[The Big Picture] Dân số thế giới sẽ đạt mốc 7 tỷ người vào ngày mai

levuongthinh
29/10/2011 6:21Phản hồi: 98
[The Big Picture] Dân số thế giới sẽ đạt mốc 7 tỷ người vào ngày mai
Theo dự đoán của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới sẽ đạt mốc 7 tỷ người vào ngày 31/10/2011, tức là chỉ ngày mai thôi. Theo LHQ, cột mốc này mang đến cho trái đất thêm một cơ hội và cả một thách thức. Sẽ có nhiều người hơn sống cùng nhau và sức khỏe trở nên tốt hơn, tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng bị nới rộng hơn và sẽ có thêm nhiều người hơn sống trong cảnh nghèo túng, thiếu lương thực và nước uống. Trong vòng 50 năm qua, dân số thế giới đã tăng hơn gấp đôi và chuyện gì sẽ xảy ra ở thập kỷ tiếp theo. Trong bộ sưu tập ảnh lần này sẽ là những bức ảnh về sự sinh sản, còn trong những số kế tiếp sẽ nói sự ảnh hưởng của con người đến môi trường sống và nguồn cung cấp thực phẩm cho loài người chúng ta.

Lưu ý: Có một số hình ảnh có thể khiến bạn cảm thấy ghê và khó chịu, tuy nhiên đó là điều diễn ra rất rất thường xuyên trên trái đất này.



Một đứa trẻ, vài phút sau khi em được sinh ra tại khoa Nhi của bệnh viện Escuela ở Tegucigalpa, Honduras, 21/10/2011. Theo các quan chức ngành Y tế của Honduras, có khoảng 220.000 đứa trẻ được sinh ra mỗi năm ở nước này. Chi phí cho việc sinh một em bé ở các bệnh viện công tại Honduras là khoảng 10$, hơn 200.000 đồng một chút.


Một bác sĩ người Cuba đang khám cho cô Amareli Suarez, 22 tuổi, người đang mang thai ở tuần thứ 36, tại một bệnh viện công ở Gatire, ngoại ô Caracas, Venezuel, 05/10/2011. Bệnh viện này là một phần của chương trình hợp tác mang tên “Barrio Adentro” giữa hai nước Venezuela và Cuba. Trong chương trình này các bác sĩ được đào tạo kỹ càng của Cuba sẽ giúp chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người nghèo và các bộ tộc sống cách ly với thế giới văn minh ở Venezuela.



Một bác sĩ Cuba che mắt cho em bé sinh non trong lúc chiếu ánh sáng cường độ mạnh lên người bé tại một bệnh viện chuyên khoa sản ở Gatire, ngoại ô Caracas, Venezuel, 05/10/2011.


Một bác sĩ Cuban đang theo dõi một ca sinh trong lúc các sinh viên Y khoa của Venezuela đứng quan sát để học hỏi kinh nghiệm tại một bệnh viện phụ sản công cộng ở Gatire, 05/10/2011.


Bác sĩ khoa sản Ana Lara bế em bé Diego Alejandro vừa ra đời tại bệnh viện tư Aquamater ở Caracas, 10/09/2011. Aquamater mở cửa vào năm 1999 và là bệnh viên tư đầu tiên chuyên về việc sinh đẻ trong môi trường nước tại Venezuela. Các cặp vợ chồng sẽ trả phí để được tư vấn về kỹ thuật nuôi con bằng sữa mẹ, giảm đau khi đẻ và những cách sinh đẻ khác nhau.


Các hộ sinh đang theo dõi trình trạng của những đứa trẻ sơ sinh đặt trong lồng ấp tại một bệnh viện phụ sản công cộng ở Gatire, 05/10/2011.


Một em bé sơ sinh nằm ngủ bên trong lồng ấp trong lúc được chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp ánh sáng tại một bệnh viện phụ sản công cộng ở Gatire, 05/10/2011.

Quảng cáo



Cô Katy, mang thai 37 tuần, tham gia vào một hoạt động dành cho bà bầu tại hồ bơi của bệnh viện tư Aquamater ở Caracas, 01/10/2011.


Katy và chồng cô Facundo luyện tập thở trong một hoạt động dành cho bà bầu ở hồ bơi tổ chức bởi bệnh viện tư Aquamater, 01/10/2011.


Cặp vợ chồng trẻ Kerwin và Astrid, cả hai đều 19 tuổi, tham gia một hoạt động dành cho bà bầu do bệnh viện tư Aquamater tổ chức, 01/10/2011.


Các bà bầu tập thể dục trong một hoạt động tổ chức bởi hiệp hội dân sự Nina Madre (Bà mẹ trẻ em) ở Caracas, 21/09/2011.

Quảng cáo



Các bà bầu đang xếp hàng chờ đến lượt để làm thủ tục sinh mổ tại bệnh viện phụ sản công cộng Santa Ana ở Caracas, 19/10/2011.


Bác sĩ đang ẵm một trong ba em bé sơ sinh trong ca sinh ba của cô Yojaimi Garcia, 20 tuổi, trong lúc cô đang trải qua ca sinh mổ tại bệnh viện phụ sản công cộng Santa Ana ở Caracas, 23/10/2011.


Một em bé sơ sinh đang được bác sĩ đo kích thước của một số bộ phận trên cơ thể vài phút sau khi ra đời, tại khu vực sinh ở bệnh viện phụ sản công công Santa Ana ở Caracas, 19/10/2011.


Một y tá đang đổ sữa vào bình tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Santa Ana, Caracas, 22/10/2011.


Idaima Lopez, 24 tuổi, mang 3 bào thai trong bụng, nằm đợi trên giường ở bệnh viện phụ sản công cộng ở Gatire, 05/10/2011.


Một bác sĩ người Cuba kiểm tra tình trạng cho một thai phụ tại bệnh viện tư Barrio Adentro ở Naiguate, bang Vargas, Venezuela, 06/10/2011.


Một người Mẹ và đứa con mới sinh nằm trên giường tại khu sinh sản ở bệnh viện Escuela, Tegucigalpa, 21/10/2011.


Những đôi chân còn dính máu của các bà Mẹ mới vừa sinh xong ở bệnh viện Escuela, Tegucigalpa, 21/10/2011.


Các bà Mẹ đang chờ để được vào phòng sinh ở bệnh viện Escuela, Tegucigalpa, 21/10/2011.


Một em bé sơ sinh nằm ngủ ngon giấc trong chiếc lồng ấp đặt ở một bệnh viện phụ sản công cộng ở Gatire, 05/10/2011.


Maria Pena, 19 tuổi, ẵm đứa con 5 ngày tuổi trên tay trong khi cô Carmen Cartaya cũng bế đứa con 4 ngày tuổi của cô tại một bệnh viện phụ sản công cộng ở Gatire, 05/10/2011.


Các bà Mẹ và trẻ sơ sinh nằm trên giường trong khu vực sinh ở bệnh viện Escuela, Tegucigalpa, 21/10/2011.


Một bàn chân bé bỏng của em bé sơ sinh lộ ra khỏi những tấm đắp ở bệnh viện Escuela, Tegucigalpa, 21/10/2011.


Các em bé sơ sinh nằm nghỉ ngơi trong khu vực chăm sóc tại một bệnh viện trong Ngày dân số thế giới ở thành phố Lucknow, phía Bắc Ấn Độ, 11/07/2009.


Một bàn tay bé bỏng giơ lên khỏi tấm đắp ở bệnh viện địa phương Jiaxing, tỉnh Zhejiang, Trung Quốc, 25/10/2011.


Một nữ y tá đang chăm sóc cho những em bé mới sinh tại một bệnh viện ở Đài Bắc, Đài Loan, 25/10/2011.


Một nữ y tá ẵm trên tay em bé sơ sinh 3 ngày tuổi tại một bệnh viện ở Đài Bắc, 25/10/2011.


Neelum, 19 tuổi, nằm bên cạnh đứa con mới sinh ở một bệnh viện ở Karachi, Pakistan, 25/10/2011.


Bé Fatima 12 ngày tuổi được bà đỡ dậy để chụp ảnh tại một bệnh viện ở Karachi, 25/10/2011.


Các y tá đứng xung quanh em bé mới vừa được sinh ra đời nằm trong chiếc nôi đẩy tại một bệnh viện ở Karachi, 25/10/2011.


Y tá đang kiểm tra tình trạng bào thai cho cô Yang Huiqing trước khi cô được sinh mổ tại bệnh viện Ruijin, Thượng Hải, 24/10/2011. Yang và chồng cô là Chen Yiming, cả hai đều được sinh ra trong quy định có một con duy nhất, có đứa con đầu lòng vào lúc dân số thế giới sắp sửa đạt mốc 7 tỷ người.


Chen Yiming nói chuyện với Vợ trong lúc cô được đưa vào phòng mổ để sinh em bé ở bệnh viện Ruijin, Thượng Hải, 24/10/2011. Trung Quốc hiện là nước đông dân nhất thế giới với khoảng 1,34 tỷ người. Chính sách một con của nước này giúp ngăn ngừa nguy cơ bùng nổ dân số, tuy nhiên, điều này đã dẫn đến cấu trúc gia đình và dân số phát triển theo hình kim tự tháp. Nhiều nhà nhân khẩu học lo ngại rằng, số lượng người trẻ quá ít sẽ không thể chăm sóc cho người già nhiều hơn.


Một bác sĩ ẵm đứa trẻ mà cô Yang Huiqing vừa sinh xong, 24/10/2011.


Anh Chen Yiming ngồi chờ ở bên ngoài phòng sinh, 24/10/2011.


Yang Huiqing được gặp gỡ đứa con của cô lần đầu tiên sau khi mổ sinh ở bệnh viện Ruijin, Thượng Hải, 24/10/2011.


Anh Chen Yiming chạm ngón tay vào bàn tay bé nhỏ của đứa con đầu lòng, 24/10/2011.


Wang Hui Qio và Guo Hua Li, bà của em bé con đầu lòng của chị Yang Huiqing, vui mừng khi đứa cháu được sinh ra khỏe mạnh.


Yang Huiqing nhắn tin cho Chồng trong lúc nằm nghỉ ngơi ở phòng sinh bệnh viện Ruijin, Thượng Hải, 24/10/2011.


Một phụ nữ mang thai nằm nghỉ trên giường trong lúc chờ sinh tại một bệnh viện phụ sản Hà Nội, Việt Nam, 27/10/2011.


Bác sĩ đang giúp cô Lê Thị Nga, 26 tuổi, sinh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, 27/10/2011.


Các em bé sơ sinh nằm ngủ trong những chiếc nôi đẩy ở bệnh viện phụ sản Hà Nội, 27/10/2011.


Em bé thứ 15.966 được sinh ra tại bệnh viện chuyên khoa sản Hà Nội nằm nghỉ trong nôi đẩy, 27/10/2011.


Một y tá đang tắm rửa cho em bé mới sinh của cô Lê Thị Nga ở bệnh viện phụ sản Hà Nội, 27/10/2011.


Một em bé sơ sinh nằm trong lồng ấp tại khu vực chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện phụ sản Hà Nội, 27/10/2011. Tổ chức LHQ dự đoán dân số thế giới sẽ đạt mốc 7 tỷ người vào ngày mai, 31/10/2011.

98 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

galamco
TÍCH CỰC
12 năm
7 tỉ người hix
càng ngày càng đông ^^

Sent from my iPhone using Tinh tế
power1
TÍCH CỰC
12 năm
rất giàu tính nhân văn đấy chứ đâu có gì đáng ghê sợ như bác chủ nói nhỉ 😃
Có thể đối với một vài người thì nó sẽ khác, mình chỉ phòng ngừa thôi. Bản thân mình rất thích nhìn ngắm những người phụ nữ mang thai, trông họ rất đẹp và từ họ toát ra một cái gì đó rất thiêng liêng. Mình ngưỡng mộ họ.
kytero
ĐẠI BÀNG
12 năm
Xem chùm ảnh, đọc comment của bạn này, mình nhớ đến thằng em họ của mình, năm nay ra trường (Y khoa Saigon, thực tập tại bv Từ Dũ 1 năm). 😁

Ban đầu bạn ấy cũng rất thích ngắm, nhưng giờ bạn ấy tâm sự "em chẳng biết sao này lấy vợ ra sao nữa, giờ em vô cảm rồi 😆....
Vợ người ta mà ngắm, coi chừng bị oánh keke [kidding nhé]
vandatAT
TÍCH CỰC
12 năm
mật độ dân số việt nam tính trên km2 còn đông hơn Trung Quốc. hix, hà nội ngày nào cũng kẹt xe chán quá cơ.
Singapore còn có mật độ dân số cao hơn ấy chứ bạn.
vandatAT
TÍCH CỰC
12 năm
hj, mình đang so với TQ, nếu diện tích việt nam bằng TQ thì dân số nhiều hơn cả TQ ấy chứ. ước gì giao thông hn bằng 1/2 singgapo là tốt lắm rùi 😆
VN mình có mấy cái ổ gà còn dẹp ko xong để dân chết oan bao nhiêu người thì còn mong gì đến giao thông được thông thoáng liền mach như Singapore. Thôi ko kể VN nữa càng kể càng thấy chán mấy cái ông quan chức to. =="
Trung Quốc nó dân số so với Việt Nam chỉ gấp khoảng chưa đến 15 lần, mà diện tích của nó gấp Việt Nam tận 30 lần thì mật độ mình hơn nó là đúng rồi (gấp hơn 2 lần)
Việt Nam thuộc nhóm nước mật độ cao nhất thế giới
mật độ dân số ở VN gấp hơn 6 lần mật độ dân số trung bình của thế giới mà
haison8x
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bạn nói hoàn toàn chính xác.

Mật độ dân số TQ thấp hơn VN nhiều, vậy mà nó còn đi qua các nước khác như VN, Lào và các nước Châu Phi để khai thác tài nguyên, thuê đất trồng trọt đó.
Cơ bản là dân mình vô tư quá, chẳng lo lắng gì tới tương lai hết.

Các anh em họ của tôi ở quê toàn đẻ 4 đứa, hiện giờ tôi có khoảng 80 đứa cháu con của các anh em họ đấy, mặc dù tôi mới 30 tuổi
restock
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hi... Nhìn nổi da gà nhưng rất ý nghĩa.
Được làm cha, làm mẹ đúng là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời 😃
vphuc161
TÍCH CỰC
12 năm
Cái đó thì khỏi phải nói rồi hơn cả tuyệt vời
thiên tai nhiều, chết cg nhiều lắm mà, được 7tỷ ko nhỉ........
Sau náy ra vũ trụ ở ^^ pây h cò du lịch vũ trụ lun.
1 con số biết nói
Nhìn vào những đứa bé trên mà lòng nghĩ.... để ngồi đây bên cái Laptop này, 30 năm trước mình cũng là 1 cục đỏ hõn được sinh ra như thế. Và biết đâu có vài cháu trong số đó mai kia sẽ là 1 Steve Jobs, là 1 Bill Gates, 1 Nguyễn Ái Quốc, hay là 1 Hiller khác... hoặc là 1 ai đó sẽ cống hiến và góp phần thay đổi làm cho thế giới chúng ta ngày một tốt hơn.
Cảm ơn các bà mẹ đã vất vả thai nghén để sinh ra chúng ta.
huu_dat07
TÍCH CỰC
12 năm
theo thống kê của trang bbc thì phải tới ngày 13-11-2011, trai đất mới đạt 7 tỉ người 😁 tuy nhiên số liệu chỉ mang tính chất tham khảo. anh em có thể nhập vào ngày sinh của mình để xem mình sinh ra thứ mất trên quả đất này :D
[​IMG]
Tin 7 tỉ người này đọc mấy hôm trước trên VNexpress rồi. Đúng là tốc độ tăng trưởng ác chiến thật.
Lưu ý: Có một số hình ảnh có thể khiến bạn cảm thấy ghê và khó chịu, tuy nhiên đó là điều diễn ra rất rất thường xuyên trên trái đất này.
Tương lai dân số sẽ giảm dần mà, nta dự đoán năm 2100 dân số TG là 5tỷ
vxpdt
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nhìn mấy tấm hình này càng cảm thấy ngưỡng mộ phụ nữ ;). Chúc những ai đang sinh, sẽ sinh và đã sinh luôn luôn khỏe mạnh.
Xem hết những tấm ảnh , mới phát hiện ra rằng chỉ có nước mình cho những người mẹ nằm Chiếu !
Mỗi ngày có rất nhiều sinh linh nhỏ bé được ra đời,và mỗi ngay cũng có rất nhiều người phải chết đi vì bệnh dịch,tai nạn và thiên tai. Nên chắc cũng không tăng nhanh lắm đâu nhỉ.
càng ngày càng đông người mà đất đai thì vẫn vậy. ==> đất chật người đông.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019