Liên quan đến chuyện đấu bò, tui xin kể 1 câu chuyện vui, bác nào biết rồi đừng chém nhé :
Ở Tây Ban Nha, cạnh trường đấu bò có nhà hàng chuyên bán pín bò rất đông khách vì nguồn pín bò rất dồi dào và ngon từ những con bò bị thua trận trong trường đấu bò. Có ông khách VN kia lần nào đến du lịch TBN cũng ghé nhà hàng này làm 1 lẩu pín để tăng cường sinh lực rồi mới đi tham quan. Một hôm sau khi được nhà hàng dọn món pín bò, ông VN thấy hơi lạ nên gọi bồi bàn tới hỏi:
- Sao hôm nay pín nhỏ tí xíu vậy?
- Dạ thưa ngài vì hôm nay con bò là kẻ thắng trận - bồi bàn trả lời