[The Big Picture] Haiti – 2 năm sau động đất

levuongthinh
13/1/2012 4:17Phản hồi: 72
[The Big Picture] Haiti – 2 năm sau động đất
Mới đó mà đã 2 năm trôi qua kể từ sau khi trận [TAG]động đất[/TAG] kinh hoàng tàn phá đất nước [TAG]Haiti[/TAG]. Đã có hơn 2 tỉ USD tiền cứu trợ từ nước ngoài chuyển về giúp đỡ Haiti khắc phục hậu quả, tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa có nhiều biến chuyển. Nhiều căn nhà đổ nát vẫn còn nguyên ở đó, hơn 550.000 người vẫn đang phải sống trong những căn lều tạm thiếu vệ sinh và đầy nguy hiểm. Dù vậy, đâu đó cũng đã mọc lên những công trình mới, cho thấy niềm hy vọng về sự phục hồi. Sau đây là những hình ảnh cuộc sống tại Haiti 2 năm sau trận động đất vào chiều thứ Ba, ngày 12/01/2010.


Một người đàn ông bước đi dưới ánh nắng lúc hoàng hôn trên ngọn đồi ở gần Thomazeau, phía Đông Bắc thủ đô Port-au-Prince, Haiti, 16/11/2011. Hai năm sau trận động đất ngày 12/01/2010, hơn nửa triệu người dân Haiti vẫn phải sống trong cảnh không nhà, và nhiều người sống trong những căn nhà tồi tàn.


Cung điện National Palace bị hư hại sau trận động đất 2 năm trước, giờ vẫn chỉ là một đống đổ nát, ảnh chụp ngày 23/11/2011.


Những chiếc chân giả làm cho các nạn nhân trong trận động đất năm 2010, ảnh chụp tại một trung tâm của tổ chức quốc tế về người khuyết tật ở Port-ai-Prince, 04/01/2012.


Các thành viên của đội bóng đá người khuyết tật Haiti đang chơi trận đấu nhân ngày quốc tế Người khuyết tật, do tổ chức phi lợi nhuận Partners in Health thực hiện ở trung tâm Zanmi Ben, Croix des Bouquets, Haiti, 03/12/2011.


Một cô bé bước qua xác chiếc máy bay trực thăng bị bỏ lại ở một khu lều trại dành cho người bị mất nhà cửa sau trận động đất năm 2010, nơi đây trước kia là một đường băng cũ, 04/01/2012.


Tân tổng thống của Haiti, ông Michel Martelly (giữa) đi bộ giữa các tuỳ tùng trong lễ kỷ niệm 208 năm trận chiến Vertieres giành độc lập cho đất nước Haiti từ tay quân Pháp vào năm 1804, ở thủ đô Port-au-Prince, 18/11/2011.


Các học sinh đang chờ tiếng chuông đầu tiêng ở ngôi trường Roger Anglade trong ngày tựu trường ở Port-au-Prince, 03/10/2011. Ngày khai trường bị hoãn đến một tháng do chính quyền của tổng thống Michel Martelly chậm trễ trong việc công bố các chi tiết liên quan đến quỹ quốc gia về giáo dục, một chương trình hỗ trợ học phí cho học sinh ở Haiti.


Một ngôi nhà thờ bị tàn phá nặng nề ở Port-au-Prince, 29/12/2011.

Quảng cáo




Cậu bé chạy ngang một khu lều tạm của các nạn nhân động đất ở Port-au-Prince, 05/10/2011.


Cô Mamoune Destin, 33 tuổi, đứng trước căn lều của gia đình tại khu trại Beaubin dành cho nạn nhân động đất ở Pentionville, 01/01/2012.


Hai đứa trẻ Haiti đứng chờ cha mẹ trở về sau chuyến đi đánh cá trên biển ở Luly, cách thủ đô Port-au-Prince 55km về phía Bắc, 08/10/2011.


Một cụ già ngồi ở khu lều tạm gần Port-au-Prince, 10/01/2012.

Quảng cáo




Một trại trẻ mồ côi đang trong quá trình xây dựng ở Grand Goave, Haiti, ảnh chụp ngày 21/12/2011. Gia đình Leonard Gengel đến từ Massachusetts là những người cho xây dựng trại trẻ mồ côi này theo lời ước nguyện của cô con gái Britney 19 tuổi. Trước khi qua đời trong trận động đất năm 2010, Britney, một sinh viện đại học năm thứ hai, đã nhắn tin cho gia đình cô rằng cô muốn mở một trại trẻ mồ côi ở đất nước Haiti, và giờ đây, người thân của cô đang giúp cô biến giấc mơ thành hiện thực.


Người vô gia cư ngồi ngủ trong thánh đường của nhà thờ St. Ann ở thủ đô Port-au-Price, 16/09/2011. Chính phủ Haiti chú trọng tái phát triển vùng ngoại ô trước để giảm tải cho thủ đô vốn đã rất đông đúc.


Một bé gái đang dẫn chú lừa lên đồi trong lúc 2 chú chó đang nhảy nhót xung quanh trên con đồi ở gần Thomazeau, Đông Bắc Port-au-Prince, 16/11/2011.


Phụ nữ Haiti đang đi chợ ở Cornillon, 16/11/2011.


Một người đàn ông Haitin đang rao bán đôi giày đã qua sử dụng giữa đống đổ nát sau động đất ở Port-au-Prince, 09/01/2012. Theo tổ chức LHQ, khoảng 50% lượng gạch đá từ các căn nhà đổ nát từ trận đống đất đầu năm 2010 vẫn còn nằm vương vãi ở thủ đô của Haiti.


Người dân Haiti biểu tình phản đối lực lượng của LHQ đang làm nhiệm vụ ở Haiti (MINUSTAH), 23/09/2011. Họ phản đối việc một thanh niên 18 tuổi bị tấn công tình dục bởi nhân viên gìn giữ hoà bình người Uruguay. Người Haiti còn chỉ trích lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ về nạn dịch tả lan rộng trong năm 2010.


Bà Ana Tiluse, 50 tuổi, đang được chữa trị bệnh dịch tả tại một bệnh viện ở Cornillon, Haiti, 16/11/2011.


Một người Mẹ đang chăm sóc cậu con trai bị dịch tả tại trung tâm của tổ chức Bác sĩ không biên giới, ở Port-au-Prince, 19/10/2011.


Một căn nhà đổ nát 2 năm trước vẫn còn y nguyên tình trạng, ảnh chụp 03/01/2012.


Một tình nguyện viên đang được huấn luyện quân sự bởi những cựu chiến binh của quân đội Haiti, 26/11/2011. Tổng thống Michel Martelly đã cam kết khôi phục lại quân đội chính phủ vốn đã bị giải tán vào năm 1995.


Một người phụ nữ đang tham dự nghi lễ Voodoo trong dịp lễ Ngày của sự chết ở nghĩa trang Cite Soleil, Port-au-Prince, 01/11/2011.


Một bé gái lội trong đống rác thải để tìm chai nhựa và mang về bán kiếm tiền, tại một khu ổ chuột ở Cite Soleil, Port-au-Prince, 13/09/2011.


Nữ hoàng Tây Ban Nha Sofia hôn một bé gái người Haiti ở trung tâm từ thiện dành cho trẻ em ở khu ổ chuột Cite Soleil, Port-au-Prince, 08/10/2011.


Một lái buôn đội trên đầu giỏ gà tây sống đi đến ngôi chợ La Saline, Port-au-Prince, 27/12/2011.


Một cậu bé mồ côi khóc trên chiếc xe buýt của tổ chức UNICEF khi cậu bị chuyển đi nơi khác do mái ấm Son of God ở Port-au-Prince phải đóng cửa, 21/10/2011.

72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đúng là big picture T.T
Gọi Nhật bản là cụ rồi.
Đâu phải nước nào cũng phát triển được như Nhật Bản!
đọc đâu đó thấy có 1 người châu âu nhận xét đại ý "người haiti lười lao động và trông chờ vào nguồn việc trợ" em cho là có cơ sở.

Động đất tàn phá nặng nè, không phải 1 thời gian ngắn có thể khôi phục. Nhưng dọn dẹp cái đống đổ nát mà 2 năm qua cũng chưa xong thì thật là......
conanmk
TÍCH CỰC
12 năm
kinh phí đâu mà dọn dẹp, động đất tàn phá tất cả, máy móc ko có thì dọn dẹp làm sao, dùng sức người thì ăn còn chả đủ no thì lấy đâu ra sức mà dọn dẹp. Mình thì cho là người châu âu bạn nói ko có suy nghĩ
cái này là đúng, em đang ở Haiti đây:
- Đã nghèo còn lười, thụ động trong công việc không có ý thức và trách nhiệm với công việc lắm.
- Tính cách thì rất chuối: xin xỏ, giống kiểu láo cá của mấy chú đầu trộm đuôi cướp bên mình ý, nhờ nó mua cái gì mà đưa thừa tiền là nó xơi luôn, nó bảo không có tiền trả lại, thịt của mình luôn.
- cả ngày chỉ đi tìm nhau để chào, bắt tay, đấm tay, đàn đúm nói chuyện phiếm.
Một cái rất hay là dân ở đây rất thích ra đường phơi mặt, đi đường mới biết người người lang thang ngoài đường, kê ghế ra ngoài ngồi ngóng xe, ngồi chơi, nói chuyện, bất kể thời điểm nào, cảm giác như họ k làm gì cả, chỉ ngồi đợi xem ai đi qua rơi cái gì rồi nhặt ý 😃
K so sánh với các nước khác, mỗi nước có cái riêng, không nói về chính trị, vì nước nghèo thì do đâu, chắc các bác cũng hiểu, đã là thuyền trưởng thì k ai muốn tàu mình đắm, ngoại trừ ông ta k ở trên tàu đó 😃)
theo mình nghĩ thì muốn làm j thì làm cũng phải có nguồn nhân lực, vậy lực, mà còn không kể đến các chính sách # của chính phủ họ, họ ưu tiên những "cái j" theo thứ tự nào, mình nghĩ với đẫt nước như Haiti thì để giải quyết vấn đề của họ cũng không hẳn làm trong 1 sớm 1 chiều đc, 2 năm cũng không hẳn là time dài. theo ý kiến chủ quan của mình.thân
ko thấy dấu chân người Viettel nhỉ? Sang năm có khi mình cũng phải đi Haiti or Mozambique

Bạn này làm viettel nè
nhìn đi nhìn lại vẫn tức.....tức vì chỉ vài tháng mà nhật dọn dẹp sạch sẽ mà haiti 2 năm chưa dọn xong dống đổ nát ngay cả cung điện quốc gia cũng y nguyen như ngày thảm họa diễn ra haizzzz
PingMD
CAO CẤP
12 năm
2 tỉ USD cứu trợ và tái thiết mà qua 2 năm như thế này hả trời.
mình vẫn còn sướng hơn rất nhiều người, việt nam vẫn còn rất tốt so với các nước khác
sướng gì. tức chết đấy ! thấy toàn tham nhũng mà bất tài, nản VN
Tự cứu mình trước khi trời cứu thôi,cứ trông chờ thì 5 năm sau vẫn hoang tàn như vừa xảy ra
jigsaw95
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ở Việt Nam sướng nhất,các nước khác thỉnh thoảng động đất,đánh bom.......sợ lắm........................!
thế bạn đã bỏ qua tai nạn giao thông ở VN rồi.Bạn có biết số lượng người chết vì giao thông ở Vn cao hơn lượng người chết vì thiên tai hay đánh bom ở các nước khác không.
bboyleeu
TÍCH CỰC
12 năm
quá thất vọng.chỉ ngồi trông chờ sự viện trợ.
mình thích tính người Nhật ,phong cảnh Nhật chỉ ghét Nhật ở cái sex của nó quá là ........
ghét nhất là bọn Khựa.kể cả bọn Mỹ Pháp nó mới đánh nc mình thôi nhưng mình cũng k thấy ghét gì.mình muốn all các nước cô lập Khựa cho chết cha nó đi.
ở đâu thì cũng luôn tồn tại những điều kì diệu, theo nhiều cách khác nhau 😃
t12rung
TÍCH CỰC
12 năm
Việt Nam vẫn là nhất rồi
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Cuộc sống trở lại sau sự kiện kinh hoàng😁
quốc gia luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực mà !
Đặt biệt nước Mỹ !
bây giờ mình ước 2012 ko phải là năm tận thế của trái đất , mình ước gì Zombie sẽ sống dậy ăn thịt người,lúc đó chạy lang thang cầm súng bắn , vui quá
Không thấy biển quảng cáo của Viettel bên đấy nhỉ. Không biết làm ăn đến đâu rồi
Trời đất! Sau 2 năm mà mọi thứ cũng không cải thiện là bao nhiêu. Nhìn đất nước Haiti có bờ biển đẹp quá, nước trong xanh. Hy vọng nước bạn sẽ tận dụng lợi thế này để phát triển đất nước. Việt Nam cũng đang giúp nước bạn rồi đấy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019