một số người xem pháo hoa từ căn phòng của họ ở khách sạn Wyndham, dọc theo công viên Point State trong dịp lễ hội Light Up Night, ở Pittsburgh, 16/11/2012. Lễ hội Light Up Night thường niên lần thứ 52 đánh đấu sự bắt đầu của mùa lễ hội ở Pittsburgh, với việc treo đèn trên cây cối, các hoạt động giải trí, cùng nhiều hoạt động lễ hội khác trên khắp thành phố.


Phụ nữ Triều Tiên tập võ thuật và khiêu vũ hàng ngày trên một con phố ở Bình Nhưỡng, 18/11/2012.


Các thành viên của một nhóm nhạc đám cưới chờ xe tại bến ở New Delhi, Ấn Độ, 25/11/2012.


Zaika, một phụ nữ du mục người Pakistan, hôn đứa cháu của bà ở Islamabad, 09/11/2012.

35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng


Ảnh rất đẹp !

Mình ấn tượng nhất với tấm ảnh trên !
Đỉnh cao của Nude nghệ thuật là đây 😁
mylove0308
ĐẠI BÀNG
11 năm
@phuocthanh234566 em thấy cái biển số xe ở avartar của bác đẹp hơn. khè khè
@phuocthanh234566 Giống bức tượng người suy tưởng... art,,^^
@phuocthanh234566
Thấy hình Ấn Độ tự dưng thèm cà ri, ngày mai cuối tuần bảo mẹ nấu cà ri vịt ăn với bánh mì hì hì
@phaikodo Bạn nhắc cà ri làm mình thèm quá :p
@beheo18tuoi Thời tiết này mà ăn món cà ri thì thật tuyệt :p
Ảnh đẹp quá ^^

Đi dạo buổi tối trong khung cảnh này thật thích ^^
những bức ảnh đời thường rất thật!
quá nhiều ảnh đẹp

Ghê quá, đến Việt Nam mình cũng không làm việc kiểu này được :eek:
Toi mạng như chơi 😕

bà ơi bà, cháu yêu bà lắm.
Bức này như Phim kinh dị ấy
hello moto
tuyệt
ảnh đẹp,mà nhiều ảnh ko thấy thường tí nào.
Cuộc sống muôn màu 😃
Quá đẹp
nhiều ảnh đẹp wa
Sao cs ko há mồm ra mà húp nhỉ 😁, bày đặt che khiêng
@boy_song_dep_thoi_roi Chắc họ sợ người biểu tình dùng sữa của tàu khựa lắm chất độc hại để ném vào họ nên mới phải dùng khiên che mặt :D
đẹp quá like 😆))))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019