Đã một năm trôi qua kể từ sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tàn phá đất nước Haiti. Hôm 12/01/2011, người dân Haiti đã bùi ngùi tưởng nhớ những người thân yêu của mình, trước ngôi mộ tập thể, nơi chôn cất của hơn 150.000 nạn nhân trong vụ thảm họa khủng khiếp. Sau 1 năm, vẫn còn khoảng 810.000 người vẫn phải sống trong 1.150 khu lều tạm, chỉ giảm được hơn một nửa so với con số 1,5 triệu người ở giai đoạn đỉnh điểm hồi tháng Bảy năm ngoái. Người dân quốc gia nghèo đói nhất Tây Bán cầu này đang từng bước ổn định cuộc sống nhờ tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng quốc tế, tuy nhiên, thế giới vẫn cần tiếp tục có những hỗ trợ để giúp nước này khắc phục hậu quả thiên tai.
Hai thanh niên người Haiti đang đứng trên ngôi nhà đổ nát của họ vì trận động đất mạnh 7,2 độ richter hồi đầu năm ngoái. Trận động đất kinh hoàng này đã lấy đi mạng sống của 230.000 người và phá hủy gần hết thủ đô Port-au-Prince.
Một người đàn ông đang ôm những chiếc Thánh giá để cắm trên ngôi mộ tập thể chôn hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong trận động đất ở Titanyen, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.
Hai thanh niên người Haiti đang đứng trên ngôi nhà đổ nát của họ vì trận động đất mạnh 7,2 độ richter hồi đầu năm ngoái. Trận động đất kinh hoàng này đã lấy đi mạng sống của 230.000 người và phá hủy gần hết thủ đô Port-au-Prince.
Một người đàn ông đang ôm những chiếc Thánh giá để cắm trên ngôi mộ tập thể chôn hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong trận động đất ở Titanyen, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.
Một bức ảnh chụp từ trên cao khu lều trại của những người dân Haiti. Ảnh chụp vào ngày 10/01/2011, một năm sau trận động đất.
Cuộc sống tại một con phố ở thủ đô của Haiti.
Darlene Etienne (giữa), một nạn nhân sống sót sau vụ động đất đang khoe tấm hình cô được cứu, chụp bởi phóng viên ảnh Ramon Espinosa của hãng AP, với những người hàng xóm ở Marchand Dessaline, Haiti. Cô gái 17 tuổi này được kéo ra khỏi đống đổ nát bởi những nhân viên cứu hộ người Pháp hơn 2 tuần sau trận động đất. Đây thực sự là một phép màu.
Một nhân viên của Tổ chức khuyết tật quốc tế đang giúp đỡ một nạn nhân động đất với chiếc chân giả tại một trung tâm dành cho người khuyết tật ở Port-au-Prince. Hàng ngàn người dân Haiti đã bị mất tay hoặc chân do bị các đồng đổ nát đè trúng, hơn 1 triệu người bị mất nhà cửa và đang phải sống trong điều kiện rất tồi tệ.
Trận đấu giao hữu bóng đá giữa đội Zaryen (áo xanh) và đội tuyển Haiti tại SVĐ quốc gia ở Port-au-Prince. Chỉ với một chân, các cầu thủ này vẫn tạo nên một trận cầu đầy hấp dẫn và ý nghĩa, nó thể hiện niềm hy vọng vào tương lai cho một vùng đất còn nhiều hoang tàn.
Một cây thánh giá cũ và những mầm sống đang vươn lên. Gác lại những mất mát, người dân Haiti hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Quảng cáo
Khung cảnh hoang tàn tại khu chợ Hyppolite ở thủ đô Port-au-Prince vài ngày sau trận động đất.
Người dân Haiti nhìn ngắm công trình chợ Hyppolite đang được xây lại, một biểu tượng cho sự hồi phục của Haiti.
Một cậu bé vô gia cư chạy trên con phố vắng vẻ ở Trou du Nord, một thị trận ở phía Đông Bắc Haiti.
Một thanh niên đang ngồi nghe đài trong cửa hàng kinh doanh dịch vụ sạc điện thoại ở Port-au-Prince.
Quảng cáo
Những chiếc chuông từ nhà thờ Ste. Rose de Lima, đã bị phá hủy bởi động đất, nằm ngổn ngang bên vệ đường ở Leogane, cách thủ đô chừng 30Km.
Nhà thờ lớn ở Port-au-Prince giờ chỉ còn là một đống đổ nát.
Một người phụ nữ đang lần chuỗi và cầu nguyện tại nhà thờ lớn Haiti. Tôn giáo chính là một cứu cánh của người dân Haiti lúc này.
Khung cảnh tại khu dân cư Fort National ở thủ đô Port-au-Prince một năm trước, với tòa nhà của công ty điện thoại quốc gia Teleco ở hậu cảnh.
Và đây là những thứ ở chính nơi đó một năm sau.
Người dân thủ đô tụ tập tại đống đổ nát ở trường đại học St. Gerald sau khi có thông tin tìm được người còn sống sót dưới đống đổ nát vào ngày 06/02/2010.
Trường St. Gerald được xây lại và một căn nhà khác, chụp vào ngày 07/01/2011.
Một năm trước, người dân ở thủ đô Port-au-Prince tắm giặt trên con suối bên cạnh những ngôi nhà đổ nát.
Một năm sau, họ vẫn tắm giặt ngay chính ở nơi đó.
Một cậu bé đang chụp ảnh người phụ nữ lớn tuổi trong hoạt động mang tên Art in All of Us (Nghệ thuật trong tất cả chúng ta) do trường tiểu học Carrefour ở ngoại ô Haiti tổ chức.
Các học sinh đang chơi vui với chiếc máy ảnh sau giờ học, bỗng dưng một cô bé bật khóc. Để giúp cô vui trở lại, các thành viên trong nhóm tham gia hoạt động Art in All of Us đã chụp ảnh của cô và cho cô xem lại bằng màn hình phía sau lưng máy. Cô đã mỉm cười và vui vẻ tham dự vào hoạt động chụp ảnh sáng tạo cùng mọi người. Có lẽ những ký ức kinh hoàng một năm về trước vẫn còn in hằn sâu trong tâm trí của trẻ em Haiti.
Ở Port-au-Prince, mọi khu đất bằng phẳng đã bị bao phủ bởi những căn lều, ngay cả đó là sân trường. Khi nhóm Art in All of Us đến, có chút ít sự ảnh hưởng qua lại giữa nhóm trẻ sống trong khu vực sân trường và những đứa trẻ được đi học. Điều này dường như không liên quan đến vị thế xã hội và kinh tế, vì những đứa trẻ này gần như sống trong cùng một điều kiện. Các thành viên của nhóm Art in All of Us được khuyến khích nói chuyện cởi mở với các nhóm trẻ này, và đây là lần đầu tiên sau 10 tháng, trẻ em ở đây nói, cười và vui chơi nhiều như thế. Trong bức ảnh trên, các nữ sinh đang vui đùa trên một chiếc bàn bê-tông bị hỏng tại một trong những ngôi trường ở Ecole du Guatemala, Petionville.
Một chiếc Volkswagen vẫn còn bị chôn dưới đống đổ nát sau một năm.
Một thanh niên đang bê tảng đá từ ngôi nhà đổ nát ở Port-au-Prince.
Các nạn nhân bị câm-điếc sau vụ động đất và những căn nhà mới của họ do Hội chữ thập đỏ quốc tế tặng.
Người dân Haiti đi lại trước khu chợ Hyppolite mới được xây lại ở Port-au-Prince.
Beaudin Lovinsky, 4 tuổi, mồ côi mẹ, đang được người cậu đưa vào trại trẻ mồ côi ở Haiti. Mẹ của Lovinsky đã mất trong trận động đất và người cậu nói rằng anh ta đã không còn đủ khả năng nuôi cậu bé nữa. Tình trạng đưa các em bé vào trại trẻ mồ côi đang rất phổ biến ở Haiti vì các gia đình không đủ khả năng nuôi dưỡng. Tòa nhà của trại trẻ mồ côi đã bị phá hủy trong trận động đất và giờ các em phải sống trong những căn lều tạm được đặt gần sây bay Port-au-Prince. Trại mồ côi này nhận được rất ít sự giúp đỡ từ chính phủ cũng như các tổ chức nhân đạo. Theo UNICEF, Haiti có khoảng hơn 350.000 trẻ mồ côi trước động đất và con số này tăng lên rất nhiều sau động đất. Gần đây, UNICEF đã công bố thông tin ở Haiti có khoảng 380.000 trẻ em vẫn đang sống ở các khu lều tạm một năm sau động đất.
Một cây Thánh giá đang được dựng lên ở khu mộ tập thể Titanyen.
Một nhóm tình nguyện viên đang dọn dẹp đống đổ nát và giúp xây dựng lại thủ đô của Haiti.
Dan Woolley, một công dân Mỹ may mắn sống sót sau trận động đất đang cầu nguyện bên đống đổ nát của khách sạn Montana, nơi anh ta được cứu. Woolley đến Haiti vào đầu tháng 01/2010 để thực hiện một bộ phim tài liệu cho một tổ chức thuộc đạo Cơ đốc giáo. Woolley đã bị chôn vùi 65 giờ đồng hồ sau khi khách sạn sụp đổ, trước khi được cứu sống. Anh nói với giới truyền thông Mỹ rằng, anh đã sử dụng 1 ứng dụng hướng dẫn sơ cứu trên iPhone để cầm máu cho vết thương trên người.
Sebastian Lamoth, 8 tuổi, bị mất 1 chân trong trận động đất một năm trước.
Một thơ sơn đang chăm chút cho những chi tiết trên mặt tiền của khu chợ Hyppolite mới.
Một cậu bé rơi nước mắt khi đang ngủ ở trung tâm điều trị dịch tả của tổ chức Bác sĩ không biên giới ở Port-au-Prince và ngày 10/01/2011.
Một nhạc công Haiti đang chơi violon trong buổi lễ tưởng niệm 1 năm trận động đất ở Port-au-Prince.
Một cậu bé đang vui chơi trên con kênh ở thủ đô.
Cô bé Achebelle Debora St. Til, 6 tuổi múa ở Lễ hội của Hy vọng, một sự kiện truyền giáo do Franklin Graham, con trai của nhà truyền giáo Billy Graham tổ chức ở một sân vận động ở Port-au-Prince vào ngày 09/01/2011.
Một công nhân đang giơ cao chiếc búa tạ trước mặt trời trong lúc dọn đống đổ nát của một căn nhà trước khi xây dựng lại nó. Đây thực sự là một hình ảnh đầy ý nghĩa, tiêu biểu cho niềm tin tái thiết đất nước và vươn lên của người dân Haiti.
Hy vọng là người dân ở Haiti sẽ sớm vượt qua được những khó khăn và ổn định cuộc sống để cùng nhau xây dựng lại một đất nước tươi đẹp.