[The Big Picture] Hình ảnh từ đất nước Ấn Độ

levuongthinh
10/2/2012 2:48Phản hồi: 94
[The Big Picture] Hình ảnh từ đất nước Ấn Độ
[TAG]Ấn Độ[/TAG] là nước đông dân thứ 2 thế giới với tổng [TAG]dân số[/TAG] là 1,2 tỷ người. Điều này làm nên một đất nước Ấn Độ đa dạng về [TAG]tôn giáo[/TAG], ngôn ngữ, khí hậu hay cả kinh tế. Đa số người dân Ấn Độ theo đạo Hindu, tuy nhiên còn có 7 tôn giáo khác, trong đó đạo Hồi, đạo Cơ đốc và đạo Sikh chiếm khoảng 20% trên tổng dân số. Sau đây là bộ sưu tập những hình ảnh mới được chụp ở đất nước rộng lớn này, cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về con người và đất nước Ấn Độ.


Những người lính Ấn Độ từ lực lượng an ninh biên giới ngồi trên lưng lạc đà canh gác trước dinh tổng thống trong một nghi lễ chuẩn bị cho sự kiện thường niên “Beating Retreat” ở New Delhi, 17/01/2012.


Một cậu bé người Ấn mặc đồng phục học sinh ngồi trên chiếc xe lôi chờ tài xế chỉnh sửa lại chiếc xe vào một buổi sáng khá lạnh ở New Delhi, 16/12/2011.


Các toà nhà cao tầng trên bầu trời thành phố Mumbai, Ấn Độ, 11/01/2012. Ấn Độ hiện tại chỉ có 2 căn nhà chọc trời, được xem là những cái đầu tiên trong cuộc bùng nổ xây dựng nhà cao tầng, cùng với 14 toà nhà đang xây dựng, bao gồm một toà tháp cao thứ 2 thế giới, ở thủ đô tài chính Mumbai.


Các vũ công người Ấn Độ trình diễn tại đêm gala của Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) năm 2011, diễn ra ở Gurgaon, ngoại ô New Delhi, 09/12/2011.


Một đàn chim hồng hạc đậu trên vùng đầm lầy ở đảo Khadir, quận Kutch, cách thành phố Ahmadabad khoảng 410km về phía Tây Bắc, 19/12/2011. Mỗi năm, có hàng chục ngàn con hồng hạc đến khu vực này để sinh sản.


Nam diễn viên điện ảnh người Ấn Độ Amitabh Bachchan ngồi trong chiếc DC Avanti, một mẫu xe thể thao mới thiết kế bởi DC Design, tại triển lãm xe ô tô Ấn Độ, diễn ra ở thủ đô New Delhi, 05/01/2012.


Ảnh chụp từ trên cao khung cảnh đồi Chander Kote với tuyết phủ trắng xoá, nằm gần Jammu, 11/01/2012.


Một gia đình bước ra khỏi cửa ngôi đền thần Hanuman của đạo Hindu tại khu Karol Bagh, New Delhi, Ấn Độ, 13/12/2011. Thần Hanuman, hay Khỉ thần, là một trong những vị thần đáng kính nhất trong đạo Hindu.

Quảng cáo




Một người thợ điện đang chỉnh sửa hệ thống dây cáp mắc tạm thời để chuẩn bị cho lễ hội Magh Mela, diễn ra ở bờ sông Hằng, Allahabad, Ấn Độ, 30/12/2011. Hàng chục ngàn người theo đạo Hindu sẽ ngâm mình xuống dòng nước sông Hằng và sông Yamuna trong lễ hội kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 09/01.


Cô bé này đang đi nhặt các phụ tùng phế thải tại một xưởng sửa chữa ô tô ở ngoại ô thành phố Jammu, Ấn Độ, 10/12/2011.


Một người đàn ông lái chiếc mô tô chở đầy bánh kẹo trong buổi sáng sớm đầy sương lạnh ở Noida, ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, 31/12/2011.


Một tín đồ đạo Hindu đặt trên tay chiếc đèn dầu và cầu nguyện với thần Mặt trời ở Sangam, thuộc khu vực ngã 3 sông Hằng, Yamuna và dòng sông huyền thoại Saraswati, tại lễ hội Makar Sankranti, thành phố Allahabad, Ấn Độ, 14/01/2012. Hàng chục ngàn người theo đạo Hindu đã đến ngâm mình ở khu vực ngã 3 sông này trong khoảng thời gian 45 ngày của lễ hội Magh Mela, để mong rửa sạch tội lỗi và có được sự thịnh vượng.

Quảng cáo




Những người theo đạo Hindu đeo tai nghe để nghe những lời phát ra từ chiếc máy đoán số vận ở Sangam, thuộc khu vực ngã 3 sông Hằng, Yamuna, và Saraswati, phía Bắc thành phố Allahabad, Ấn Độ, 17/01/2012.


Hải quân Ấn Độ đứng trên boong tàu và giơ tay chào tổng thống trong chuyến thị sát ở biển Ả rập, ngoài khơi Mumbai, 20/12/2011. Một lần trong nhiệm kỳ, tổng thống, người cũng nắm giữ vị trí chỉ huy tối cao của quân đội, thực hiện chuyến thị sát để kiểm tra năng lực và khả năng chiến đấu của hải quân.


Một Nihang hay là chiến sĩ người Sikh trình diễn màn võ thuật truyền thống “Gatkha”, trên một con đường trong nghi lễ tôn giáo trước ngày chết của vụ guru thứ 9 của họ là Guru Tegh Bahadur, ở thành phố Chandigarh, 22/11/2011.


Một người lính cứu hoả đang giúp sơ tán bệnh nhân trong bệnh viện sau khi nó bị cháy. Trận hoả hoạn ở bệnh viện thuộc thành phố Kolkata đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, hầu hết là các bệnh nhân.


Các thầy tu đạo Hồi Sufi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đội mũ lông lạc đà đứng trên sân khấu để thực hiện nghi lễ Sema trong lễ hội Ruhaniyat Sufi và Mystic, ở New Delhi, 19/11/2011.


Một công nhân làm việc trong nhà máy sắt thép ở ngoại ô Jammu, Ấn Độ, 01/12/2011.


Một người phụ nữ uống nước tại chiếc vòi nằm trong khu vực diễn ra lễ hội Magh Mela ở Sangam, Allahabad, 16/01/2012.


Binh lính Ấn Độ đang tập dượt cho một màn biểu diễn với xe mô tô trước thềm buổi lễ tuần hành mừng ngày độc lập ở New Delhi, 12/01/2012.


Người đàn ông này đốt lửa dưới gầm xe tải để làm nóng các linh kiện trong lúc chờ đoạn đường cao tốc Srinagar-Jammu mở cửa trở lại, sau khi bị đóng cửa do tuyết rơi dày, 10/01/2012.


Các ngôi nhà truyền thống nằm dọc theo bờ sông Jehlum ở Srinagar, 27/12/2011.


Một chiến binh người Sikh thực hiện màn phun lửa trong một nghi lễ trước thềm lễ hội mừng ngày sinh của Guru Gobind Singh, ở Jammu, Ấn Độ, 29/12/2011.


Các chú tiểu đang chơi game tại một cửa hiệu ở thị trấn Bodhgaya, trước thềm [TAG]lễ hội Kalachakra[/TAG], ở Bihar, Ấn Độ, 29/12/2011.


Một người phụ nữ theo đạo Hindu cầu nguyện trên bãi biển Ả rập vào một buổi sáng sớm ở lễ hội Chhath, diễn ra ở Mumbai, 01/11/2011. Trong lễ hội cổ của người theo đạo Hindu này, các nghi lễ được thực hiện để bày tỏ lòng biết ơn với thần Mặt trời vì đã giúp nâng đỡ cuộc sống trên trái đất.


Người đại điện của tổ chức Guinness thế giới Rob Molloy (phải) nói chuyện với cô Jyoti Amge, người phụ nữ thấp nhất thế giới còn sống, trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô, ở thành phố Nagpur, 16/12/2011. Cô Jyoti Amge đã được tổ chức Guinness thế giới xác nhận là người thấp nhất thế giới còn sống với chiều cao 61,95cm.


Một người đàn ông thực hiện nghi lễ tắm mình dưới hồ nước ở đền Bangla Sahib Sikh, trong ngày sinh của Guru Nanak, tại New Delhi, Ấn Độ, 10/11/2011. Đạo Sikh được sáng lập vào thế kỷ 15 bởi Guru Nanak, người đã từ bỏ đạo Hindu, tôn giáo thống trị Ấn Độ vào thời điểm đó.


Các nghệ sĩ biểu diễn người Ấn Độ treo mình ngoài cửa ô tô trong lúc đang điều khiển chúng trước sự phấn khích của đám đông tại khu giải trí có tên là “Giếng tử thần” tại hội chợ Sonepur, ở Sonepur, Bihar, Ấn Độ, 15/11/2011.


Người dân Ấn Độ cùng nhau thả diều trên mái các toà nhà ở làng Dariyapur trong lễ hội Makar Sankranti (Lễ hội diều), 14/01/2012.

94 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

costan
ĐẠI BÀNG
12 năm
K hiểu sao nhắc đến ấn độ là mình liên tưởng ngay tới khu ổ chuột và đạo hindu kì bí 😃
cái này mà rò rỉ xăng cái........




mọi người like dùm mình cái vụ cellphones vơi
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=357700077581168&id=114771895207322&ref=notif&notif_t=like
Không nhầm mấy chú tiểu đang chơi contra!.. ^^
d7293
CAO CẤP
12 năm
Hình ảnh đẹp và có ý nghĩa nhưng hình như có "sạn" bác ạ!

E nghĩ rằng cậu bé không có ngực nở như vậy.😁
thứ 1: đây không phải là cậu bé mà là cô bé ( đọc kĩ bài nghen bạn)
thứ 2: đó là phần nhô ra của phần tay áo chứ không phải phần nhô ra từ ngực ( bạn nhìn kĩ 1 chút nghen)
kết luận: bác đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó! có nhiều trang bình luận về chuyện đó nhưng không phải là trang tinhte.vn
thân!
cái áo len nó phồng ra vậy chứ ngực gì đâu.trí tưởng tượng phong phú thế
Cái tay áo lạnh nó phồng lên đó bạn ơi, nhìn kỹ ih ngực gì ở đây :eek: Bức ảnh đầu tiên phải nói chụp quá nghệ thuật :inlove:
d7293
CAO CẤP
12 năm
Vâng, thưa bác là chủ thớt sửa lại rồi. Làm phiền bác đọc lại trang 1,2 hộ em!
Ảnh đẹp đấy! @@ nhưng ko khoái...
cái đấy là do cậu bé mặc áo len to quá nên đoạn cánh tay gập lại nó thế :| chứ bức này k hề PS đâu ~
d7293
CAO CẤP
12 năm
Ý em k phải là PS mà ảnh ảo quá. nhìn không ra!
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Khoái mỗi chiếc ô tô màu đỏ😁 các pak nhỉ
txtruong_87
ĐẠI BÀNG
12 năm
mình thích xem phim triệu phú khu ổ chuột!nó phản ành phần nào đất nước và con người ấn độ
bimbom
ĐẠI BÀNG
12 năm
ở ấn vẫn đang thịnh hành game 4 nút kìa..ha ha
ProArmy
TÍCH CỰC
12 năm
ko rõ chính xác là máy gì nhưng cái tay cầm giống hệt tay cầm của máy Play Station 1.
hình đẹp quá. muốn qua ấn độ sống thế kg biết :p
angelx2222
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bạn lên google gõ chữ sông hằng, rồi nhìn những hình ảnh của nó thì chắc là bãn sẽ nghĩ khác
ảnh đẹp..................................
cuộc sống của họ cũng khá giản dị nhỉ.:eek:
kết bác thổi ra 1 con ròng lửa
Sợ nhất là cảnh tắm dưới sông .
em tưởng phần lớn dân Ấn theo đạo Phật?
minhtuan_8x
ĐẠI BÀNG
12 năm
À! Nó là nơi xuất phát của Phật giáo nhưng lại là nơi có số dân theo đạo Phật ít nhất!... Đó là 1 nghịch lý mà hi bạn học tôn giáo người ta sẽ nói "Tại sao Ấn lại là nơi xuất phát Phật giáo nhưng không phải là nơi Phật giáo phát triển"...

Đạo lớn nhất Ấn là Hindu giáo (Ấn độ giáo) ^^.... 1 đạo giáo dân tộc.!

Nhìn sơ qua cứ ngở rằng đây là quái vật hồ Loch Ness....
ấn độ phát triển vậy mà nhìn người dân vẫn khổ quá nhỉ

thú tiêu khiển lạ nhỉ 😁
Khổ khác, nghèo khác. Có thể họ trông "bình dân" như vậy nhưng chưa chắc họ khổ đâu nhé, nhiều khi họ còn sống tự do, thoải mái hơn những người được gọi là giàu có. Nước nào cũng có người giàu kẻ nghèo thôi, ngay cả Mỹ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019